Nhớ lại các kỳ Noel của Gia đình KCTL những năm gần đây
Sắp đến lễ Giáng sinh tôi lại nhớ đến các kỳ Giáng Sinh những năm trước, mỗi kỳ Giáng Sinh các cháu bé trong gia đình KCTL đều được ông già Noel tặng quà, đều là các quà mà các con thích (bởi có sự tư vấn và chuẩn bị của bố mẹ các con). Và mỗi năm chúng tôi có được cảm xúc, vinh dự và các món quà khác nhau khi về Nước Chúa. Xin được tóm lược các kỳ Noel một số năm gần đây.
Noel 2017:
Thầy cho vía của mọi người lên Đài Sen Ngũ Sắc và chở về Nước Chúa.
Chị HV - được thay mặt Thầy và tất cả mọi người nói lời chúc mừng Đức Mẹ và Đức Chúa.
Sau đó, Đức Chúa từ trên đài cao bước xuống và nói:
“Cám ơn Thầy Huệ Tâm đã đến chúc mừng Giê su. Sự có mặt này là lời chúc tốt đẹp nhất. Mong rằng các con chiên của ta hãy cố gắng bằng học trò của Thầy Huệ Tâm. Xin phép Thầy tôi tặng cho mỗi người một phần quà là một cây Thánh giá. Mỗi người hãy nhìn vào cây Thánh giá để biết rằng đường tu không bao giờ là đơn giản. Xin hãy đặt cây Thánh giá đó vào Tâm của mỗi người.
Rồi mọi người nói theo Thầy “Amen!” và ra về.
Noel 2018:
Thầy dùng Gậy Phép Vạn Năng tạo ra một chiếc Thuyền mang cờ của Nước Chúa đưa mọi người về Nước Chúa, hai bên thuyền là những thiên thần bay xung quanh 2 bên để hộ tống con thuyền về Nước Chúa.
Không gian ở Nước Chúa rất đẹp và lung linh. Mọi người cùng đi vào bên trong, thật kỳ lạ một số học trò đã mọc thêm cánh của những thiên thần bay lên, có một số người đi đi dưới đất, các cháu lớp LTHT thì đi thành vòng tròn ở bên trong, còn các học trò khác thì đi thành những vòng tròn ở bên ngoài. Những người chưa có cánh thì Đức Chúa đã tặng cho những người đó một đôi cánh thiên thần. Tất cả cùng đi vào chúc mừng Đức Chúa. Chị HV đại diện đoàn chúc mừng Đức chúa. Sau khi chúc mừng xong thì tất cả mọi người đi ra ngoài ra về, lên thuyền trở về nơi mọi người đang liên hoan, lúc thuyền bay về thì hai bên thuyền đã mọc ra đôi cánh và bay đưa mọi người trở về.
Noel 2019:
Năm nay chúng tôi lại được đi bằng Thuyền sang Nước Chúa, một chiếc thuyền rất lớn có 3 cột buồm và rất sáng, bay từ từ trong không gian về nước Chúa.
Trước khi đến nước Chúa, Thầy nói với các học trò rằng, bằng tấm lòng của mình mỗi học trò tâm niệm từ tâm của mình tạo ra một bông hoa Huệ thật to, thật đẹp và thật thơm, sau đó mọi người cầm trên tay mang về chúc mừng đức Chúa.
Khi tới nơi, mọi người xếp thành hàng đi vào nơi tổ chức buổi lễ. Đi đầu đoàn là các học trò lớp LTHT, sau đó đến Thầy và cuối cùng là các học trò khác.
Trong đoàn về mừng Đức Chúa, học trò Chích là học trò đại diện lên chúc mừng Đức Chúa nhân dịp Lễ Giáng Sinh, Chích đi lên trước mặt Đức Chúa, chân quỳ và hai tay chắp trước ngực và nói rằng: Chúng con những học trò của Thầy Huệ Tâm, chúc mừng đức Chúa nhân dịp Lễ Giáng Sinh, chúc Đức Chúa khỏe và một mùa Giáng sinh an lành.
