-
Chết chưa phải là hết...
Sau lần Thầy giúp gia đình tôi giải hạn trùng tang, các cậu tôi có nguyện vọng nhờ Thầy xem giúp cho toàn bộ phần mộ của tổ tiên, dòng họ. Nhân chuyến Thầy đi Côn Sơn, ngày 23/10/2011, Thầy cùng các đệ tử và học trò (gồm: Phuclong, hocdao, nhuhainguyen, trannam792003, PhongThuyGia, TruongKhoat, tindohuongthien, Mộc Lan) đã về quê tôi lần nữa. Hôm đó, mọi người trong dòng họ nhà tôi cũng về quê rất đông.
Khi tới ngôi mộ 5 đời nhà tôi, Thầy nói: "Mộ này đang phát, nhưng lại phát quá… Cái gì nhanh phát triển thì cái đó chóng tàn! Không nên để phát nhanh thế này."
Người nhà tôi nói: Mọi sự nhờ thầy giúp đỡ.
Thầy đứng trước mộ giơ hai tay lên lẩm bẩm cái gì đó. Một lúc sau thầy bảo được rồi, mộ sẽ phát chậm lại, con cháu sẽ được hưởng lộc lâu dài.
Người nhà tôi tiếp tục dẫn thầy đến khu mộ cụ 4 đời. Ở đây có mộ cụ ông, mộ cụ bà. Khu mộ này đã được xây cất cẩn thận. Thầy đặt tay lên mộ cụ ông vài phút, rồi thầy quay ra hỏi: Đây là mộ ai? Có vấn đề rồi… Các cậu tôi kể cho Thầy nghe lịch sử của khu đất đặt mộ. Trước đây, gia đình cụ tôi là một gia đình giàu có ở trong làng. Cụ tôi đã thuê thầy về xem đất và mua lại dẻo đất này để dùng làm phần mộ cho gia đình tổ tiên. Trong khi gia đình tôi chưa kịp đặt mộ vào đây thì một gia đình có thế lực ở trong làng ép cụ tôi phải nhường cho một phần đất để đặt mộ của gia đình họ. Sau này trong dòng họ ấy đã có 1 người làm tướng, nhưng mà làm tướng cho Nhật. Khi các cụ nhà tôi mất cũng đã đặt mộ trên mảnh đất ấy. Thầy xem xét một lúc rồi nói: Dòng họ bên kia khi đặt mộ, họ đã dùng bùa để yểm khu đất này rồi. Mộ cụ tôi bị yểm chặt suốt bấy nhiêu năm. Thầy chỉ tay xuống khu đất rồi hô một câu: “Giải!”, tôi thấy thầy nhắm mắt, rùng mình một cái, vài phút sau thầy nói: “Được rồi”. Nghĩ lại thấy tại sao con người trần tục lại tham lam như thế, đã ép người nhường đất tốt cho nhà mình để đặt mộ mà còn đang tâm yểm mộ người đã giúp đỡ mình. Tôi chợt nghĩ: “Cụ ơi, thế là sau bao nhiêu năm chịu thiệt thòi, cụ đã được giải thoát khỏi bùa ngải và con tin cụ sẽ có cuộc sống thanh thản, dễ chịu hơn. Con nghĩ rằng những kẻ xấu cũng sẽ chẳng có được cuộc sống tốt đẹp dù đã chết hay còn sống… bởi chết chưa phải là hết cụ ạ...”.
Còn các mộ khác đều đã được thầy xem và trấn lại toàn bộ. Gia đình tôi rất phấn khởi vì mong muốn của các con các cháu trong dòng họ báo hiếu với ông bà, tổ tiên đã được thực hiện. Tất cả là nhờ sự giúp đỡ hết lòng của thầy cùng với các đồng môn của tôi. Thật lòng biết ơn thầy và cảm ơn mọi người rất nhiều.
---
Ngoài việc Thầy đã xem và xử lý các vấn đề liên quan tới phần mộ tổ tiên, dòng họ của gia đình tôi một cách tốt đẹp, Thầy còn giúp cho một cô em họ tôi (em L.) giải quyết vấn đề “bị vong ma đi theo”. Xin được tiếp tục chia sẻ cùng mọi người.
Em L. có đi xem bói và được Thầy bói phán rằng có 4 vong theo, trong đó có vong chết đuối. Em nói hay bị choáng đầu, đau đầu và nằm ngủ thì thấy có người ấn đầu xuống ao. Vì cũng đã biết Thầy và biết tôi là học trò của thầy, nên sau khi thầy giúp gia đình tôi giải quyết việc lớn về mộ phần, mợ tôi (mẹ em L.) có nhờ tôi nói với thầy tình trạng của em L. như vậy để thầy giúp đỡ.
