10 bài học sâu sắc sau lễ kỷ niệm 10 năm thành lập môn phái
Năm nay, vì gia đình có việc bận nên tôi đã không thể có mặt trực tiếp trong lễ kỷ niệm 10 năm thành lập môn phái Khí Công Tâm Linh. Nhưng thật may mắn, tôi đã được nghe lại đoạn ghi âm của buổi lễ. Tổ học tập của chúng tôi cũng ngồi trao đổi lại về các lời dạy quý giá này để hiểu hơn, rõ hơn về lời dạy của các cụ.
Có một điều thật lạ, khi nhắm mắt lại nghe đoạn ghi âm ấy, tôi có cảm giác như vía của mình cũng được tham dự buổi lễ vậy, cảm giác kỳ lạ hơn khi lắng nghe lời dạy của Sư tổ, của Bà Chúa Sao Sa và các bậc bề trên, tôi thấy tim mình nóng ran lên một sự xúc động lạ lùng. Cảm giác lời dạy của các cụ như đọc thấu lòng mình, thấu những suy nghĩ nông cạn của mình vậy, có cả một dòng năng lượng ấm áp, sáng trong tràn qua từng lời nói.
Tôi nhận ra chính bản thân, đôi khi cũng làm theo cảm xúc, khi vui thì hăng hái, khi bận thì lơ là; đôi khi sống với tính Đời nhiều, còn tính Đạo thì vẫn mỏng. Cũng như Bà Chúa Sao Sa đã nhắc, lòng người thường hồ hởi khi môn phái gặt hái thành công, nhưng khi gặp khó khăn lại dễ quay về lo việc riêng, lo cơm áo gạo tiền. Những lời ấy như nhát búa gõ vào tim, khiến tôi giật mình nhìn lại con đường mình đã đi.
Tôi đã tự rút ra cho mình những bài học sâu sắc sau khi được nghe lời ghi âm của buổi lễ, để rèn mình hơn, xin chia sẻ cùng anh chị em đồng môn.
1. Kiên trì vượt qua thử thách
Mười năm là quãng thời gian khẳng định sự tồn tại. Không phải môn phái nào cũng đi qua được mốc ấy. Tôi hiểu rằng, trong đời sống, khó khăn không phải để ta dừng lại, mà là để ta chứng minh lòng bền bỉ của mình.
2. Đặt tâm thiện trong từng hành động nhỏ
Sư tổ dạy: “Tính Đạo không cần hình thức, mà chỉ là quan tâm đến người khác bằng thiện ý.” Một lời hỏi han hay một ánh mắt cảm thông, một hành động giúp đỡ trước khi người kia kịp than thở đó chính là thực hành Đạo giữa đời thường.
3. Giữ sự đều đặn, kỷ luật không làm theo cảm xúc
Tu tập không thể chỉ dựa vào hứng khởi, mà nó giống như hơi thở, ngày nào cũng cần. Tôi tự hứa với lòng mình, mỗi ngày dù bận rộn đến đâu cũng dành thời gian để tập luyện, tập luyện không chỉ để “cho đủ” mà tập luyện để mình tốt hơn.
4. Giảm tính hình thức, tăng thực chất
Đạo không nằm ở những nghi lễ hay lời nói cầu kỳ, mà trong sự chân thật giản dị. Điều này đơn giản như một nụ cười, một hành động quan tâm âm thầm, hay có khi chỉ là ăn một bữa cơm đúng nghĩa bỏ xa điện thoại, bỏ xa các suy nghĩ công việc… thực hiện từng việc đúng nghĩa, đúng bản chất của nó cũng đã tốt rồi
5. Đời – Đạo song tu
Cơm áo gạo tiền là thực tại, nhưng Đạo mới là ánh sáng dẫn đường. Phải đủ trí tuệ để học cách cân bằng sao cho hết lòng trong công việc, hết lòng trong tu tập, để Đời và Đạo soi sáng cho nhau, cùng hỗ trợ nhau.
6. Nuôi dưỡng lòng biết ơn
Biết ơn không cần đợi đến những dịp lễ lớn. Biết ơn là mỗi ngày nhớ lại một điều nhỏ ai đó đã làm cho mình, thấy trân trọng được những gì mình đang có...
7. Chia sẻ để lan tỏa thay vì giữ riêng
Niềm vui và thành tựu khi chia sẻ sẽ biến thành những hạt giống tốt. Một món ăn, một kiến thức, một trải nghiệm khi lan tỏa, sẽ trở thành năng lượng tích cực và ấm áp. Tôi thấy trước đây tôi hay chia sẻ về thiền, về khí công nhưng rồi cũng ít dần đi, ít dần đi…
8. Giữ vững tình đồng môn
Khi Thầy mạnh khỏe, mọi người hồ hởi, khi Thầy yếu đi, sự quan tâm lại thưa dần. Một phần do khách quan, 1 phần cũng là chủ quan từ phía mình, đó là sự vô tâm… Đây cũng là thử thách cho lòng chân thành, là lời nhắc cho mình: hãy gắn bó không chỉ khi thuận lợi, mà cả khi gian khó…
9. Học cách soi lại chính mình
Quả cầu năng lượng trong buổi lễ đã phản chiếu sự thật: tính Đời nhiều, tính Đạo còn ít. Trong đời thường, tôi cũng học cách tự hỏi: hành động này xuất phát từ tâm thiện hay chưa, hay chỉ từ thói quen, từ sợ bị đánh giá...?
10. Đi chậm hay nhanh đều tùy duyên, nhưng phải đi thì mới tới
Sư tổ nói: “Mười năm đã chứng minh con đường này đúng đắn.” Vậy đừng vội so sánh mình với ai, chỉ cần mỗi ngày đi thêm một bước, thì chắc chắn sẽ đến. Tôi lại nhớ lời Thầy vẫn dạy "Để hôm nay tốt hơn hôm qua, và ngày mai tốt hơn ngày hôm nay…"
Sống Đời thì dễ nhưng sống Đạo khó gấp nhiều lần
Con xin cúi đầu tạ ơn Sư tổ, tạ ơn Bà Chúa Sao Sa, tạ ơn Thầy Huệ Tâm đã cho chúng con những bài học quý giá này. Cảm ơn CBL đã tổ chức một buổi lễ đầy ý nghĩa, trang trọng cho hành trình 10 năm của Môn Phái.
Con xin cảm ơn Thầy đã tặng cho chúng con quả cầu, con đã về và đặt ở phòng làm việc, khi thiền con cảm nhận được sự kết nối với quả cầu này bằng một năng lượng ấm áp. Con cảm ơn Thầy rất nhiều ạ.