Lễ giải hạn đầu năm Ất Tỵ 2025
Cứ vào dịp đầu xuân năm mới, Thầy Huệ Tâm và lớp KCTL lại tổ chức lễ Giải Hạn cho học trò và gia đình học trò, đây là 1 trong những hoạt động được chờ đợi nhất, rất nhiều các anh chị em đồng môn cũng từ xa trở về, vừa để giải hạn, vừa để gặp nhau đầu xuân năm mới.
Lần này, có khoảng 150 người tham gia với hơn 500 người đăng ký. Thật may mắn cho chúng tôi, năm nay Thầy quyết định tổ chức ngay tại Nhật Nguyệt Linh Đường, ngôi nhà chung thân yêu cũng là một trong những mảnh đất có phong thủy, khí lành đặc biệt nhất hiện nay.
Như hàng năm, Thầy luôn hỏi và sau đó giải thích mục đích, ý nghĩa và cách giải hạn. Thầy đã được dạy giải hạn như thế nào, những ai có đủ quyền năng giải hạn, và hạn sẽ được giải ra sao. Chúng tôi theo Thầy đã nhiều năm, không còn lạ lẫm với cách làm việc của Thầy, nhưng Thầy vẫn luôn rất cẩn trọng, chi tiết, thấu đáo từng chi tiết nhỏ.
Chúng tôi được giải thích về CỬU DIỆU TINH QUÂN, những vì sao có nhiệm vụ theo dõi và quản lý số mệnh con người trong năm, vì vậy các vì Tinh tú này được gọi là Sao Chiếu mệnh hay sao hạn như Thái dương (Mặt Trời), Thái âm (Mặt Trăng), Thái Bạch (Sao Kim), Mộc Đức (Sao Mộc), Thủy Diệu (Sao Thủy), Vân Hán (Sao Hỏa), Thổ Tú (Sao Thổ), La hầu (Sao Nam Tào), Kế đô (Sao Bắc Đẩu).
Năm nay nhà tôi có cả sao tốt và sao xấu chiếu mệnh, nên 4 thành viên trong nhà đều sắp xếp để tham dự. Bắt đầu buổi lễ, Thầy cho mọi người cùng thanh lọc để làm sạch cơ thể. Sau đó Thầy mời Ngọc Hoàng xuất hiện để GIẢI HẠN GIÚP DÂN.
Ngay sau lời hô của Thầy, tôi thấy không gian năng lượng có sự thay đổi. Lúc đầu tôi còn hơi chòng chành 1 chút, sau đó năng lượng dịu dàng, nhẹ nhàng hơn. Kế tiếp là tuy nhắm mắt nhưng cảm nhận nguồn ánh sáng vàng kim lấp lánh. Tôi thấy bách hội mình hơi nằng nặng, sau đó nhẹ dần, sáng dần ra. Kế tiếp đó tôi thấy nhiều hạt nhỏ li ti như cát cũng màu vàng trắng rơi xuống, nửa như bụi phấn, nửa như pháo hoa và không gian trở nên sáng hơn.
Kết thúc buổi lễ, tôi có hỏi em bên cạnh xem cảm nhận như thế nào thì em ấy nói em ấy cảm nhận như cơn mưa sao băng rất đẹp. Vậy là những hình ảnh tôi cảm nhận được cũng có căn cứ rồi. Tôi hỏi bọn trẻ con thì không cảm nhận gì nhiều nhưng khi Thần Tài cho lộc thì chúng nói thấy tay nằng nặng, nóng nóng.
