Cảm nhận của ThanhTrung90 sau 6 tuần luyện tập TKKT
Kính thưa Thầy và các anh chị em trong diễn đàn, sau 6 tuần luyện tập TKKT, con đã cảm nhận được một số tín hiệu tích cực như sau:
-Ngay sau buổi tập đầu tiên, con cảm thấy tê mỏi ở vùng bả vai trái, nhưng đêm đó con có một giấc ngủ tốt nhất so với nhiều tháng trước đó. Vài hôm sau thì sự tê mỏi vai cũng tan biến hẳn. Từ đó đến giờ giấc ngủ của con cải thiện đáng kể.
-Cách đây 3 tuần, con bị cảm tả, bụng đau, cơ thể mỏi mệt. Song con vẫn vừa nằm vừa nghe TKKT. Đến buổi đêm khi đang nằm ngủ li bì thì bỗng lơ mơ tỉnh dậy vì con cảm thấy một luồng năng lượng ấm áp truyền lên khắp cơ thể, tâm trạng con lúc ấy nhẹ nhõm, phấn chấn, trong lòng con thầm cảm ơn Thầy. Đến hôm sau thì bệnh tình gần như đã khỏi hẳn.
-Lần khác khi gặp một thất bại lớn trong công việc, con cảm thấy buồn nản, rời rã, nhưng chỉ trong một khoảnh khắc trong đầu con bỗng vang lên câu nói của Thầy trong bài TKKT: “buông bỏ mọi việc…” thì mọi cảm giác tiêu cực kia cứ tan biến đi đâu hết (trước đây, mỗi lần bị stress, con đều… chán đời đến vài ngày), hôm sau con lập tức lên diễn đàn “khoe” về khoảnh khắc kì diệu mà mình đã trải qua.
-Cách đây mấy hôm, vào buổi trưa, con nằm mơ được gặp Thầy và một chú Sư Tử, Sư Tử đi quanh con, nhưng con cảm thấy không hề sợ hãi gì cả, chỉ tiếc là chưa nói được gì thì con lại tỉnh dậy.
-Khi luyện tập TKKT, thỉnh thoảng con bị rung lắc nhẹ, thấy khí chuyển động trong cơ thể (nhưng chưa rõ nét lắm), cũng chưa được nhìn thấy những hình ảnh, hay mùi hương gì. Con hiểu là trong những bước đi đầu tiên, mình cần kiên trì, bền bỉ để có thể thải những khí độc, khai thông kinh mạch nên rất vững tin và quyết tâm tu luyện KCTL.
Con xin cảm ơn Thầy, chị Vũ Hiên và các anh chị em trong đại gia đình KCTL.