-
Duyên may được gặp thầy
Tối thứ 2 đầu tuần (26/12), Vũ Hiên điện thoại nói chị có ở HN không? Mai 9h chị có đến gặp thầy được không? Con mừng quá vội nói luôn: Chị đi được. VH thấy con đang ốm thì nên nói mai chị cố gắng đi taxi đến gặp thầy.
Làm sao mà con không đi được, cơ hội này con đã chờ cả tháng nay rồi, dù có ốm đến mấy con cũng nhất định phải đi. Buổi sang hôm sau trên đường đến nhà thầy con vừa mừng lại vừa lo (VH nói thầy rất nghiêm khắc). Mừng là đã được thầy quan tâm đến. Lo là con luyện tập chưa có mấy kết quả và còn rất mù mờ về thế giới tâm linh nên không biết có bị thầy mắng không. Nhưng khi gặp thầy thì con hoàn toàn bất ngờ, thầy thật giản dị. Ở bên thầy, con có cảm giác thật gần gũi như là gia đình, thầy như một người cha. Thầy lắng nghe những lời con bộc bạch, không cáu giận khi con nói lung tung. Thấy con bị ốm, thầy liền bảo con ngồi để thầy chữa bệnh luôn. Thầy đã khai tâm mở huệ, khai mở các huyệt đạo và chữa các bệnh tật cho con. Con nghĩ hôm đó thầy đã tiêu tốn rất nhiều năng lượng cho con (vì con đang bị cảm rất nặng và còn có rất nhiều bệnh nữa). Thầy thật là bao dung. Ngay tối hôm đó con đã tập bài Lửa thiêng trận pháp và có những cảm nhận khác hẳn với những buổi trước đó. Toàn bộ thiên cung của con lúc nào cũng thấy có gió thổi. Khoảng 15 phút sau con thấy huyệt khí hải nóng dần lên. Khi thầy hô lửa thiêng đẩy phẩn thanh của cơ thể bay lên thì con thấy ngươi con như một ngọn lửa bay lên. Một lúc sau con thấy có một hình ảnh nhòe xuất hiện rất nhanh rồi mất ngay nên con không biết là hình ảnh gì. Sau đó màn đêm trước mắt con như được mở rộng ra giống như hình ảnh của không gian 3 chiều, ấn đường xuất hiện đốm sáng trắng. Ngày hôm sau ngủ dậy, con vẫn còn mêt nhưng cơ thể thì không còn đau mỏi nữa. Ngày hôm sau nữa thì con thấy mình gần như khỏi hẳn, không còn mệt mỏi nữa chỉ con thỉnh thoảng ho và giọng hơi khàn khàn.
Trong các buổi sau, con tập cũng vẫn cảm nhận như vậy, duy chỉ có không nhìn thấy có hình ảnh nào thêm nữa. Con biết là con đã được thầy khai mở các huyệt đạo, đưa các luân xa về đúng vị trí…
Buổi gặp mặt đầu tiên với thầy cũng là buổi học đầu tiên của con. Thầy đã dạy con rất nhiều điều.
Con biết ơn thầy và cám ơn thầy rất nhiều ạ.
-
Cám ơn thaosongl2104 về lời góp ý. Mình cũng thấy khi đổi chữ Duyên may thành Phúc đã đến diễn tả ý sát hơn rất nhiều. Chị nhờ Vũ Hiên đổi lại cho chị tiêu đề thành: "Phúc đã đến khi được gặp thầy" giúp chị nhé. Cám ơn VH nhiều nhiều.