Sau khi ăn cơm xong, Thầy và mọi người ngồi trò chuyện vui vẻ, tôi báo cáo sự việc và Thầy nói gọi L. ra thầy giúp. Em L. ngồi nhắm mắt lại.
- Thầy nói: “Có vong nào liên quan đến L. thì về hết đây”.
Có 2 vong xuất hiện, 1 vong nữa ở trên đầu L., cả 2 vong trông đói rách.
- Thầy hỏi: “Bây giờ có đói không?”
2 vong trả lời: “Thưa thầy đói lắm”.
- Thầy hô: “Một mâm cơm xuất hiện, các con ăn cơm đi”.
2 vong đó ngồi ăn cơm.
- Thầy nói tiếp: “Còn vong nào nữa vào đây”.
Có 1 vong con trai xuất hiện.
- Thầy hỏi vong đó: “Có phải con chuyên rủ cô này xuống nước không?”
Vong quỳ xuống, xin thầy.
- Thầy hỏi tiếp: “Tại sao lại rủ người ta xuống nước như vậy?”
Vong con trai đó trả lời: “Con nghĩ là rủ xuống cho có bạn”.
- Thầy nói: “Cô này đang ở trần tục, con thì ở dưới, sao mà rủ đi được?”
Vong trả lời: “Con ở có 1 mình nên rất buồn”.
- Thầy giải thích: “Người trần với vong không nên liên quan đến nhau, như vậy không tốt”.
Vong quỳ lạy: “Vâng”.
Thầy hỏi cả 3 vong: “Các con có nguyện vọng gì không?”
3 vong đều nói không có việc làm, không có nhà cửa nên xin thầy giúp đỡ.
Thầy cho B.C. kiểm tra 3 vong xem tốt hay xấu, 3 vong đều tốt nên thầy giúp cho có việc làm, nhà cửa.
Sau đó, thầy đặt tay lên đầu em L., hút hết tất cả khí xấu, độc khí... ra khỏi cơ thể L.
Được một lúc, thầy nói: “Còn các vong nào ở ngoài theo L. thì vào nốt đây”.
Có 2 vong khác cùng bước vào.
- Thầy hỏi: “Các vong có duyên tiền kiếp với cô này phải không?”
Hai vong đều gật đầu: “Vâng thưa thầy”.
- Thầy nói: “Bây giờ L. đang ở trần tục rồi, việc gắn bó không có lợi, có yêu cũng không làm gì được, tự dứt các dây tình cảm đó đi”.
Thầy nói xong, 1 vong khóc; còn 1 vong có sợi dây tình cảm rất đen.
- “Việc dứt sợi dây dứt khoát phải làm”, thầy nhấn mạnh.
Vong đang khóc tự dứt đứt sợi dây tình cảm. Vong có sợi dây màu đen bị bắt lại đưa đi cải tạo.
Thầy hỏi: “Bây giờ có nguyện vọng gì không?”
Vong nói: “Con xin được trở về chỗ cũ”.
Thầy nói: “Được, vong này ở đâu thì đưa về đấy”.
Thầy quay ra nói với em L.: “Xong rồi đấy, có cảm thấy gì không?”
Em L. mở mắt ra và nói: “Con cảm thấy nhẹ nhõm, đầu thì hết đau rồi ạ, con cảm ơn thầy”.
Tôi và mọi người đều ngồi xung quanh, im lặng “nín thở” theo dõi thầy làm việc. Khi xong xuôi đâu đấy, mọi người đều rất vui vẻ và cảm thấy thầy xử lý từng việc, từng vong một cách “thấu tình, đạt lý”. Tôi nhìn gương mặt mợ tôi chuyển từ lo lắng, hồi hộp đến vui mừng như trút được gánh nặng từ lâu. Thần thái em L. trông cũng tốt hơn rất nhiều so với lúc đầu.
Vậy là thầy đã giải quyết cho em L. không chỉ vấn đề “bị vong ma đi theo” mà còn giúp xử lý cả “duyên tiền kiếp” cho em. Tôi thầm mong em sẽ có cuộc sống dễ chịu và tốt đẹp hơn. Và tôi rất tin vào điều đó.
...
Thật tâm, tôi không biết phải cảm ơn thầy như thế nào, bởi vì bản thân tôi và gia đình tôi đều mang ơn rất lớn của thầy. Đó là may mắn, là duyên định và phúc phận của tôi và cả gia đình. Vậy nên tôi biết, có nói cảm ơn thầy bao nhiêu lần cũng chẳng bao giờ đủ... Vậy mà tôi vẫn muốn nói: “Con cảm ơn Thầy nhiều!”. Và chắc chắn tôi sẽ còn nói câu này mãi...
TTX.