-
Chuyện kì thú khi thiền
Chuyện cũng chẳng có gì to tát, chỉ là em sẽ thỉnh thoảng kể lại những chuyện mà bản thân cảm thấy thú vị sau khi thiền ở topic này thôi ạ.
Chuyện là hôm nay, gần cuối bài thiền, trong đầu em nhận được một hình ảnh là có người phi chân đá vào đầu mình từ phía bên phải, lúc nhận ra thì đã cảm nhận được là đầu mình lệch hẳn sang bên trái từ bao giờ, chỉ cảm nhận vì chưa mở mắt.
Em thấy buồn cười quá mà cũng tin thật, tại em không hề có ý định nào là ngã đầu sang bên trái cả, lúc nhận rõ thì bản thân đã như vậy rồi.
Nhưng lại thiết nghĩ, nếu là oan gia kiếp trước đá mình một cái cho xả giận thì vui, nhưng là vía ai quen biết giận vì mình làm sai và nhắc nhở thì cũng buồn.