Thầy về quê hương Thanh Hóa năm 2023
Sau khi biết tin Thầy sẽ về Thanh Hóa chúng tôi-những người học trò của quê hương xứ Thanh vô cùng vui mừng và phấn khởi, và cả những người dân, vạn vật nơi đây chắc chắn đều rất vui mừng khi tin Thầy về.
Trước đó mấy ngày, chúng tôi được tin khu vực từ Thanh Hóa trở vào sẽ đón một đợt mưa lớn trong khoảng từ này 13/10 trở đi, chúng tôi thấy lo lắng vì sợ lại ảnh hưởng đến chuyến đi, lịch làm việc của Thầy tại Thanh Hóa. Nhưng rồi chúng tôi lại tự trấn an, vì Thầy đi đến đâu thì thời tiết hầu như đều đẹp cả.
Buổi tối thứ 6, tất cả mọi người của GĐ KCTL Thanh Hóa cùng với các Anh Nghệ An đón Thầy và đoàn với những cái bắt tay, cái ôm nồng thắm, dù khoảng cách địa lý xa xôi nhưng quan trọng hơn hết là tình cảm mà Thầy dành cho nhân dân nơi đây.
Những câu chuyện trong bữa cơm thân mật, các gia đình nhận những món quà từ Thầy, và Thầy đã có thơ tặng những người dân Thanh Hóa:
“Thanh Hóa ơi!
Tôi yêu em lắm Hoa Thanh Quế
Sống chân tình, hồn hậu, giản đơn.
Núi Nưa đã được định danh.
Thanh Hóa anh hùng rồi sẽ giàu sang.”
Buổi thứ 7, Thầy trò chúng tôi đi vườn Quốc gia Bến En trong thời tiết mát mẻ, đẹp tuyệt vời. Có cái se se của đợt không khí lạnh về cùng với tiết trời mùa thu, khí hậu của vườn Quốc gia Bến En thật dễ chịu, ai ai cũng phấn khởi và vui mừng, như hòa mình vào thiên nhiên và đất trời. Khí hậu thật trong lành của núi rừng, hồ Bến En và hồ Sông Mực với làn nước trong xanh.
https://live.staticflickr.com/65535/...30ede38b_c.jpg
Tại đây, Thầy trò chúng tôi cùng nhau đi dạo, ngắm những cây gỗ quý, cùng thưởng thức cái khí hậu mát mẻ, dễ chịu, những làn gió khiến cho con người thật thoải mái biết bao.
https://live.staticflickr.com/65535/...82b4dffa_c.jpgThầy và trò cùng nhau dạo ngắm vườn cây với nhiều cây gỗ quý
Sau một hồi ngắm nhìn, Thầy rất thích những cây nứa, những cây nứa khỏe khoắn, mọc cao vút và thẳng tắp. Được sự đồng ý của cán bộ quản lý ở đây, Thầy đã chọn những gốc nứa bánh tẻ để mang về vườn Côn Sơn trồng và nhân giống. Đây là một trong những vinh dự rất lớn đối với chúng tôi, được mang cây giống, một chút đất của quê hương Thanh Hóa mang về “Góp một phần tạo thêm màu xanh” vào khu vườn Nguyệt Quang Viên. Đó cũng chính là tình cảm to lớn mà Thầy muốn dành cho những người con Thanh Hóa chúng tôi.
https://live.staticflickr.com/65535/...b9700646_c.jpg
Sau bữa cơm tối, Thầy trò lại cùng nhau quây quần trò chuyện. Thầy kể những câu chuyện, giải đáp các thắc mắc của tất cả mọi người về vấn đề tâm linh. Càng đi với Thầy nhiều, tôi càng thấy kiến thức của mình càng hạn hẹp. Bình thường tôi cũng rất hay tự hỏi và cố gắng đến khi gặp Thầy sẽ nhờ Thầy giải đáp, nhưng không hiểu sao lúc đó các câu hỏi bay đi đâu mất.
Được sự đồng ý của Thầy, Sáng Chủ nhật Thầy về nhà tôi và làm bàn thờ cho nhà Anh trai. Đây là lần thứ 4 gia đình chúng tôi vinh dự được đón Thầy về làm bàn thờ.
Thời gian Thầy và đoàn ở Thanh Hóa trôi thật nhanh, cuộc vui nào rồi cũng phải chia tay. Mọi người lại quay trở lại với cuộc sống thường ngày, làm việc, tu luyện, để sang năm, gia đình KCTL Thanh Hóa được đón Thầy và lớp kỷ niệm 10 năm theo Thầy tu luyện. Và hơn hết, Thầy mong chúng tôi phải trở thành những người tốt, trò giỏi, tu luyện tinh tấn để góp một phần nhỏ công sức với Thầy, đó chính là báo công ý nghĩa nhất mà Thầy mong nhận được từ chúng tôi.
