Cảm nhận khi luyện bài Đan điền + hộ can, hộ thận
Thưa Thầy!
Ngày 21/12/2011 con tập bài Đan điền + hộ can xong con bật bài Thanh khí khai tâm lên (vì con đang trực đêm trong cơ quan nên con không liên tục cho hết các bài được) nằm tập. Được mấy phút con thấy xung quanh người con 1 năng lượng khí bao trùm sau đó thì có 1 ánh đèn sáng trắng sáng chiếu thẳng vào trán của con, con mở mắt ra thì không thấy gì (trong phòng chỉ có mình con, con đã khóa của phòng và tắt đèn) con lại nhắm mắt thì lại thấy đèn cứ như vậy mấy lần đến khi có điện thoại nên con không tập tiếp được.
Ngày 22/12/2011 sau khi gặp Thầy, khoảng 11h con có tập bài Đan điền + hộ thận con có thấy một số hình ảnh và cảm nhận như sau:
Sau khi qua đoạn ĐĐC khoảng được 10 phút, mắt con đang nhắm nhưng bỗng nhiên con thấy lướt qua hình ảnh có núi có sông lúc trời hơi tối (cảnh đẹp lắm Thầy). Tiếp đó con thấy con ở trong một ngôi nhà, con thấy hình ảnh cái vách nhà có dán tấm liễu màu đỏ có chữ nho màu đen, sát tấm liễu đó là một cái bàn gỗ liền lúc đó con thấy bóng ông cụ mặc áo dài nâu (áo dài thời xưa) đầu đóng khăn cùng màu lướt qua cái bàn đó. Khi thấy hình ảnh ông cụ lướt qua con giật mình nên không thấy gì nữa. Sau đó con tiếp tục tập con thấy trong bụng con có khí chạy lần lần trong bụng đến hết bài. Thầy ơi con suy đoán là hôm Thầy đưa vía chúng con đi lễ Thầy Chu Văn An nên vía con về báo lại cho con thấy hình ảnh đó mà con không biết những gì con nhìn thấy có đúng không nữa.
Đó là những gì con thấy trong mấy ngày được ở gần Thầy vì những khi Thầy vào Tp HCM con mới có nhiều càm nhận như vậy. Thầy ơi Thầy vào vào miền Nam nhiều chút nhé (để học trò miền Nam bớt thiệt thòi vì ít được gặp Thầy).
Con cám ơn Thầy vì những hình ảnh con được thấy khi tập bài của Thầy.