-
Nhân duyên
Thưa Thầy, con còn nhớ 16/11/2022 là ngày con từ Côn Sơn về Hà Nội sau khi kết thúc một đợt chữa bệnh trực tiếp. Bình thường khi nói về kỷ niệm, nhiều người thường cảm thấy thời gian thấm thoắt thoi đưa, như 1 thoáng chớp mắt. Vậy mà với con, đi tới ngày 16/11/2023 hôm nay, nói ngắn thì chỉ là một con số 1 năm, nhưng cảm nhận lại như rất chậm, rất dài, miên man... là 365 ngày bước đi qua không biết bao nhiêu cung bậc, qua bao thử thách, qua những lúc hạnh phúc đỉnh điểm, qua cả những khi tưởng chừng chạm đáy nỗi đau... Thế nhưng hai thời điểm đều có một điểm chung, đó là cả hai thời điểm đều là lúc con đang rất yếu đuối, và con được Thầy chữa, chữa cả thân thể, chữa cả tinh thần.
Thời gian này con đang cố gắng kéo bản thân mình không chìm xuống. Thực sự rất rất khó Thầy ạ. Nhưng con tự nhủ từ năm ngoái đến nay, cả những bệnh, những vết thương y học trần tục bó tay mà Thầy còn có thể dần chữa khỏi cho con cơ mà. Có những lúc con cũng không biết mình có thể vượt qua được hay không. Lời Thầy động viên “Thầy tin là...”, cứ lặp đi lặp lại trong đầu, như phù sa bồi đắp từng chút từng chút một niềm tin cho con. Con đã từng viết bài “Niềm tin có trở thành ĐỨC TIN”, con tin Thầy, và cũng tin chính mình, rằng mọi gập gềnh trải qua là đang luyện cho con một đôi chân vững vàng, một ý chí kiên cường. Mọi sự xảy ra, mọi nhân duyên xuất hiện đều đem đến cho con một ý nghĩa.
Trong suốt một năm rưỡi qua, mỗi lần con mông lung, con lại nhắn tin “Thưa Thầy,...”, sau đó là một tràng dài kể lể. Có lần Thầy nói với con là “Nói ngắn gọn thôi.”, nhưng Thầy vẫn lắng nghe và cho con lời khuyên, lời động viên ấm áp.
Ngày 13/11/2023 là một dấu mốc đặc biệt với con, con được Thầy nhận, cho phép con gia nhập Môn phái. Ngày hôm đó thật là nhiều cảm xúc luân chuyển, khó mà có thể diễn tả được trong một vài câu từ. Con cảm ơn Thầy đã tin con, cho phép con được vào Đại gia đình Khí Công Tâm Linh ạ! Con biết từ giờ nhiệm vụ của con không chỉ còn là bệnh nhân phải chăm thiền để chữa bệnh. Con mong nhận được những sự chỉ dạy, hướng dẫn từ Thầy, từ Đại gia đình Khí Công Tâm Linh để con dần dần lấp được những lỗ hổng của mình. Đồng thời với sức nhỏ bé của mình, hy vọng tới một ngày con có thể góp sức giúp ích được cho Thầy, cho Đại gia đình, cho chúng sinh.
Nhân đây, hậu bối xin được gửi lời chào tới các tiền bối trong Đại gia đình Khí Công Tâm Linh ạ! Được gia nhập vào Đại gia đình Khí Công Tâm Linh là niềm vinh dự và hạnh phúc lớn. Rất mong được đồng hành cùng Thầy và Đại gia đình mình trong thời gian sắp tới ạ!