Có Phải Con Được Chữa bệnh
Thầy ơi hôm nay con trải qua một cảm giác rất kỳ lạ ạ. Con tập bài Mẫu mẹ và tự dưng thấy má mình lõm xuống rất manh. Sau đó con cứ nghĩ là hay mình xin các đức Mẫu mẹ làm đẹp răng cho con. Sau khi con xin thầy và các đức Mẫu mẹ chuyện đó, tự dưng con cứ há mồm ra thầy ạ, rồi thấy có khí rất lạnh bắt đầu quanh từng cái răng một. Con ngạc nhiên qua vì nghĩ đấy chắc là do mình thở nhưng không phải, đúng là có khí khá mạnh thổi quanh hàm răng têtaxilin của con. Rồi con có cảm giác từng cái răng của con được giũa, được cọ như kiểu di lấy cao men răng. Rồi con ngửi thấy mùi kem đánh răng phảng phất rất rõ. Thế rồi đầu con tự nghiêng nghiêng như ngồi trước bác sĩ kỳ cọ vậy. Đến khi thầy hô từ từ dừng lại con mới thấy hết khí lạnh quanh răng thầy ạ.
Con xin hỏi thầy con làm vậy có được không, và như thế liệu có tác dụng với làm trắng răng không ạ, hi hi.
Thầy ơi, nếu tự xin thế mà thấy thế có phải cũng có tác dụng không thầy, sáng nay con đánh răng thấy không chảy máu nữa thầy ạ.
Nhưng con vẫn muốn xin thầy 1 mật lệnh để khám chữa răng, hihi
Thây cho con với nhé để con tập ạ
con cảm ơn thầy và chúc thầy 1 ngày thật vui
hoasentrang