Đầu năm, được về nhà, được Thầy và các vị bề trên giúp đỡ hỗ trợ, được đích thân Ngọc Hoàng giải hạn cho là 1 trải nghiệm đặc biệt mà Thầy tặng cho các học trò chúng tôi mỗi năm dịp đầu xuân mới. Tùy theo mức năng lượng mỗi người mà hạn có thể được giải hết hoặc giảm nhẹ, những ai có sao tốt chiếu mệnh sẽ được nhiều may mắn hơn nữa…
Buổi giải hạn kết thúc, mọi người tham gia buổi lễ đều được tặng quà của Thần Tài, người thì được chiếc vòng, người được chiếc túi, người thì báo trước sẽ có chuyến đi chơi. Tôi chưa đủ cơ duyên để được biết mình nhận được quà gì, chỉ thấy tay trái hơi nặng, nóng nóng. Tuy nhiên tôi biết, món quà đó chắc chắn sẽ giúp mình trong năm mới 2025, một năm đầy thách thức và thử thách.
Chúng con xin cảm ơn Thầy và BCS lớp đã tổ chức lễ giải hạn đầu xuân ý nghĩa này, để mỗi học trò, gia đình học trò luôn được bảo vệ, hỗ trợ, giúp đỡ trong tình yêu thương vô bờ bến ạ.
Lễ giải hạn đầu năm Ất Tỵ 2025
Lễ giải hạn đầu năm năm nay được Thầy tổ chức tại Nhật Nguyệt Linh Đường – ngôi nhà chung thân yêu, với sự có mặt của hơn 100 người trần tục và hơn 500 vía tham dự. Chúng tôi rất may mắn khi được Thầy trực tiếp giải hạn đó là một đặc ân vô cùng lớn của học trò và những người tham dự buổi lễ này. Buổi lễ giải hạn năm nay cũng là một năm đặc biệt khi lần đầu tiên tổ chức tại NNLĐ mà có cả sự tham gia của số lượng đông khách. Ban tổ chức sự kiện của lớp KCTL đã phải lên kế hoạch từ 2 tuần trước khi diễn ra sự kiện để sự kiện được diễn ra đầy đủ, trọn vẹn và tránh những thiếu sót phát sinh.
Trước giờ diễn ra lễ giải hạn, theo sự chỉ đạo của Thầy, sự phân công của BTC, một số học trò được phân công hướng dẫn mọi người có mặt ngồi theo hàng sao. Sau đó tôi mới biết làm như vậy để thời gian giải hạn diễn ra nhanh hơn và khoa học hơn đó là ý tưởng của Thầy rút ra khi được xem các vị bề trên dạy giải hạn.
Trước khi buổi giải hạn diễn ra, Thầy dạy cho mọi người được biết cuộc đời con người chi phối bởi 5 yếu tố: số mệnh, hình tướng, phúc đức tổ tiên ông bà, môi trường sống và sự cố gắng của bản thân. Mỗi năm mỗi người sẽ chịu chiếu mệnh bởi sao chiếu mệnh theo tuổi. Cửu Diệu Tinh Quân, có nhiệm vụ theo dõi và quản lý số mệnh con người đó trong năm. Trong các sao sẽ có những sao xấu, sao tốt tuy nhiên tùy vào các yếu tố khác tốt/xấu để quyết định vận mệnh người đó trong năm. Do đó yếu tố sao chiếu mệnh sẽ chỉ là một phần quyết định vận mệnh người đó trong năm không phải tất cả.
Buổi lễ giải hạn bắt đầu với ba câu hỏi của Thầy:
1. Tại sao phải giải hạn?
2. Những ai được phép giải hạn?
3. Muốn giải hạn được thì phải làm như thế nào?
Sau một hồi vẫn chưa có ai có thể trả lời được đúng ba câu hỏi của Thầy và Thầy đã giải đáp cho chúng tôi như sau:
Đầu tiên câu hỏi “Tại sao phải giải hạn”, chúng tôi được nghe Thầy giải thích rằng các ngôi sao chiếu mệnh theo tuổi này sẽ luôn luôn chiếu trên đỉnh đầu mỗi người, những cái xấu/tốt của sao chiều mệnh đều thể hiện. Cho lên hằng năm giải hạn là để những sao nào tốt thì sẽ tốt hơn, sao nào xấu thì giảm tính xấu của sao đó đi tùy vào phúc đức của mỗi người.
