-
Suy nghĩ về Tâm Linh
Qua cuộc nói chuyện của nhà báo Phan Đăng và pgs ts Đinh Hồng Hải con có một vài suy nghĩ như sau:
Thứ nhất: cuộc nói chuyện tuy dài dòng văn tự nhưng hai vị vẫn chưa định nghĩa được thế nào là tâm linh mà chỉ nói ra được nguồn gốc xuất xứ của 2 chữ tâm linh thông qua các quyển từ điển nào đó và khẳng định tâm linh không liên quan gì đến tôn giáo.
Thứ hai: hai vị này nói lên được mục đích ra đời của 2 từ tâm linh, mặc dù đây không phải là mục đích thật sự và duy nhất, là để đáp ứng nhu cầu cho việc kinh doanh du lịch tâm linh, mặc dù nó hoàn toàn không đúng với bản chất của du lịch tâm linh nhưng lại rất đúng với thực trạng xã hội ngày nay. Những kẻ có mục đích này có thể hoàn toàn không tin vào tâm linh hoặc không có chút hiểu biết gì về thế giới tâm linh.
Thứ ba: nhà báo Phan Đăng đã đặt ra những câu hỏi khá hay, nếu người trả lời là Thầy thì tất nhiên sẽ có được những câu trả lời vô cùng thuyết phục và đúng với trọng tâm của câu hỏi hơn. Ví dụ như: vũ trụ được làm nên như thế nào? Nhận thức về thế giới như thế nào? Con người được làm nên bởi những yếu tố nào? Bản chất của con người là gì? Cái tôi có thật không? Cần phải có những tiêu chuẩn nào để xây dựng nên đức tin của một người?...
Con nhớ có một lần Thầy đã định nghĩa tâm linh như sau: Tâm linh là hệ thống quản lý và điều hành thế giới phi trần tục. So với sự mơ hồ mà các khái niệm về tâm linh từ trước đến nay thì định nghĩa này của Thầy đã nói lên được tất cả chỉ bằng một câu ngắn gọn. Có thể có nhiều người đã từng đi theo môn phái khí công tâm linh đã được nghe nói đến định nghĩa này và nó không được phổ biến rộng rãi. Nhưng nếu những người ngoài biết đến thì cũng chưa chắc họ đã hiểu và hình dung ra được. Ngay cả những học trò chúng con dù đã được đi theo Thầy nhiều năm và được nghe Thầy kể về thế giới tâm linh nhiều lần nhưng khi nghe Thầy định nghĩa thì con cũng cảm thấy rất mới mẻ và chưa hình dung ra được hệ thống đó lớn như thế nào.
Con cũng có suy nghĩ đơn giản là: tâm linh có thể là cánh cửa để tiếp cận với thế giới phi trần tục mà chìa khóa là linh cảm xuất phát từ trái tim của mỗi người đối với các sự vật, hiện tượng có liên quan đến thế giới vô hình mà người đó được tiếp xúc hoặc gần gũi. Thông qua việc tu luyện đúng phương pháp thì người đó có thể tìm được đúng chìa khóa để mở ra cánh cửa này. Có một từ mọi người hay nhắc đến tâm linh đó là " tâm linh tương thông", đây có phải là cánh cửa bí mật nối thông giữa hai tâm hồn nào đó với nhau chăng?