Thái độ đối với các bài luyện của Thầy
Chúng ta biết rằng khi tập các bài luyện của Thầy cho dù người mới tập lần đầu hay tập đã lâu thì phần lớn đều cảm nhận được rằng khí lực của các bài luyện rất mạnh. Hầu hết mọi người đều thấy tác dụng và hiệu quả ngay lên cơ thể của mình. Chúng ta cũng biết rằng khi tập khí công thì điều cần thiết nhất đối với người tập là cần phải thả lỏng hoàn toàn cơ thể, tâm thức, và hơi thở. Vì khi chúng ta thả lỏng hoàn toàn như vậy, bản thân cơ thể chúng ta là một môi trường để khí (năng lượng) có điều kiện vận hành tốt nhất trong đó. Các bài luyện của Thầy ban đầu sử dụng linh pháp để khai mở và chữa bệnh cho mọi người, vì vậy trong từng bài luyện đều có các trận khí, các pháp bảo phù hợp với mục đích, nhiệm vụ của bài luyện đó. Các trận khí và pháp bảo cũng là những dạng năng lượng (khí) rất cao được đưa vào bài luyện nên trận khí và pháp bảo đó sẽ vận hành được tốt hơn, hiệu quả hơn nếu người tập thả lỏng toàn bộ cơ thể, tâm trí và điều hòa hơi thở nhẹ nhàng.
Nhưng điều quan trọng nhất là luôn luôn trong ý nghĩ và tâm niệm của chúng ta cần phải rất tôn trọng nhưng bài luyện, những trận khí, những pháp bảo này. Bởi vì các bài luyện, các trận khí và các pháp bảo của Thầy không phải tự nhiên mà có được. Đó là sự tâm huyết, sự vất vả và thậm chí là mồ hôi và nước mắt của bao nhiêu năm tháng Thầy chưa đựng trong đó. Đã bao giờ chúng ta tự hỏi tại sao năng lượng trong các bài luyện của Thầy lại lớn như vậy? Tại sao những bài luyện quý giá như vậy mà Thầy vẫn đưa cho mọi người tập luyện một cách thoải mái? Nói như vậy để chúng ta có một cái nhìn đúng đắn, có một sự tôn trọng cao đối với các bài luyện, các trận khí, các pháp bảo của Thầy. Để khi tập luyện, chữa bệnh v.v chúng ta cần phải toàn tâm toàn ý hơn nữa. Và khi chúng ta toàn tâm toàn ý thì hiệu quả của luyện tập, chữa bệnh v.v mới cao được. Vì khi đó chúng ta đã thực hành hiệu quả câu nói: Dụng tâm dẫn ý, sinh khí tạo lực.