Bct được thày chữa bệnh từ xa
BCT được Thày chữa bệnh từ xa
Chủ nhật vừa rồi là một buổi học đáng nhớ vì trong lớp học Thày ở HN lại chữa bệnh từ xa cho BCT ở TP HCM.
BCT bắt đầu có cảm giác đau vai P từ tháng 6/2011. Cái đau này rất lạ: lúc nhiều lúc ít, lúc ê ẩm lúc lại nhói buốt, lúc đau khi cử động, lúc lại đau tự nhiên. Nhìn vai thì vẫn thấy bình thường, không sưng, nóng, đỏ gì hết. Đi chụp phim khớp vai, các đốt sống cổ bác sỹ nói không thấy gì cả và cho thuốc giảm đau.
BCT không uống thuốc Tây mà bắt đầu tự chữa cho mình (vì đã chữa khớp thành công vài lần). Nhưng lần này không đơn giản, BCT làm hết cách mà mình biết, nhưng không thấy suy suyển. Khi tập bài Cắt lớp thì thấy giảm triệu chứng ngay nhưng rồi lại đâu vào đấy. BCT còn nhờ cả các đồng môn nhưng cũng không ăn thua. Phải cầu cứu Thày thôi.
Tamanh và Trang NTN đến chuẩn bị máy móc để có thể giao lưu trực tuyến với HN qua mạng. Khi vừa nối liên lạc được với HN thì Thày tới. Thày hỏi: BN đâu?
Mọi người nhắc BCT vào ngồi ở giữa đi. Khi vừa yên vị (ngồi bán già, mắt nhắm, hai tay mở ngửa để trên đầu gối) nghe thấy Thầy hô:
-Bắt đầu khám bệnh và chữa bệnh cho BCT. Ngay lập tức BCT thấy người nóng lên nên thốt lên: "Ôi, sao thấy nóng thế này". Chắc chắn Trang NTN ngồi cạnh cũng nghe thấy. Thầy tiếp tục hô:
- Bây giờ Thầy sẽ đặt tay lên vai BCT nhé, đã thấy nóng lên chưa?
-Dạ, nóng toàn thân rồi ạ.
Chắc mọi người muốn biết cảm giác nóng như thế nào? Không biết tả ra sao, tạm tả là nóng “khô” vì nó rất khác với cái nóng “ướt” khi nghe bài Lửa thiêng. Vì cái nóng của bài Lửa thiêng có thể làm mình đổ mồ hôi. Còn nóng này nó dễ chịu lắm. À có thể giống khi xấu hổ làm mặt nóng bừng lên.
-Xuống cổ tay chưa? Thày hỏi sau một lúc.
-Dạ, tới bàn tay rồi, các ngón tay rồi. Các đầu ngón tay căng mọng rồi ạ.
Nghe tiếng Thầy hô tiếp: …"thoát ra khỏi các ngón tay"…
BCT cảm thấy người nhẹ bỗng rồi từ từ đi vào trạng thái ( không biết có phải gọi là hư tĩnh không vì như khi nghe các bài thiền BCT cũng có cảm giác như vậy).
Một lúc sau nghe Thày hô: Bàn tay ánh sáng, bàn tay chữa bệnh, bàn tay giải độc….xoáy…Xoáy mạnh...Xoáy thật mạnh...
Rồi lại nghe Thày hỏi: hết đau chưa? BCT dơ tay lên: ồ, hết đau rồi ạ.
Một tràng pháo tay vang lên làm BCT hứng khởi, cứ xoay đi xoay lại tay mãi. Đúng là không thấy đau mà còn thấy nhẹ nhõm, dễ chịu, khác hẳn so với những lần cảm thấy bớt đau trước tuy còn hơi mỏi mỏi một chút.
Thày cho biết vai của BCT có nhiều dị vật, có cả....
BCT không ngờ hôm nay được Thày PHẪU THUẬT bằng KHÍ CÔNG cho mình, mà lại lại phẫu thuật từ HN vào TP HCM qua mạng Internet. Đúng là còn hơn cả thần thoại, không thể nào tin được ! Nhưng không thể không tin, bởi vì việc đó đã xảy ra ngay trên cơ thể của mình và trước mặt nhiều người khác. BCT là bác sĩ mà, nếu chỉ được chứng kiến trực tiếp thì cũng chưa chắc BCT đã tin đâu, đằng này lại xảy ra ngay trên cơ thể mình, không tin không đựơc. Không tin không được.
Theo dõi sau 3 ngày thì thấy hoàn toàn không đau, mỏi cũng giảm dần. Còn một chút khó chịu khi dang tay tối đa. BCT nghĩ sau phẫu thuật cũng phải có thời gian để lành vết thương chứ, có phải không ạ?. Xin Thày chỉ dạy thêm cho các học trò.
Cám ơn Thày ạ.