-
Topic cho người "tò mò"
Cháu chào bác NguyetQuangTu,
Cháu xin mở topic này để được hỏi (và cho những bạn khác nữa) những câu hỏi mang tính "tò mò" chút, có gì không nên xin bác nhắc nhở cháu và mọi người ạ. Nếu thấy topic này không ổn thì bác xóa giùm cháu cũng được ạ.
Thú thực, cháu rất thích đọc những câu chuyện nhớ lại và ghi chép của bác, những câu chuyện tâm linh của bác làm cháu liên tưởng đến những chuyện cổ tích được đọc ngày bé. Tuy nhiên cháu cũng còn nhiều thắc mắc.
Bác cho cháu hỏi là trong không gian tâm linh con người cũng quan hệ với nhau theo gia đình, dòng tộc, quốc gia,... giống như ở đời thường chứ ạ? Và cháu thấy tên những người bác nói đến chủ yếu là tên Việt Nam hoặc Trung Quốc có đúng không ạ?
Cháu cám ơn bác.
-
Chào Shifu Master
Đúng như cháu nghĩ,trong không gian tâm linh con người cũng quan hệ với nhau theo gia đình,dòng tộc,Quốc gia,Địa cầu,Thiên hà,Thế giới,Vũ trụ...,quan hệ theo cơ quan và theo Đạo...Những mối quan hệ này có nhiều điểm giống trần tục nhưng cũng có nhiều điểm rất khác.Với những người tu luyện cao cấp thì quan hệ vợ chồng không còn là quan hệ tình dục nữa,bởi vì lúc đó âm-dương đã hòa hợp rồi...v..v...
Trước đây bác cũng băn khoăn như cháu : Tại sao trong không gian lại toàn người Việt Nam với người Trung Quốc làm việc ?
Sau này bác mới biết là không phải như vậy.Vì chúng ta là người Việt Nam và đang làm việc tại Việt Nam cho nên khi dịch ra thì phải dùng tên Việt Nam hoặc tên Trung Quốc phiên âm để cho nó dễ hiểu.Trong không gian,những người cao cấp khi đi làm việc ở nước nào thì ăn mặc theo nước đó và nói tiếng nước ấy.Một người có thể có rất nhiều tên,cái tên không quan trọng cái quan trọng là người đó đang giữ nhiệm vụ gì.
Cố gắng tu luyện đi,khi nào vào được không gian bên ấy thì sẽ hiểu rõ nhiều chuyện hơn.
-
Vâng ạ, cháu sẽ cố gắng tu luyện, trước hết là đảm bảo về sức khỏe thể chất và tinh thần và cố gắng làm người tốt trong cuộc sống này đã (mặc dù cháu thấy điều này khó chứ chẳng đơn giản chút nào). Tùy cơ duyên và khả năng tu luyện, nếu đạt được kết quả gì đó thì chắc là cháu chẳng ngại khó khăn mà sẵn sàng cống hiến hết mình đấy bác ạ. (Nhưng cháu nghĩ là cháu chẳng đi lên cao được vì cháu tập theo mấy bài của bác mà chưa cảm nhận được nhiều bác à, nghe các bạn tập nói kết quả mà thèm quá :):):).)