Cháu xin kể về giấc mơ của cháu
cháu xin phép được tham gia 1 chút, gần đây cháu rất hay mơ, toàn những giấc mơ kỳ lạ, và sáng ra vẫn nhớ rất rõ.
1. Mơ thấy mình đi trong 1 cái ngõ trên trời toàn cá bơi lội, mình cứ giơ tay ra bắt cá thì cá cậy mất, sau đó cháu phải nhờ bố lấy vợt ra bắt thì túm được 1 con cá và cho cháu.
2. Mơ thấy 2 con voi màu sáng cứ đi theo làm mình sợ cứ chạy trong trường Trưng Vương, cháu cứ đi hò hét gọi con cháu chạy đi không voi đến nơi.
3. Mơ thấy con gái nuôi mình có bầu rất lớn (cháu mới học lớp 11) thôi ạ
Có đôi khi, cháu mơ thấy chiến tranh ngoài phố, rồi cháu và gia đình mình ở 1 chỗ rất khác nhưng cũng gần ngôi nhà hiện tại, cháu tỉnh dậy và cứ nghĩ đó là giấc mơ hiện hình ảnh của kiếp trước. Cháu có cảm giác, trong mơ mẹ ruột cháu bây giờ cũng chính là mẹ đẻ cháu ở kiếp trước vậy. Còn chồng hiện tại, cũng có cảm gíac 2 người nợ nhau gì đó.
Vậy cháu xin hỏi, với người hay nằm mơ như cháu có phải là do thần kinh yếu hoặc yếu bóng vía hay không ạ, xin các bác giúp cháu với