Những cảm nhận mới sau khi luyện tập KCTL
Thưa Thầy,
Cùng các anh chị trên diễn đàn!
Theo sự hướng dẫn của Thầy về các giai đoạn luyện tập của môn Khí công tâm linh, thời gian qua con đã luyện tập chủ yếu các bài Thanh khí Khai tâm và bài Lửa thiêng trận pháp của Địa Vương Mẫu Phật. Con tập thêm bài Ng.. L... Đ..., N.ý.. B... M... trận pháp và bài T... t... c.. c.. Đức Mẫu Mẹ. Kết quả luyện tập của con được biểu hiện như sau:
Thứ nhất, Con có được lòng tin vào môn học và có thái độ tích cực, chủ động trong luyện tập. Những bài luyện, bài thơ của Thầy với con là "kim chỉ nam" trong suy nghĩ và hành động của con ở cuộc sống trần tục.
Thứ hai, Con có được cảm nhận khí chạy trong cơ thể thông qua các đầu ngón tay (nhưng chưa nhiều lắm).
Thứ ba, Khi tập Bách hội đau, tức; hai Thái dương đau nhói đột ngột. Phía trong tai trái xuất hiện những tiếng ù như tiếng dế kêu. Hiện tượng đau đầu và mệt sẽ xuất hiện vào sáng hôm sau.
Thứ tư, Con ăn ít hơn và cảm giác không muốn ăn và cũng không thấy đói bụng, đúng là "ăn thì ít, hít thì nhiều" rồi. Ăn nhiều một chút thì cả ngày khó chịu, con không thấy đói nhưng huyết áp của con cũng không bị hạ (điều này thì khác với trước đây, trước đây cứ đói bụng là huyết áp của con sẽ hạ xuống xuất hiện hiện tượng chóng mặt, buồn nôn).
Cuối cùng con làm một phép so sánh thì thấy rằng: Hình dáng con có sự thay đổi: trước đây thì dáng con là "lưng cong, lòng thẳng" nay do yêu cầu khi ngồi tập cần thẳng lưng, nên dáng con bây giờ "lưng thẳng, lòng thẳng". Ngoài ra, con cũng giảm được một số cân đáng kể, quần áo con giảm được một size (chuyển từ size L xuống size M)...Thật là một tin mừng phải không các bạn gái.
Một vài kết quả nho nhỏ của con trong thời gian vừa qua, con xin chia sẻ cùng Thầy và các anh chị trên diễn đàn. Con mong nhận được sự giảng dạy của Thầy và sự giúp đỡ của các anh chị ./.
Con cảm ơn Thầy,
Cảm ơn các anh chị trên diễn đàn./.