Chữa bệnh tức ngực bằng KCTL
Đợt vừa rồi tình trạng sức khỏe của tôi không được tốt lắm, nhất là về xương khớp, lưng và cổ vai gáy hầu như ngày nào cũng đau. Lưng của tôi có những lúc đau không thể ngồi hoặc đứng được lâu, chỉ ngồi được vài phút là toàn bộ cơ vùng lưng bị co cứng lại, và phải đi nằm ngay.
Tôi đã cố gắng luyện tập thể chất như đi bơi, tập gym, yoga, đạp xe, … mỗi ngày, giúp thể trạng của tôi tốt lên, bên cạnh đó tôi cũng kết hợp làm thêm tác động cột sống để giúp tôi dễ chịu hơn những lúc đau mỏi. Và phần quan trọng không thể thiếu là những bài tập LP và TP của Thầy hàng ngày nữa. Dần dần cơ thể tôi phục hồi hơn. Nhưng không hiểu sao cách đây tầm hơn 1 tuần tôi cảm thấy vùng ngực của mình khó thở, cứ như bị sợi dây vô hình nào đó bóp nghẹt lại, cảm giác rất khó chịu, nhất là đi vào vùng khí xấu, hoặc vận động quá chút hoặc khi hít sâu là lại khó thở. Tôi cũng làm mọi thứ nhưng cũng chỉ đỡ được chút rồi lại bị lại.
Tôi mạnh dạn nhắn tin cho Thầy nhờ Thầy khám và chữa bệnh cho tôi. Được sự đồng ý của Thầy, sau khi đi đám cưới về Thầy và chị Theothay đã chữa cho tôi.
Thầy gọi Huệ Minh về kiểm tra xem tình trạng bệnh của tôi, thì được biết: Đợt vừa rồi cũng do tôi chăm chỉ luyện tập, nên tình trạng thể chất cũng được cải thiện đáng kể, và mức năng lượng của tôi cũng ổn định hơn, nhưng lần này do đã đã bị kích hoạt … Vùng u xơ bị kích hoạt nên hơi sưng tấy dẫn đến tình trạng bị khó thở như vậy. Chứ khối u chỉ là u xơ đã gần khỏi chứ không có gì nguy hiểm cả!
Thầy và Huệ Minh đã chữa giúp tôi
Sau hôm Thầy chữa cho tôi về, tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, tình trạng khó thở gần như biến mất, và tôi còn cảm thấy các cơ vùng ngực, vùng lưng cũng được giãn ra hơn, không còn cảm giác co cứng như trước nữa. Đến hôm qua và hôm nay thì cảm giác khó thở còn thoảng qua chút thôi…
Con xin cảm ơn Thầy, cám ơn Huệ Minh và em cám ơn chị Theothay đã khám và chữa bệnh giúp con. Thật sự, phải có trải nghiệm thì mới thấy môn khí công vi diệu đến mức nào.
/