Con thật là may mắn lại tiếp tục được thầy phẫu thuật chữa bệnh
Ngay lần đầu được gặp thầy con đã được thầy chữa bệnh. Tối về kể chuyện cho Vũ Hiên, em ấy có bảo: Nếu mai chị thấy vẫn còn mệt thì lại gọi điện xin thầy chữa bệnh cho nữa. Ngày hôm sau và vài hôm sau nữa, bệnh của mình đã đỡ rất nhiều nhưng cơn ho thì lại chưa dứt. Biết là có thể điện thoại cho thầy xin thầy giúp song con vẫn thấy ngài ngại không dám vì biết thầy còn có bao nhiêu việc. Con tự nhủ hãy nên tự tập thiền để tự chữa bệnh cho mình. Mình phải tự cố gắng trước đã, nếu vẫn không khỏi thì hãy gọi cho thầy để xin thầy giúp. Chứ cứ hơi một tí lại gọi cho thầy và ai cũng phiền thầy như vậy thì thầy làm gì còn sức nữa. Và con đã cố gắng tự luyện tập bài Lửa thiêng trận pháp để chữa cho mình. Tập khoảng 10 ngày nữa thì các triệu chứng đau đầu, đau người, chảy nước mũi, lạnh người đã hết nhưng cơn ho thì vẫn không hết nên con đã điện thoại cho thầy. Thầy đã hỏi tình trạng của con và nói cuối tuần thầy về sẽ kiểm tra trực tiếp.
Đến cuối tuần (6/1), khi lên nhà thầy, thầy và anh Học đạo đã kiểm tra và phát hiện ra bên trái người con có một cái que phí đầu có đoạn lông ngắn giống như cái chổi màu đen có lúc phát sáng cứ xoáy sâu xuống phía dưới. Khi thấy đặt tay lên vai trái con thì toàn thân con nóng bừng lên, có lúc con lại cảm thấy buồn ngủ. Con nói với thầy: “Thầy ơi, con buồn ngủ quá”. Thế là thầy bảo: “ Buồn ngủ thì ngủ đì” (Lúc bắt đầu ngồi để thầy và anh Học đạo chữa bệnh là mình ngồi theo tư thế thiền). Đến lúc thầy hô “Phẫu thuật lấy dị vật ra” thì con cảm thấy hơi đau phía sau lưng dưới hạ đòn trái. Khi thầy hô: “ Làm sạch rồi khâu lại” thì một lúc sau con không còn cảm thấy đau nữa. Vậy là thầy đã phẫu thuật thành công để lấy dị vật trong người con ra. Chỉ một lúc sau cơn ho của con đã giảm rõ rệt mặc dù khi thầy và anh Học đạo đang chữa bệnh cho con, con vẫn ho rất nhiều. Đặc biệt là việc ngứa cổ thì gần như là hết hẳn. Mỗi lần ho thì không còn thấy quặn từ ruột lên nữa. Thầy nói: “Cứ về tiếp tục tập 1, 2 hôm nữa là sẽ khỏi hẳn. Tối hôm đó về con đã tập bài Hộ phế toàn năng trận pháp. Quả thực, cả ngày hôm nay cơn ho chỉ xuất hiện lác đác, giọng nói của con cũng trong hẳn . Con đã đọc 2 bài thầy phẫu thuật bằng khí công trên diễn đàn và cũng đọc một số bài báo trên mạng nói về khả năng chữa bệnh của một số người trên thế giới, nhưng khi được chứng kiến và nhất là lại làm cho chính con thì con thật sự ngưỡng mộ tài năng của thầy cũng như sự kỳ diệu của môn khí công này. Đúng là được chứng kiến và cảm nhận thì mới thấy hết được sự cao siêu của thầy, mới thấy được công phu cao cấp của khí công. Từ khi bắt đầu bị ốm, con đã uống kháng sinh liều cao, uống thuốc điều trị ho, điều trị cảm lạnh (theo đơn của bác sĩ có học vị tiến sĩ và giữ trọng trách đứng đầu 1 bệnh viện), rồi lại đánh gió, xông lá mà vẫn không khỏi hết. Thế mà chỉ trong chưa đầy nửa tiếng, thầy và anh Học đạo đã tìm ra bệnh và chữa bệnh cho con. Con biết, cách phẫu thuật chữa bệnh của thầy trông có vẻ đơn giản nhưng thực ra nó là cả một sự tinh hoa của môn khí công tâm linh, gần như rất ít người có được khả năng thực hiện những việc "không thể tin được" như thầy. Con không biết lấy gì để cảm ơn thầy mà chỉ biết tự hứa sẽ chăm chỉ luyện tập để không khỏi phụ công thầy dạy dỗ chúng con, góp phần cho ngôi nhà khí công tâm linh của chúng ta ngày càng lớn mạnh.
Con xin cảm ơn thầy. Con cầu mong thầy luôn mạnh khỏe và càng ngày có nhiều sức mạnh, ý chí để giúp dân và dạy dỗ chúng con.
Em cũng cám ơn anh Hoc đạo nhiều nhiều.