Tiếp theo câu thứ hai “Những ai được phép giải hạn”. Những người được phép giải hạn cho người khác thì quyền năng phải cao hơn chín ngôi sao này, thường là Ngọc Hoàng, các vị Bồ Tát, các vị Phật;…
Câu hỏi thứ ba: Để giải hạn được thì người có quyền năng phải xoay được ánh sáng của ngôi sao đó lệch đi. Nếu sao chiếu luồng ánh sáng trắng (tốt) thì làm sao để tăng cường luồng ánh sáng cho tốt hơn, nếu luồng ánh sáng tối (xấu) thì làm giảm ánh sáng xấu đi hoặc xoay ánh sáng của ngôi sao ra chỗ khác để không chiếu vào đỉnh đầu người đó nữa, tuy nhiên sẽ tùy thuộc vào phúc đức của mỗi người mà có thể giải được một phần hoặc tương đối hạn xấu.
Sau khi chúng tôi được Thầy giải thích tường tận về ba câu hỏi trên thì buồi lễ giải hạn chính thức được bắt đầu. Chúng tôi được ngồi thiền trong bản nhạc an tường, thư thái. Trong quá trình được Thầy giải hạn tôi có những cảm nhận đặc biệt, ban dầu tôi thấy mình ở trong không gian tối, sau đó mọi thứ sáng dần lên, dần đến gần cuối tôi thấy những dải sáng trong không gian như đang nhảy múa, cơ thể ấm áp và nhẹ nhàng rất thoải mái. Kết thúc bài thiền, chúng tôi được Thầy kể rằng năm nay có Sao Bột Tinh, ai được bột bám dính vào người thì càng may mắn, ai cũng có tùy thuộc vào người tốt mà bột bám ít hay nhiều.
Buồi lễ kết thúc chúng tôi còn được Thầy mời Thần Tài về phát lộc, mỗi người sẽ được nhận những món quà khác nhau tùy thuộc vào mong ước. Người thì được nhận cây bút và tờ giấy muốn viết gì thì viết vào đó, mong muốn gì đó gửi cho ai thì điều đó sẽ thành hiện thực; người thì được cái túi bên trong có chứa bánh xà phòng, người thì được tặng một cái nẹp để đeo vào lưng. Tôi cũng chưa có cơ duyên để biết được món quà đó là gì, nhưng chắc chắn là có được Thần Tài tặng quà vì khi Thầy mời Thần Tài về cho quà tôi cảm thấy tê 2 bàn tay và hơi nặng khi được phát lộc.
Chúng con không chỉ được giải hạn đầu năm mà còn được Thầy dạy bảo, giải thích cho biết những kiến thức về lễ giải hạn. Con và gia đình xin cảm ơn Thầy Huệ Tâm và BTC đã tổ chức lễ giải hạn đầu năm vô cùng ý nghĩa. Con cảm thấy thật sự rất may mắn khi được Thầy luôn che chở cho gia đình, được sống trong sự yêu thương của Thầy.
Lễ giải hạn – một góc nhìn khác
.
Giải hạn đầu năm là nghi lễ gắn liền với phong tục tập quán đã có từ lâu đời trong tín ngưỡng, đời sống văn hóa của dân tộc Việt. Dâng sao giải hạn được tổ chức ở rất nhiều nơi như: chùa, đình, đền, điện… Đây là một việc làm rất cần thiết, có ý nghĩa rất lớn vào dịp đầu năm. Giải hạn nhằm mục đích làm cho những điều tốt thì tốt hơn còn điều xấu thì giảm đi, cho nên hàng năm cần phải đi giải hạn là như vậy. "Giải hạn” được tổ chức thường niên như một lễ hội, một truyền thống, nhưng để hiểu rõ được mục đích, ý nghĩa của việc làm này; cũng như biết được làm thế nào để giải hạn và ai có thể làm được việc giải hạn này dường như còn rất mơ hồ với đa số những người tham gia.
