-
Về Vấn Đề Đuổi Mưa
Tuyên bố của Nguyễn Vũ Tuấn Anh ( từ báo Đất Việt ):
"Tôi muốn đưa những thông tin ban đầu này qua VTC News để các cơ quan chức năng của Hà Nội biết được mong muốn của một công dân muốn đóng góp công sức để Đại Lễ thành công tốt đẹp. Nếu các cơ quan chức năng quan tâm, tôi sẽ tiếp tục có ý và thảo luận nghiêm túc đề nghị này".
Nhà nghiên cứu cho biết thêm: Nếu các cơ quan chức năng quan tâm, ông muốn có buổi làm việc chính thức và tổ chức hội thảo khoa học vào một thời điểm thích hợp để công bố phương pháp thực hiện việc "ngăn mưa, đuổi bão" của mình. Phương pháp này cơ bản dựa trên ý chí và năng lực của chính ông.
Giải thích với Đất Việt về “cơ chế ngăn mưa” của mình, ông Tuấn Anh cho biết: “Thuyết lượng tử có nói đến việc ý thức con người có thể làm thay đổi hoạt động của các hạt cơ bản trong vũ trụ. Khoa học mới chỉ xác định được mức độ thay đổi nhỏ, trong phòng thí nghiệm, nhưng lý học phương Đông đã đề cập vấn đề này từ lâu. Tất cả mưa, bão đều cấu tạo bởi những hạt cơ bản. Từ đó, tôi đặt vấn đề mình có thể dùng ý thức tác động từ khi mưa gió chưa xảy ra để thay đổi nó".
Chỉ cần 7 tỷ 150 triệu đồng, ông cam kết thời tiết trong vòng 7 ngày dịp Đại lễ 1000 năm Thăng Long – Hà Nội ở Hà Nội sẽ không có một hạt mưa nào. Tiết trời mát mẻ và sẽ có nắng để chụp ảnh. Nhà nghiên cứu này cũng khẳng định, thời gian sẽ do Ban tổ chức Đại lễ ấn định.
Nhà nghiên cứu này cũng cho biết, ông đem danh dự mấy chục năm hoạt động nghiên cứu cũng như tất cả những học thuyết mình đã đưa ra để đảm bảo. Số tiền 7 tỷ 150 triệu, ông sẽ nhận sau dịp Đại lễ, khi sự việc đã xảy ra đúng như ông khẳng định.
NQT thử chòi mâm son
Việc đuổi mưa đuổi bão là có thể làm được với những điều kiện sau :
1/ Năng lượng của người phát công,bao gồm năng lượng của bản thân người đó và năng lượng từ những Pháp bảo mà người đó dùng phải lớn hơn hẳn năng lượng của cơn mưa hoặc cơn bão cần phải phá.
2/ Việc làm này phải đảm bảo không gây ra “các phản ứng phụ” do năng lượng tác động làm thay đổi qui luật tự nhiên.Nhiều khi “các phản ứng phụ” lại gây ra những hậu quả còn tệ hại hơn rất nhiều so với những gì mà cơn mưa hoặc cơn bão ấy gây ra.
3/ Chỉ có thể phá mưa hoặc phá bão khi cơn mưa hoặc cơn bão ấy đã xuất hiện,lúc đó người có ý định thực hiện mới có điều kiện để nhận định “đối phương” và vạch kế hoạch hành động.Biết địch biết ta…
Thưa ông Tuấn Anh
- Ta nên nói thế này thì mới thể hiện đúng là người làm khoa học phát ngôn: "năng lượng của một số người phát ra có thể tác động vào năng lượng của các hạt cơ bản để làm thay đổi được hoạt động của các hạt cơ bản này. Nhưng ta cũng nên lưu ý một điều là số lượng hạt cơ bản bị tác động là bao nhiêu? Không thể suy luận theo kiểu :"Tôi dùng tay di chuyển được viên đá này từ A đến B thì tôi cũng dùng tay để di chuyển được quả núi này từ A đến B vì viên đá này và quả núi kia là cùng một loại đá."
- Nếu Ông Tuấn Anh thật sự có khả năng đuổi được mưa thì cũng có nghĩa là ông sẽ gọi được mưa có phải không? Nếu đã có khả năng như vậy thì tại sao Ông không gọi mưa trong đợt nắng nóng vừa qua? Sao không làm giảm mưa trong những trận lũ lụt vừa qua? Đối với những người tu luyện chân chính thì cái gì có lợi cho chúng sinh thì ta cứ lẳng lặng mà làm tại sao lại phải có điều kiện. Tôi chỉ có một chút ít khả năng nhưng những khả năng này không bị phụ thuộc vào thiên hạ có tin tôi hay không, lý do rất đơn giản vì nó là khả năng của cá nhân tôi, nó không bị phụ thuộc vào những người khác.
- Tôi cũng xin nói riêng với ông Tuấn Anh là việc phá mưa phá bão cũng đã có người làm nhưng vì không phải lúc nào cũng làm được hoặc chỉ có thể làm giảm được mà không phá hoàn toàn được vì vậy họ không giám tuyên bố như ông.Những người này cũng không đòi hỏi ở nhân dân 7,5 xu nào cả nên họ không cần phải nói ra.
- Chúc Ông thành công trong ý tưởng tốt đẹp của mình.
-
Con thích cách trả lời của thầy.
Chúc thầy mạnh khỏe, tâm an. Hy vọng một ngày nào đó hữu duyên gặp thầy.
Thân ái: Chân Quang
-
Một bài viết cảm động, một cái tâm rất bình dị và hết lòng vì vạn vật muôn loài của một người thầy dạy đạo
Con cảm ơn thầy và con tự hào vì được là học trò của thầy...