Vì sao nên vận động mỗi ngày !
Khi vận động thì sẽ có những phản ứng xảy ra như:
- Máu được bơm nhiều hơn đến các cơ quan, giúp cải thiện quá trình trao đổi chất
- Não sẽ sản sinh ra những hormone có lợi cho cơ thể như endorphin và oxytocin, giúp tinh thần phấn chấn hơn;
- Cơ bắp được đàn hồi và tăng cường sức mạnh;
- Xương được củng cố, các khớp xương được nuôi dưỡng nhờ dịch khớp tiết ra;
- Cơ quan tiêu hóa được kích thích, cải thiện hệ thống miễn dịch tăng cường bài tiết độc tố,...
Khi chúng ta vận động, các tế bào cơ thể sẽ được kích thích hoạt động, tuần hoàn và trao đổi chất. Đồng thời, còn có vô vàn những lợi ích khác khi cơ thể vận động…
Khi chị Theothay đề xướng và là người truyền động lực cho chị em chúng tôi về việc vận động hàng ngày đã được các chị em trong lớp hưởng ứng nhiệt tình. Hàng ngày, chị em chúng tôi đều tích cực tham gia, ai cũng chăm chỉ tập luyện hơn, mỗi người tìm cho mình cách vận động khác nhau phù hợp với sức khỏe, thời gian và sở thích của mỗi người, và mọi người đều có ý thức hơn về việc vận động hàng ngày của mình.
Với tôi bây giờ đến phòng tập như một món ăn tinh thần không thể thiếu mỗi ngày. Dù bận rộn thế nào, tôi cũng cố gắng sắp xếp thời gian để được tập luyện, ngồi thiền và vận động mỗi ngày. Hy vọng sức khỏe của tôi sẽ được cải thiện lên mỗi ngày.
Tổng kết cuối tháng, chúng tôi cùng nhau nhìn lại sự nỗ lực của bản thân mình đã làm được. Chị em chúng tôi lại rủ nhau lên Bờ hồ đi bộ cùng nhau, và ăn uống, xả xì tret cùng nhau nữa. Rất vui vẻ
Cám ơn chị TT và hy vọng các chị em duy trì hoạt động này mỗi ngày, và sẽ lan rộng ra với cả các anh em nữa. :D
Đi bộ khỏi đau tim - 3.6km cho sự khởi đầu!
Ngày xưa, khi còn chưa biết đến thiền, đối với tôi việc tập luyện thể thao hay đi bộ quãng đường dài hay chạy bộ hoặc leo cầu thang, leo núi chỉ cần nghe đến thôi là tôi đã thấy rất oải rồi và thường không hứng thú để làm những việc đó do có tiền sử bệnh tim, thận, “yếu nên ngại ra gió”.
Và khoảng hơn 1 năm trước, khi chị V đề xuất thành lập nhóm chị em gái KCTL ngoài việc giúp chị em được tụ tập, kết nối với nhau nhiều hơn, thân thiết gần gũi hơn hiểu nhau hơn hỗ trợ chia sẻ cho nhau nhiều điều trong cuộc sống, trong tu luyện thì còn có tiêu chí quan trọng ngoài việc ngồi thiền cả linh pháp và thực pháp thì mọi người phải đi bộ hàng ngày. Với tôi cứ chị em KCTL mà thành nhóm cùng nhau là vui rồi chưa cần biết làm gì, là tôi sẵn sàng tham gia. Kế hoạch thời gian đầu của nhóm là đi bộ tối thiểu 5000 bước/ngày. Lúc đầu, nghe thấy là tôi hơi hoảng, tuy nhiên đây là tiêu chí của nhóm, hơn nữa điều này cũng giúp chị em chúng tôi cùng nhau rèn luyện nâng cao sức khỏe cho tốt hơn nên tôi đã quyết tâm và cũng đã thử những bước đi đầu tiên trong sự hăm hở nhưng còn hơi e ngại vì không biết liệu mình có thực hiện được không. Và sau rất nhiều ngày đấu tranh tư tưởng thì buổi đi bộ đầu tiên của tôi cũng hoàn thành với một quãng đường cả đi và về là 3.6km (vượt hơn chỉ tiêu của nhóm một chút xíu) với một đôi chân mỏi nhừ, ngón và lòng bàn chân thì rát và người khá mệt. Nhưng cứ đi như thế hàng ngày thì cơ thể tôi cũng quen dần và đỡ đau mỏi hơn. Rồi cứ thế chúng tôi tăng dần số bước lên 6000 bước rồi 7000 bước/ngày. Vừa kết hợp thiền vừa đi bộ, chạy bộ dần dần tôi thấy sức mình khỏe hơn lên, dẻo dai hơn đi quãng đường dài mà không bị quá mệt mà có hôm nào mệt quá thì nghỉ cho lại sức, khỏe lại đi tiếp, như vậy cũng là tốt lắm rồi.
Trước đây, thường thấy báo đài hay nói đi bộ, chạy bộ tốt cho tim mạch nhưng chưa bao giờ tôi thử vì nghĩ leo cầu thang có mấy bậc mà mỏi dã cả chân người mệt lử rồi, mỗi lần leo núi về thì đau cả tuần mới đỡ, nên không giám nghĩ đến việc đi bộ cả quãng đường dài mà đều hàng ngày như thế. Vậy mà giờ đây tôi đã làm được rồi đấy. Mấy tháng đầu, tôi đi bộ là chính. Sau thỉnh thoảng tôi chạy thử mấy chục mét mà thấy đầu óc nó căng tức hụt hơi, tim có lúc đau nhói đập loạn cả lên, hơi khó chịu nhưng cứ cố mỗi hôm một chút và cho đến giờ tôi có thể chạy bộ liền tù tì nhưng chậm thôi khoảng 30-40 phút tương đương khoảng 3-5km tùy vào sức khỏe. Và giờ tôi chủ yếu tập chạy bộ chân đất trong nhà, thỉnh thoảng chạy lên xuống bậc cầu thang. Vì nghe nói đi chân đất tốt cho sức khỏe, giờ lòng bàn chân tôi còn chai sần hẳn lên. Và từ mấy tháng trước, cũng lâu rồi tôi đã không còn thấy bị đau tức vùng tim nữa, tim của tôi quả thật đã khỏe hơn trước rất nhiều. Vậy nên đợt leo Yên Tử năm nay, tôi thấy mình khá khỏe và không bị mất sức hụt hơi như những năm trước đây. Và nghĩ có thể còn leo được tiếp.
Ngoài việc thiền định để tôi luyện thân tâm, nâng cao năng lượng, sức khỏe thì chúng ta cũng nên kết hợp rèn luyện thể lực bằng một môn thể dục nào đấy. Nếu không có nhiều thời gian rảnh ta chỉ cần đi bộ tối thiểu 30 phút/ngày là đã có thể nâng cao được sức khỏe của mình tốt hơn, dẻo dai hơn, bền bỉ hơn rồi đấy.
Em cảm ơn chị V đã có đề xuất quá hay cho chị em chúng mình và chị cũng đã truyền cảm hứng cho nhiều chị em chúng em cố gắng phấn đấu hơn trong việc nâng cao sức khỏe bản thân cũng như gắn kết tình chị em thêm bền chặt ạ!