Kỷ niệm đẹp trong lễ Báo Ân 2025
Bố vợ tôi trước đây công tác trong ngành công an, nay ông đã nghỉ hưu. Trong suốt thời gian làm việc, ông ít khi tin vào tâm linh, bởi vốn quen với lối sống lý trí, chỉ tin vào những điều tận mắt chứng kiến.
Vài năm gần đây, nhờ theo mẹ vợ tôi, ông bắt đầu tập ngồi thiền theo KCTL. Cũng từ đó, ông tham gia cùng gia đình trong những chuyến đi và các buổi lễ của KCTL. Có thể nói, đây là một may mắn, không chỉ cho ông mà còn cho cả gia đình. Ông chia sẻ rằng khi ngồi thiền, ông cảm nhận được sự an tĩnh và thậm chí đôi lần được gặp lại cha mẹ và cả những Cụ trong dòng họ đã mất từ lâu.
Năm nay, với sự cho phép của Thầy Huệ Tâm, ông cùng gia đình tôi tham dự Lễ Báo Ân 2025 tại NNLĐ. Chúng tôi đã mong chờ và chuẩn bị từ nhiều ngày trước, bởi ai cũng biết đây là một buổi lễ vô cùng ý nghĩa.
Sau buổi lễ, ông kể lại những trải nghiệm đặc biệt. Ông nói rằng buổi lễ có rất đông người tham dự, và ấn tượng nhất là được gặp lại ông ngoại của vợ tôi – ông đã mất từ lâu. Khi còn sống, ông ngoại là một người thợ mộc ở quê. Bố kể: Ông ngoại bảo giờ ông nhiều việc nên cần một bộ đồ nghề mộc để tiếp tục sửa chữa, giúp đỡ mọi người. Bố vợ tôi đã xin Thầy Huệ Tâm cho ông ngoại một chiếc xe đạp cùng bộ đồ mộc để ông có thể đi lại và làm việc.
Không chỉ vậy, ông còn được gặp lại mẹ mình, bà nội của vợ tôi. Ông xin cho bà một chiếc cối giã trầu. Khi nhận được, bà rất vui mừng và xúc động. Bố tôi kể: Bà giờ rụng hết răng rồi đấy!
Đây là một kỷ niệm vô cùng đẹp trong cuộc đời ông, cơ hội được báo đáp ân nghĩa cho những người thân yêu đã khuất. Tất cả nhờ vào việc ông có niềm tin vào thầy Huệ Tâm, có ngồi thiền và tham gia các buổi lễ lớn cùng gia đình KCTL hàng năm.
Gia đình chúng con xin cảm tạ Thầy Huệ Tâm, cảm tạ các Vị Bề Trên và toàn thể gia đình KCTL đã mang đến cho chúng con cơ hội được làm những việc vô cùng ý nghĩa trong Lễ Báo Ân 2025 này.