Thời tiết ở miền bắc đang vào giữa hè, trời nắng gắt nhưng cũng chưa đến nỗi như những ngày cuối tháng 5 vừa qua.
Theo lịch, hnay nhóm chúng tôi lao động tại NNLĐ. Đã quen với việc tự động các nhóm phân công, tự dọn dẹp NNLĐ, cắt tỉa cây cối cho khu vường được sạch sẽ, gọn gàng.
Chỉ là công việc rất bình thường, nhưng là nơi để chúng tôi lại được gặp gỡ, được "sạc" năng lượng sau những ngày quay cuồng công việc Đời đang cuốn đi...
Và để gửi những hình ảnh NNLĐ cho ai đi xa đỡ nhớ Nhà.
Có những cây hoa theo mùa, có những bông hoa mùa nào cũng có, nhỏ nhỏ xinh xắn, lung linh trong cái nắng gió thất thường.
Chả mấy là đến kỳ phải tỉa lá cắt cành cho gọn gàng
Nhưng có những cây đang tốt mà cây trở nên khô cằn, mà chẳng hiểu vì sao, không biết có phải bị ảnh hưởng NL lúc Thầy bị ốm không, nhưng việc cần làm vẫn phải làm thôi.
Cầu mong Thầy luôn khoẻ mạnh, luôn vui vẻ và bình an để vận vật luôn được yên bình!