[B]Bệnh của Sáurừngsâu.[/B]
Thầy còn nhớ không , hôm 21/3 khi ở nhà con (KBang-GiaLai) Thầy đã gặp Saurungsau và tự nhiên Thầy bảo Sáu ngồi xuống rồi Thầy dùng cái nhẫn của con và Bạch minh b..p.. đặt lên đầu cuả Sáu khoảng 20p, sau đó Thầy lấy ra và chỉ nói “Xong rồi”.
Hôm qua ngày 25 /3 saurungsau chạy ra vui mừng nói với con :
- Bệnh của em khỏi hẳn rồi, hôm nay là bốn ngày mà ko thấy đau nữa. Thật là kỳ diệu, ko những bớt ở lưng, ở chân mà cả hai vai và hai cánh tay cũng ko còn đau nữa. Lúc em ngồi kể bệnh của em cho thầy nghe là người em cứ gai gai như có cái gì đó đang chạy bênh trong. Sau khi Thầy đặt viên bi và chiếc nhẫn lên đầu để khai mở cho em, người em cứ nóng rang lên , toàn bộ vùng trán và lưng mồ hôi cứ tuông ra, có một luồn khí ấm ấm chạy dọc xuống lưng rồi xuống hai chân rất dể chiu. Sau đó hình như em cứ mơ mơ màng màng cho đến khi thầy bảo :được rồi, thầy lấy bi và nhẫn ra khỏi đầu. Lúc đứng dậy thấy người nhẹ vô cùng.
Khi em hoàn toàn tỉnh thì thầy đã ra ngoài sân rồi , chưa kịp nói lời cảm ơn thầy, chắc mai mốt phải sửa lại cái máy để viết lời cảm ơn thầy mới được.
Thưa thầy: đó là tất cả những gì mà S_RS vui mừng kể lại. Một chứng bệnh đau hai mang tai rồi xuống hai bả vai , hai cánh tay . đau thắt lưng và tê cả hai chân, bác sĩ khám bảo suy thân, và thần kinh liên sườg. Rồi bất chợt gặp thầy được khỏi bệnh trong vòng vài chục phút thì mấy ai mà ko rơi nước mắt vui mừng hả thầy...
Núi rừng Tây nguyên luôn ngóng chờ Thầy vào.