Lời dạy của các bậc bề trên nhân kỷ niệm 10 năm thành lập môn phái kctl
Ngày 8 tháng 8 năm Ất Tỵ (2025) được sự cho phép của Thầy Trưởng môn, Môn phái Khí Công Tâm Linh tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Môn phái KCTL thuộc Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử tại Nhật Nguyệt Linh Đường. Buổi lễ diễn ra với sự tham gia của các vị bề trên, các bậc sinh thành của Thầy Huệ Tâm, đại diện Lương Tri Tâm Huệ Đạo, Tam Tổ Trúc Lâm, Thầy trưởng môn đời đầu của môn phái KCTL, các học trò, học trò Linh tâm hội tụ và khách mời của môn phái KCTL. Trong buổi lễ, các vị bề trên đã nhận xét đánh giá thành quả mà học trò môn phái đã đạt được trong 10 năm qua đồng thời cũng chỉ dậy cho học trò nhiều bài học sâu sắc mà học trò đáng phải suy ngẫm.
PHẦN 1 - LỜI DẠY CỦA ĐỆ NHẤT SƯ TỔ TRẦN NHÂN TÔNG
Thay mặt cho Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, ta là Sư tổ đời đầu. Mọi người có đọc được tên ta đầy đủ không/
- Kính lậy Điều Ngự Giác Hoàng Trúc Lâm Sư tổ.
Sư tổ nhắc là bây giờ tất cả hãy tập trung phát năng lượng lên quả cầu ở giữa khu vực này để báo cáo với Sư tổ kết quả làm việc vừa rồi. Tâm niệm phát lên quả cầu để báo cáo kết quả với Sư tổ, quả cầu ở giữa lẵng hoa này cách 50cm, tập trung tất cả vào giữa lẵng hoa nhé, phát thẳng lên quả cầu đó để báo cáo với Sư tổ.
…
Học trò KCTL hãy phát bằng tất cả niềm tự hào của mình lên quả cầu này.
…
Từ từ dừng lại, từ từ dừng lại.
Mọi người chờ Sư tổ sẽ phân tích và đánh giá kết quả.
- Xin phép VTV hôm nay được nói với vai trò là Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử và với vai trò Sư tổ của Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử.
- Ta là Sư tổ đời đầu có lời chia sẻ với Trưởng môn đời đầu của Môn phái KCTL. Với những thành tựu mà VTV hay Môn phái KCTL hay môn phái khác đã làm trong thời gian qua ta cũng nói trên cơ sở nhận xét trên phương diện của môn phái, kết quả tu luyện 10 năm của Môn phái KCTL. 10 năm là dấu mốc rất là quan trọng trọng sự phát triển của một môn phái. Mười năm quãng thời gian ít nhất ít nhất là khoảng thời gian quyết định nó có tồn tại hay không/ Tính hợp lý và đúng của MP thì 10 năm là thời gian hợp lý để xác định nó có thể tồn tại được hay không; đầu tiên, đó là mọi người đã vượt qua được cái giai đoạn 10 năm này, được khen ngợi là không phải môn phái nào cũng dễ dàng vượt qua được quãng thời gian 10 năm, đấy là lời đầu tiên ta muốn nói. Thứ 2 là qua những cái báo cáo mà chúng ta đã vừa nghe một học trò KCTL cũng thể hiện được là mọi người cũng rất là có ý thức và có sự đoàn kết, thống nhất, ta cũng thấy ý chí của rất nhiều người tham gia cái bảng tổng kết này, cũng là một điều đáng ghi nhận của tấm lòng tốt và có sự tập thể. Lời thứ 3 ta muốn nói là sự phát triển về mặt quy mô ta thấy mọi người cũng chưa thể hiện trong bảng tổng kết rõ về việc trước đây thành lập môn phái từ con số 0 với mong mỏi của Thầy trưởng môn, với nỗ lực riêng của Thầy trưởng môn thì mọi người cũng đã đóng góp công sức vào đây để phát triển từ một bãi đất trở thành một ngôi nhà khang trang như hiện nay và mở rộng thêm sang một khuôn viên nữa thì đó cũng là sự nỗ lực lớn của của Thầy và trò. Thì đấy là, ta nghĩ rằng đó là 3 cái ý lớn.
