Hạnh phúc và may mắn của một gia đình!
Ngày 5/1/2024.Sau một chuyến đi nước ngoài về hai vợ chồng chúng tôi nhận được tin sét đánh, mẹ vợ của tôi sau khi cảm thấy cơ thể không khỏe đã đi khám bệnh tại bệnh viện phụ sản Thái Bình và bệnh viện giữ lại yêu cầu kiểm tra sâu hơn vì nghi ngờ có khối u ác tính ở ngực. Lòng hoang mang và lo lắng chúng tôi dự định là sẽ về để xem tình trạng sức khỏe của mẹ hiện tại như thế nào sau đó mới nhờ đến Thầy Huệ Tâm để mong Thầy kiểm tra và chữa trị. Nhưng chúng tôi thật may mắn vì cả hai vợ chồng đều được là học trò của Thầy nên khi Thầy biết thông tin về bệnh của mẹ, Thầy đã đồng ý ngay việc chúng tôi xin là được đưa mẹ đến để nhờ Thầy khám và kiểm tra cho mẹ. Thầy cho chúng tôi lịch vào ngày thứ bảy 6/1/ 2024 về Côn Sơn thì sẽ khám và kiểm tra cho mẹ của tôi.
Lòng vui sướng và cảm thấy thật may mắn chúng tôi về Thái Bình để đón mẹ và nói lại với mẹ rằng chúng tôi đã may mắn khi nhờ được Thầy đồng ý kiểm tra bệnh cho mẹ. Mẹ tôi chưa biết gì về khí công, cũng chưa tập luyện khí công bao giờ nhưng với hai người con là học trò của Thầy thì mẹ rất tin tưởng và hoàn toàn đồng ý đi cùng với chúng tôi về Côn Sơn để nhờ Thầy khám chữa bệnh. Trên đường đi khám bệnh thì mẹ có chút lo lắng vì cũng chưa biết là bệnh của mình đến đâu và không biết mình phải như thế nào, nhưng chúng tôi động viên mẹ là “ Thầy chữa rất nhiều bệnh nhân bị bệnh này rồi và mẹ cứ yên tâm đi Thầy chúng con rất giỏi.
Khi lên đến Côn Sơn thì mẹ được Thầy cho nghỉ ngơi và hẹn một lát nữa sẽ kiểm tra cho mẹ. Khi Thầy đặt tay lên lưng của mẹ tôi để khám bệnh mẹ tôi có kể lại lúc đấy mẹ cảm thấy bàn tay Thầy rất nóng sau đó toàn thân của mẹ cũng nóng lên nhưng với lời hô của Thầy là tĩnh tâm và thả lỏng thì dần dần sức nóng trong cơ thể đã giảm đi. Sau khi khám và kiểm tra xong cho mẹ tôi, Thầy có những kết luận: trong cơ thể của bệnh nhân có tế bào lạ ác tính ở ngực trái, năng lượng trong cơ thể của bệnh nhân yếu và khí rất là kém. Phác đồ điều trị Thầy đưa ra là trước tiên bệnh nhân cần phải tập luyện khí công đặc biệt là Thanh Khí Khai Tâm để thanh lọc cơ thể nâng cao thể trạng và sau đó Thầy sẽ dùng năng lượng của Thầy để bao vây phong tỏa và trừ các tế bào lạ.
Sau khi được Thầy kết luận, ra phác đồ điều trị lòng chúng tôi cảm thấy thật là may mắn bởi vì có Thầy và các vị bề trên cho nên mẹ tôi tuy rằng có vấn đề về sức khỏe nhưng cũng vẫn còn có cơ hội để chữa. Mẹ tôi hoàn toàn tin tưởng Thầy và hứa với Thầy sẽ tập luyện đầy đủ và nghiêm túc. Sau khi cảm ơn Thầy, cảm ơn cô V chúng tôi xin phép ra về.
Trên đường về tuy rằng trong lòng có chút nặng nề vì mẹ trong cơ thể có tế bào lạ nhưng chúng tôi đều động viên mẹ hãy kiên trì tập luyện bởi vì đã có một con đường để đi, đã có một phương pháp để giải quyết vấn đề. Ngay ngày hôm sau chúng tôi hướng dẫn mẹ cách ngồi Thiền và tải các bài tập về máy cho mẹ và cùng ngồi tập với mẹ. Chúng tôi động viên mẹ sắp xếp thời gian công việc để mỗi ngày dành ra hai khoảng thời gian để tập luyện bài Thanh Khí Khai Tâm để lấy đó là nền tảng nâng cao sức khỏe cho mẹ, để sau này được Thầy trực tiếp chữa bệnh cho.
Chúng tôi thật hạnh phúc và may mắn khi được là học trò của Thầy Huệ Tâm. Được Thầy che chở cho không chỉ bản thân mà còn cả gia đình.
Chúng con xin tạ ơn Thầy, xin tạ ơn các vị bề trên, xin cảm ơn cô V đã giúp đỡ cho cả gia đình chúng con!
/