Sau đó Đức Chúa cảm ơn Thầy Huệ Tâm và các học trò đã về chúc mừng, Đức Chúa nói rằng tất cả các học trò của Thầy đều là những sứ giả của Đức Chúa sau đó, Đức Chúa cầm cành Nguyệt Quế giơ lên, lúc đó tất cả các lá từ càng Nguyệt Quế rơi vào mỗi người. Sau đó Đức Chúa mời Thầy và mọi người dự tiệc cùng với khách mời.
Sau khi dự lễ tại nước Chúa, Thầy đưa vía của đoàn trở về nơi tổ chức. Mọi người lại tiếp tục các tiết mục văn nghệ, trò chơi và cùng nhau giao lưu liên hoan ca hát.
Noel 2021
Năm nay do dịch Covid nên mọi người tham dự lễ Noel qua màn hình Zoom, chúng tôi đã được Thầy đưa vía về với nước Chúa bằng Đài Sen Ngũ Sắc. Thầy cho chúng tôi tham quan một vòng các nơi như nhà thờ lớn Hà Nội, nhà thờ Đức Bà Tp. HCM sau đó về Nước Chúa.
Trước khi bắt đầu đi, tất cả mọi người được thanh lọc cơ thể triệt để.
Khi đến Nhà Thờ Lớn tại Hà Nội, Đài Sen hạ xuống trước thềm. Tất cả mọi người xuống, đi một vòng tham quan không khí tại đây. Nhà thờ lớn được xây trên một khu đất tương đối lành và có năng lượng tốt.
Sau khi tham quan xong, mọi người lên Đài Sen đi tiếp đến địa điểm Nhà Thờ Đức Bà tại TP. HCM. Tại đây, học trò trong không gian nhận thấy năng lượng ở giữa nhà thờ thì sáng, nhưng năng lượng xung quanh thì quá rối. Nguyên nhân của việc này, có lẽ do nhà thờ không ở khu vực tĩnh nên đã gây ra sự xáo trộn năng lượng trong lòng của Thánh đường. Ngay lập tức, Thầy Huệ Tâm gọi “Gậy phép vạn năng” của Đức Chúa, khoanh một vòng xung quanh nhà thờ Đức Bà, trong khu vực đó đảm bảo cho năng lượng luôn ổn định, cân bằng, giải tỏa tất cả năng lượng xấu ra khỏi khu vực đã được khoanh vùng. Nhờ vậy, diện tích năng lượng ổn định đã được mở rộng dần. Đến khi năng lượng hoàn toàn ổn định, Thầy lập hàng rào bảo vệ và mọi người chúng tôi có cơ hội được đóng góp một chút khi tâm niệm phát năng lượng để củng cố hàng rào, bảo vệ cho nhà thờ.
Xong việc, mọi người lại lên Đài Sen để về nước Chúa. Các hình ảnh về nước Chúa hiện ra rất đẹp. Tất cả mọi người xuống Đài Sen rồi trật tự xếp hàng đi vào. Đoàn hôm nay có khoảng 20 người của Lương Tri Tâm Huệ Đạo, các tiểu đồng dắt các cháu lớp Linh Tâm Hội Tụ, đến các học trò trong không gian và một số vía của Thầy đi cùng, cuối cùng là vía học trò trần tục.
Kết thúc buổi lễ, mọi người chào Chúa, đi ra lên Đài Sen quay về.
Noel 2022
Năm nay chúng tôi lại được đi bằng Thuyền. Chúng tôi ngồi thiền và Thầy hô tâm niệm xuất vía đi về với nước Chúa, như mọi năm lớp LTHT sẽ đi trước để dâng hoa, và khi đến đó cũng gặp rất nhiều đoàn đã đến. Chúng tôi được rất nhiều các Thiên thần chào đón, đoàn chúng tôi chỉ đi qua Đức chúa và được Chúa làm phép dấu thánh giá lên trán mỗi người, sau đó đoàn đi ra và rời nước Chúa trở về.
Khi trở về Thầy cho chúng tôi vào thăm quan Phủ Hiền Vương. Chúng tôi đến đó được vui chơi thỏa thích như ở nhà mình vậy, mỗi người chúng tôi được đánh dấu năng lượng là đã có mặt ở đó. Thầy đặt câu hỏi và giải thích cho các Học Trò là Phủ Hiền Vương không chỉ đơn giản là nơi ở mà ở đó còn được gọi là Kinh đô nước Đại Việt, bộ máy chính quyền tâm linh Đại Việt.