Bên cạnh đó thì ngược lại ta nhìn vào quả cầu này ta cũng thấy cái sự nỗ lực của mọi người nó là chủ yếu vẫn đang tồn tại dưới dạng cảm xúc tức là những cái lúc mà thích, những cái lúc mà vui thì rất là hồ hởi, phấn khởi, và năng lượng nó cũng thể hiện rất rõ là lúc thích lúc vui thì rất là say sưa nhưng sau đó thì ảnh hưởng của trần tục là vô cùng lớn, tức là lúc có việc gì làm thì làm cũng rất là say sưa. Nhưng ta nhìn vào quả cầu năng lượng này ta thấy nó còn mang tính Đời rất nhiều, tính Đạo thì tương đối mỏng. Cái mức năng lượng mà phát ở trong quả cầu này có những lúc, có những thời điểm ta thấy lượt năng lượng đi vào quả cầu ta thấy rất mạnh., nó cũng thể hiện được việc mọi người cũng có sự chăm chỉ luyện tập chứ không phải là có sự lơ là, nhưng mà cái sự luyện tập này nó còn, cái năng lượng ở trong này vẫn mang nhiều hơi hướng của năng lượng ở mức độ thấp, năng lượng ở mức độ tinh thì ít, tình khiết thì ta cũng biết đã rất nhiều lần ta nói với Thầy trưởng môn, cũng như với những học trò rằng, những người mà ngồi ở đây thì rất là tốt, trái tim của họ có độ trong sáng cao nhưng mà đánh giá về trái tim hướng Đạo, và thật sự tâm huyết với Đạo thì tỷ lệ này phải xem lại rất là nghiêm túc. Ta cũng biết là học trò trong môn phái KCTL thì rất nhiều học trò nghèo, vì vậy mà mỗi sự cố gắng của mọi người thì cũng đều là sự đánh đổi, nhưng mà đánh đổi giữa cơm áo gạo tiền với con đường Đời - Đạo. Nhưng mà nỗi khổ của những người đi Tu theo Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử ta cũng luôn có những quan điểm của Đời – Đạo song tu, ta chỉ mong muốn mọi người hãy hướng tới đã đi được với con đường này, lựa chọn được con đường này là con đường mà 10 năm qua mọi người cũng đánh giá được con đường này là con đường đúng đắn thì mọi người hãy hướng tới tính Đạo nhiều hơn, hãy cố gắng để thật sự, để sửa mình, để có những sự hướng thiện nhiều hơn, biết quan tâm đến Thầy, đến đồng môn, đến môn phái nhiều hơn, không phải là chỉ những lúc nào mà Thầy tổ chức thì mình tham gia, mình nhiệt tình tham gia thì đã là rất tốt, nhưng chỉ vấn đề là mình tham gia với tâm thế nào, tự mình cân nhắc mình tham gia với tâm thế nào nó sẽ còn tốt hơn nữa. Tính Đạo nó cũng không cần mọi người phải thần tượng hoá hay quan trọng hoá vấn đề mà tính đạo nó chỉ đơn giản thể hiện ở việc đó là mọi người có thực sự có quan tâm đến mọi người xung quanh với thiện ý của mình hay không. Nhìn thấy những người đồng môn của mình chỉ cần hơi mệt một chút, chỉ cần đừng chờ tới lúc người ta than mệt thì mình mới hỏi mà mình hãy chia sẻ với nhau bất cứ khi nào mình nhìn thấy cảm thấy người ta mệt thì mình hướng tâm đến để chia sẻ với họ thì đấy mới là tính Đạo còn tính Đời cũng cùng hành vi như vậy nó sẽ thể hiện thông qua việc là thấy mọi người nhắc nhau, thấy mọi người nói là người kia mệt đấy thì lúc đấy chúng ta hỏi có cần hỗ trợ gì không thì đấy là tính Đời. Không biết ta nói thế thì học trò hiểu được bao nhiêu nhưng mà với ta thì ta rất mong muốn là đã là một người thật sự muốn đi tu tập thì mọi người hãy bỏ qua những cái hình thức ở bên ngoài, hãy bỏ qua tất cả những cái sự sáo rỗng ở bên ngoài hãy cố gắng hướng nó về tâm của mình và làm theo đúng cái thiện tâm của mình. Còn thông qua quả cầu này ta cũng muốn gửi lời đến Thầy trưởng môn, một lần nữa xin nói lại là kết quả về mặt biểu hiện của 10 năm về mặt hình thức và thông qua biểu hiện của năng lượng này thì ta nghĩ là không nhỏ, mọi người cũng đã cố gắng rất nhiều, ta nghĩ đó là cái thành tựu, thành quả 10 năm không thể nào mà dối được. Xin gửi lời chúc mừng Thầy trưởng môn đời đầu của môn phái KCTL và cũng xin gửi lời chúc mừng học trò của môn phái KCTL. Ta chỉ có vài lời nhỏ nhắn gửi mọi người mong muốn sẽ cố gắng ít nhất là sẽ đi theo con đường này, còn đi chậm hay đi nhanh thì cũng còn là nhiều sự tuỳ duyên.
Xin tạ ơn Sư tổ!