Xin thầy và các học trò giúp gia đình con về hiện tượng Trùng tang
Con chào thầy. Chào các anh chị học trò, đệ tử của thầy Nguyệt Quang Tử.
Năm nay con 17 tuổi, ngụ tại Đông Ngạc - Từ Liêm - Hà Nội.
Bố con tên Phan Vĩnh Sinh, sinh ngày 10 tháng 5 năm Đinh Hợi (bố con chỉ rõ ngày sinh âm lịch vì bà nội con sinh bố con ra đã mất).
Con tra Âm - Dương Lịch thì 10/5/Đinh Hợi là 28/6/1947 nhưng giấy khai sinh của bố con ghi là 1/7/1947.
Bố con mất vào lúc 1h > 3h (tại bố con bị Đột Quỵ không rõ nguyên nhân) ngày 3.8.2011 (tức ngày 4/7/Tân Mão).
20h cùng ngày khâm liệm, phát tang 8h sáng ngày 4/8/2011 (5.7.Tân Mão). Hỏa táng lúc 9h sáng ngày 5/8/2011 (6/7 năm Tân Mão) và hạ huyệt cùng ngày vào lúc 3h chiều (tức 15h ngày 6/7 năm Tân Mão).
Về khâm liệm, phát tang với hỏa táng và hạ huyệt thì gia đình con đã hỏi một số thầy.
Nhưng mẹ con có hỏi 1 số thầy thì bảo bố con bị 1 Trùng Tang, 2 Nhập Mộ gì gì đó. Có thầy thì bảo không bị, có thầy thì bảo là bị nhẹ, có thầy thì lại bảo là bị nặng, phải nhốt vào chùa Hàm Long.
Con cũng không hiểu rõ nhưng sau một thời gian tìm hiểu về Trùng Tang thì con rất lo lắng.
Tuy đến nay gia đình vẫn bình thường, nhưng cả gia đình đều cảm thấy mệt mỏi, chán nản không như ngày trước.
Con cầu mong thầy hãy xem giúp con xem gia đình con có bị trùng tang không ạ ?
Và nếu bị thì cách giải như nào ạ ? Rất mong thầy giúp đỡ...
Con xin cám ơn thầy và các anh chị nhiều nhiều lắm ạ...