Thầy ơi ! Con Mơ Hay Thật ?
Thầy ơi! Thầy đang làm gì đấy ạ? Dạo này Thầy có khỏe không?
Mấy hôm nay Thầy có đi làm việc ở ngoài không? Con theo Thầy học lâu rồi, vậy mà vẫn chưa có cơ hội nào được theo Thầy đi làm việc. Không biết đến bao giờ cơ hội ấy mới đến với con nữa. Tại con ở xa quá, thỉnh thoảng con mới có cơ hội ít ỏi để được về với Thầy với các anh chị trong lớp, những lúc ấy con cảm thấy thoải mái và thanh thản vô cùng. Cảm giác như được trở về với "thế giới" của chính mình chứ không phải đang sống trong cuộc sống lo toan, vội vàng trần tục. Thế nên mỗi lần con về chơi con chẳng muốn rời xa mọi người tí nào.
Hôm nào Thầy và các anh chị có thời gian, con mời Thầy và anh chị lên Tuyên Quang chơi với con nha. Giờ con ở SD luôn, nên mọi nguời lên lúc nào con cũng gặp mọi người được rồi. Mấy hôm nay con buồn, nên con vẫn thường mời LB và gọi Thầy về chơi với con luôn, trưa nay con nằm ngủ con cũng mơ thấy vía của Thầy và anh Sơn lên nhà con nữa đấy. Lúc đầu thì con gọi Thầy mãi không thấy Thầy về nên con lại gọi anh Sơn thì thấy cả Thầy và anh Sơn cùng về nhà con.
ah, đúng rồi. Cách đây mấy hôm, con nằm ngủ mơ thấy một khung cảnh, ở đâu đó. Khi đó con còn là một đứa bé, con ngồi chơi với mấy người nữa (con không biết tên), thì con không may bị một con rắn to màu đen cắn vào tay con. Lúc đầu con không thấy đau, sau một lúc thì tay con sưng dần và nhức lắm. Khi ấy gần nhà con ở có một bà cụ cũng là pháp sư nổi tiếng chữa bệnh, mọi người thấy con bị đau nên bảo sang gọi bà ấy đến chữa cho con. Con thì đòi phải đi gọi Thầy của con đến vì khi ấy con cảm giác con như sắp chết, rồi con tin là chỉ có Thầy mới giúp con được nhưng nhà Thầy lại ở xa hơn mà và Cụ. Một lúc sau bà Cụ bay đến chữa cho con, con bảo bà chỉ cần làm độc rắn không phát huy thêm nữa là được, tí nữa Thầy cháu đến, Thầy cháu sẽ chữa cho cháu. Bà cụ chữa cho con nhưng không có tác dụng gì cả, tay con càng lúc càng sưng to và tím lại, tim con lúc ấy nghẹt như muốn ngừng thở rồi thì Thầy cũng vừa bay đến. Thầy bảo mọi người tránh xa ra để Thầy làm. Thầy cầm bàn tay phải của con để ngửa lòng bàn tay rồi đặt lên chân Thầy, sau đó Thầy hút hết độc rắn vào người Thầy giống như hôm Thầy hút độc chữa nhức tay cho con ở bên Côn Sơn. Con cảm thấy độc hút ngược ra rất rõ, tay con xẹp dần và dễ thở hơn. Con đang mơ đến đó thì tỉnh dậy. Mở mắt ra con vẫn tưởng như là thật vậy.
Có lẽ ở một kiếp nào đó, con đã được Thầy cứu chữa như vậy. Con cảm ơn Thầy nhiều lắm. Con cảm ơn duyên lành đã đưa con về được với Thầy và mọi người ở kiếp này!
Con mong Thầy luôn khỏe mạnh, bình an! Con kính chào Thầy!