Xin Thầy chữa bệnh cho sách
Ngày 25.05.26, bố tôi được tặng 1 quyển PLC. Cụ nói thích lắm, vì sách in chữ đẹp, giấy đã đẹp lại còn thơm, rồi hình ảnh in đẹp sắc nét; nhân chứng có xuất xứ rõ ràng từ Hoàng gia. Nghe nói là, tài liệu từ CamPuChia mang về, được kính biếu cho các cụ ở cả 3 miền Bắc-Trung-Nam, miễn phí.
Tâm sự mãi mới biết, đây là cuốn sách mà 1 đứa cháu ngoại mang từ Thủ Đức ra tặng ông. Tôi xâu chuỗi sự kiện lại, vậy là cụ không tiếp xúc trực tiếp với học viên PLC.
Nhớ lại lời Thầy khi trực tiếp kiểm tra 1 cuốn PLC, nói: “Nó có khả năng lấy được khí độc, khí xấu của từng người học ra, của tất cả những người học xong trộn vào nhau ra một thứ độc hại hơn xong nó đưa ngược lại quyển sách PLC để tất cả mọi người nào đọc sách đó thì nhiễm tất cả những cái độc đó vào – đây là một loại bùa. Thậm chí, đưa vào người học viên có thể ngấm hẳn vào xương thịt.”(trích bản W của Hoa Ban Trắng viết từ bản ghi âm - trò hỏi Thầy đáp). Tôi thấy lo cho bố quá. Cụ làm sao có thể biết tác hại của nó; làm sao biết cách tự bảo vệ mình bằng cách xả độc của bùa. Sợ nhất là cụ hăng hái đọc & tập hàng ngày theo 5 động tác mà sách hướng dẫn. Rồi lại phổ biến cho các bạn già trong xóm hàng ngày đến chơi…Nó mà ngấm vào xương, vào nội tạng, thì khổ.
Nhưng, thuyết phục cụ bỏ nó ngay, thì không phải dễ. Vì “cỗ xe của cụ đang chạy với tốc độ cao”, nếu hãm ngay lại, thì sẽ “gây ra tai nạn tức thì”.
Chỉ nhìn bố qua CAM, vừa nói chuyện với bố, tôi vừa chắp tay xin Thầy cho con dùng HVLB. Và khấn: Thầy ơi! Xin Thầy giúp con giải bỏ khí độc, hủy bỏ năng lượng xấu ra khỏi quyển sách; hủy bỏ năng lượng xấu ra khỏi người bố con & người các bạn già của bố con. Chỉ có Thầy mới làm được việc này. Còn sức con thì không thể Thầy ạ. Vậy là, suốt từ ngày 25.05 đến ngày 28.05.26, tối nào tôi cũng xin Thầy giúp.
Trong đầu tôi cứ tưởng tượng khí đen nó bay dần ra khỏi quyển sách, bay ra khỏi cơ thể bố & cơ thể của những bạn của bố, từng ngày.
Cứ mỗi tối nói chuyện, tôi lại cố gắng xâu chỗi các sự kiện rời rạc, các mẩu chuyện cụ kể, để kiểm tra sự tiến triển sức khỏe của cụ. Tôi lái cụ sang các bài thuốc, bài tập của Đông Y, chia sẻ về ăn uống dưỡng sinh, thời tiết, chiến sự ở Iran…Thế rồi, tới tối ngày 29.05.26, tôi vui vỡ òa trong lòng, vì thấy cụ không còn nhắc đến quyển PLC đó nữa. Và theo dõi đến ngày hôm nay, 10.07.26, nghe giọng nói oang oang, tôi biết sức khỏe của cụ vẫn giữ được sự ổn định. Còn các bạn của cụ, vẫn đến chơi uống nước, nói chuyện hàng ngày, sức khỏe của họ vẫn bình thường, không ai bị nhiễm cái độc oái oăm của quyển sách.
Con cảm ơn Thầy đã giúp con xử lý một ca khó.