-
Trả giá
Đối với nhiều người trần tục, việc được phong “Thần” là một thành tựu lớn của kiếp sống này.
Trong buổi học offline của cả lớp gần nhất, Thầy cho kiểm tra xem các học trò trần tục đã có ai đã được phong “Thần” chưa. Và kết quả là CÓ! Tất cả những người đạt được thành tựu đó đều đã từng có CHIẾN CÔNG.
Chị TV là một trong những người trực tiếp tham gia và có nhiều đóng góp lớn trong sự nghiệp của Thầy. Chị vẫn phải hoàn thành các vai trò khác trong cuộc sống cá nhân: Là mẹ, là vợ, là con, là chị, là cô, là đồng nghiệp, và vẫn phải thực hiện những nhiệm vụ rất quan trọng khi làm việc cùng Thầy. Nhiệm vụ đó của chị đến nay gần như không thể thay thế. Đóng góp của chị được coi là chiến công và để có được điều đó cũng đồng nghĩa với việc chị phải trải qua nhiều thăng trầm, đánh đổi, mà học trò chúng tôi chưa ai từng phải trải qua.
Ngoài chị TV, một số học trò Thái Bình được phong “Thần” bởi đã đóng góp, hỗ trợ và sát cánh cùng Thầy trong giai đoạn chống Tà.
Số học trò trần tục còn lại, đều xứng đáng là “thần” nhưng là “thần dân”. Câu nói chơi chữ hóm hỉnh phần nào xoá đi được không khí hồi hộp chờ đợi kết quả của mọi người. Nói là hồi hộp nhưng thực lòng tôi biết học trò chúng tôi khó có được kết quả tốt. Bởi năng lực của chúng tôi còn quá nhiều hạn chế để có thể làm việc hay đóng góp điều gì đó.
Có được thành tích cao đồng nghĩa với việc chúng ta cũng phải trả một cái giá tương xứng. Để có được một cơ thể khoẻ mạnh, cần rất nhiều thời gian nỗ lực luyện tập, từ thiền đến tập thể chất. Để có được sự hiểu biết, trí tuệ cần một quá trình vun đắp, mài giũa. Để có được một trái tim đẹp, cần rất nhiều va vấp, trưởng thành. Để có được kết quả tu luyện cao, cần rất nhiều sự tâm huyết, đánh đổi.
Chúng ta có thể trả được cái giá nào thì sẽ nhận lại kết quả xứng đáng với cái giá đó.
Với kết quả đó, Thầy rất buồn vì chúng tôi không có nhiều tiến bộ. Nhưng cho dù kết quả thấp hay cao, điều quan trọng nhất với học trò KCTL vẫn là giữ vững lòng tin và kiên trì cố gắng. Đó là điều kiện để giúp chúng ta có thể có, duy trì cái đã có và phát triển cái đang có. Nếu không thì cho dù đã từng có rất nhiều cũng sẽ mất tất cả, thậm chí tụt lùi so với xuất phát điểm.
Vì vậy, thật lòng tôi chỉ mong bản thân mình luôn vững vàng, kiên trì cố gắng luyện tập, trau dồi, để nâng cao năng lượng và năng lực của bản thân. Bởi cho dù có muốn đóng góp, có muốn lập chiến công, bản thân cũng phải có khả năng.