Thầy vẫn hay tâm sự rằng: "Thầy là “bị” làm thầy!". Bởi vì với nhiều thầy khác, họ học theo các cách được truyền dạy trong sách vở để làm những việc tâm linh. Còn với Thầy Huệ Tâm thì đích thân các Cụ trong tâm linh chỉ định, dạy trực tiếp và giao nhiệm vụ. Việc giải hạn này cũng như vậy. Thầy đã từng kể: Trước đây, có lần Thầy đi lễ Phật đầu năm ở chùa Duệ Tú (Cầu Giấy), sau khi Thầy làm lễ xong quay ra đến cửa chùa thì có một Cụ (trong thế giới tâm linh) hỏi Thầy: “Đầu năm mà không giải hạn giúp dân à?”. Khi đó Thầy có nói: “Con không biết giải hạn”. Sau đó thì Thầy được các Cụ dạy cách giải hạn bằng cách xoay ngôi sao chiếu mệnh: đầu tiên là Thầy ngồi cạnh xem Cụ ĐVMP giải hạn, lần thứ hai là xem Ngọc Hoàng giải hạn. Lần thứ ba, Thầy trực tiếp giải hạn cho mọi người còn các Cụ xem có đúng không. Trong quá trình học và thực hành đó, Thầy nhận thấy việc mọi người ngồi lẫn lộn mà gọi tên từng người để giải thì rất khó, nên Thầy nghĩ ra một cách sắp xếp người tham gia giải hạn vừa khoa học, vừa nhanh và thuận tiện cho việc giải hạn đó là: xếp người ngồi thành từng hàng theo các sao chiếu mệnh hàng năm để giải hạn theo từng sao. Như vậy, để làm được việc giải hạn cho đúng và hiệu quả thì Thầy đã được chỉ dạy cẩn thận, sau đó được thực hành, được kiểm tra và các Cụ kết luận “từ nay được phép giải hạn” trước khi chính thức làm việc.
Có lẽ, ở tất cả những nơi tổ chức giải hạn khác, hiếm có thầy nào được các Cụ dạy trực tiếp, được thực hành và kiểm tra hiệu quả trước khi làm như thế này; và những thầy có thể giải thích cặn kẽ, tường tận về bản chất, ý nghĩa, cách làm chi tiết, chính xác từng việc làm tâm linh như thế này chắc cũng rất hãn hữu. Cũng bởi sự rõ ràng, rành mạch như vậy mà mỗi dịp lễ được Thầy tổ chức hàng năm đều có rất nhiều gia đình đăng ký tham gia vì cảm thấy yên tâm, dễ hiểu, minh bạch, chắc chắn về hiệu quả của buổi lễ mình được tham dự. Có những người vì không thể sắp xếp đi giải hạn được thì nhắn tin, gọi điện nhờ Thầy giải hạn giúp và sẽ gửi cảm ơn Thầy. Nếu ở chỗ khác thì có thể vẫn nhận lời giúp nhưng Thầy trả lời rằng: không có mặt thì không giải được, phải có mặt ít nhất 1 người đại diện cho gia đình để gọi vía tất cả những người trong gia đình nhà mình về đây thì mới giải hạn được. Danh sách những người đăng ký giải hạn đã được Thầy gửi thông tin vào trong không gian từ tối hôm trước khi buổi lễ diễn ra, để người của Thầy trong không gian có trách nhiệm đưa, gọi các vía của từng gia đình trong danh sách này về đây. Các vía có cái hay là khi về họ biết ngay mình ngồi chỗ nào, đúng hàng đúng lối nên không bị nhầm.
Thầy luôn chu toàn, cẩn thận trong mọi việc làm như vậy nên điều mà tôi nhận thấy ở buổi lễ giải hạn, đó là “NIỀM TIN”, niềm tin vào Thầy và những việc Thầy làm. Niềm tin đó thể hiện trong ánh mắt mọi người nhìn Thầy, trên khuôn mặt rạng rỡ của mọi người sau khi được giải hạn, trong sự chăm chú lắng nghe từng lời Thầy nói, trong bảng danh sách hàng trăm gia đình đăng ký giải hạn, trong những lời chia sẻ chân thành của người tham gia buổi lễ.
(còn tiếp)