Ngày giỗ Thầy Chu Văn An năm Quý Mão.
Ngày 07/01/2024 năm nay (tức ngày 26/11/Quý Mão) là ngày kỷ niệm Thầy Chu Văn An-Người Thầy của muôn đời về Trời. Hôm nay về dự lễ kỷ niệm có 163 người, trong đó có 56 người là Thầy của Thầy, có Cha mẹ, một số vị khách, những người đã cưu mang Thầy.
“Hôm nay là ngày 26/11 kỷ niệm ngày Thần y dược-Tôn sư Đại học sỹ-Tư nghiệp Quốc Tử Giám-Thủy cốc Tiên sinh-Bát cổ Nhị Hoàng Hoa về Trời. Chúng con, những người học trò của Thầy xin được về đây để tổ chức buổi kỷ niệm này.
Chúng con xin dâng năm thức hương thơm, Hương Giới, Hương Định, Hương Tuệ, Hương Giải thoát, Hương giải thoát Tri kiến. Năm thức hương này kết thành đài mây, sáng trưng Pháp giới. Cúng dường Thầy Chu Văn An-người Thầy của muôn đời, cúng dường tất cả các Thầy, những người Thầy đã đào tạo, dạy dỗ nên những thế hệ của chúng con, những thế hệ của người dân Việt Nam từ trước đến nay và từ nay về sau. Kính dâng lên Thầy, kính dâng lên tất cả các Thầy mỗi vị một lẵng hoa thơm, một mâm lễ vật. Kính dâng lên tất cả các bậc sinh thành, những người Thầy dạy dỗ chúng con từ khi mới lọt lòng, mỗi vị một lẵng hoa thơm, một mâm lễ vật. Kính dâng lên tất cả các vị khách quý đã có mặt dự buổi lễ kỷ niệm ngày Thầy chúng tôi về Trời hôm nay mỗi vị một lẵng hoa thơm, một mâm lễ vật. Lòng thành lễ mọn, chúng con cầu xin các vị chấp lễ, chấp bái”.
Thầy Chu Văn An rất cảm động trước tấm lòng của Thầy, trò đã về đây ngày hôm nay. Thầy Chu Văn An đã nói và Thầy Huệ Tâm đồng ý quan điểm với Thầy rằng những người học, họ nói gì không quan quan trọng, họ được được gì cũng không quan trọng, vấn đề quan trọng nhất là họ làm được cái gì, và việc làm của họ có hiệu quả thực sự đối với chúng sinh, đấy mới là thước đo đánh giá học trò (chỉ đánh giá kết quả cuối cùng, không lý thuyết suông). Đó cũng là thước đo đánh giá người Thầy hoạt động đến đâu, hiệu quả đến mức nào. Chúng con có được kết quả, thành tích như ngày hôm nay cũng bởi vì chúng con có người Thầy rất đáng tự hào như Thầy. Chính vì lòng tự hào đó đã thôi thúc chúng con, động viên chúng con để hoàn thành thật tốt nhiệm vụ.
Chúng tôi khấu đầu bái tạ các vị về trên, cầu mong các vị bề trên độ trì, dạy bảo, giúp chúng tôi có trái tim trong sáng, khỏe mạnh, luôn kiên định đi trên con đường chính đạo mà Thầy và các vị bề trên đã đi và tạo dựng nên. Tôi tâm niệm xin được xuất vía để mời các Thầy, các vị khách dùng tiệc. Sau đó, Thầy Huệ Tâm mời các vị bề trên, các vị khách quý dùng tiệc.
https://live.staticflickr.com/65535/...1578d954_c.jpg
Thầy có kể cho chúng tôi một câu chuyện, trước đây Thầy khí công của Thầy là ông HVT có lấy hết phần linh của thuốc chữa bệnh và lấy phần linh của đồ ăn trên mâm cơm, khiến cho thuốc đó không còn giá trị chữa bệnh và đồ ăn đó cũng mất vị ngon rồi. Sau khi nghe Thầy Huệ Tâm kể chuyện này, thì Thầy Chu Văn An có về nói ngay rằng “Ta chỉ lấy một phần nhỏ để chia cho mọi người thôi, ta còn đưa thêm một số thứ khác vào đó (đồ ăn) nữa đó”. Mặc dù đồ ăn này chúng tôi làm để dâng lên Thầy Chu Văn An và các vị bề trên, nhưng Thầy là một người đức độ nên cũng chỉ lấy một phần nhỏ mà không lấy hết những phần tinh túy trong đồ ăn, và còn đưa thêm các thứ quý giá khác vào trong món ăn nữa. Trước đây, Thầy Huệ Tâm cũng đã dạy chúng tôi rằng, nếu không giúp được ai thì ít nhất cũng đừng làm hại đến ai.
Chúng con xin tạ ơn các Thầy, chúng con vô cùng tự hào và biết ơn vì được các Thầy dạy bảo, độ trì cho chúng con.