Con xin cảm ơn Thầy đã dành những tình cảm cho gia đình chúng con, nhân dân và vùng đất Thanh Hóa. Chúng con vô cùng tự hào vì điều đó. Những nơi Thầy đã đặt chân đến, chắc chắn sẽ phát triển, giàu đẹp, người dân được sống trong bình an, hạnh phúc.
ƯỚC MƠ BỖNG CHỐC TRỞ THÀNH HIỆN THỰC (Phần 1)
Ngày…tháng…năm…
- Mỗi năm Thầy sẽ về Thanh Hóa 1 lần
Ngày…tháng…năm…
- Thầy ơi, từ nay Thầy có vào Thanh Hóa nữa không ạ?
- Chỉ cần các con còn theo Thầy thì Thầy vẫn còn vào Thanh Hóa.
Ngày…tháng…năm 2023
- Không biết tới khi nào con mới được theo Thầy đi làm việc?
- Mấy tháng nữa Thầy vào Ninh Bình thì đi cùng Thầy (Không hiểu sao lúc này Vidieu luôn nghĩ là Thầy sẽ về Thanh Hóa trong chuyến này)
Ngày 8 tháng 8 năm 2023
Thầy đăng bài thơ về Thanh Hóa:Năm trước Thầy về xứ Thanh
Mấy ông phòng thuế sợ xanh mắt mèo
Năm sau thu thuế vèo vèo
Ngân sách tăng mạnh, dân nghèo thêm vui
- Con ước gì năm nào cũng được đón Thầy về Thanh Hóa ạ!
Và ƯỚC MƠ BỖNG CHỐC TRỞ THÀNH HIỆN THỰC không chỉ riêng đối với Vidieu mà còn là ước mơ của tất cả học trò Thanh Hóa và người dân Thanh Hóa chúng con.
Ngày 7 tháng 10 năm 2023 lớp trưởng Phục Long thông báo “Được sự đồng ý của Thầy, lớp tổ chức chương trình “Nghỉ dưỡng tại Thanh Hóa 2023, thời gian từ 13/10-15/10/2023”. Niềm vui như được vỡ òa – Ước mơ của con vậy là đã thành sự thật. Thông báo là đi nghỉ dưỡng nhưng Vidieu biết rằng Thầy không bao giờ là đi nghỉ dưỡng cả, Thầy về vì những học trò Thanh Hóa của Thầy, Thầy về vì người dân Thanh Hóa, vì mảnh đất Thanh Hóa. (Thanh Hóa thay đổi thế nào sau những lần Thầy về đã có trong bài viết của Trung Nghĩa).
Sau những ngày biển động, sau những ngày dự báo sẽ có bão đổ bộ đúng thời gian Thầy về nơi đây nhưng đến ngày Thầy về nắng đẹp, gió nhẹ (ai đi nhiều với Thầy cũng sẽ tự trả lời được vì sao trời bão mà có Thầy bão cũng phải lùi, thời tiết trở nên ủng hộ lòng người). Vidieu cùng gia đình về trước để thăm bố mẹ và cũng là được đón tiếp Thầy và các học trò được chu đáo nhất. Ai trong đoàn Thanh Hóa cũng hiểu được đón Thầy về là vô cùng vinh dự và tự hào, chúng con không chỉ được đón VTV mà còn được đón Thầy muôn vàn kính yêu của chúng con, được đón người cha hiền từ với bao yêu dấu của tất cả chúng con. Vui là vậy, lo lắng là vậy, hân hoan là vậy, háo hức mong chờ là vậy, khi đi thăm nơi ở và làm việc của Thầy trong những ngày sắp tới con đã thật sự vui và xúc động, cảm ơn các anh em Thanh Hóa đã chuẩn bị rất chu đáo để đón Thầy.
6 giờ tối ngày 13 tháng 10 năm 2023 xe của Đại Minh đưa Thầy về tới Khách sạn Phượng Hoàng – TP Thanh Hóa, gần 30 người từ già tới trẻ xếp thành 2 hàng trước cổng đang đợi để đón Thầy. Thầy đến tất cả chạy xúm lại để được ôm Thầy, bắt tay Thầy, chào Thầy, được nhìn Thấy Thầy cười, có người ngại ngùng chỉ nép phía sau, mấy em bé váy quần đẹp đẽ chạy đến “Con chào ông Thầy ạ”.
Buổi tối hôm ấy, chúng con được dự tiệc cùng Thầy, được cười, được nói, được nâng ly chúc Thầy và mọi người sức khỏe, các cháu nhỏ hát tặng Thầy những bài hát, điệu múa. Đây cũng giống như là lễ hội của người dân Thanh Hóa chúng con vậy, là dịp chúng con được quây quần bên nhau, quây quần bên Thầy đông đủ nhất. Thầy đến mang theo bao niềm vui và cả những món quà vật chất lẫn tinh thần, Thầy luôn dành sự quan tâm đặc biệt, tình cảm đặc biệt cho người dân Thanh Hóa chúng con, mỗi lần nghĩ tới con đều rưng rưng nước mắt, khóe mắt cay xòe rồi những giọt nước mắt cũng sẽ tuôn ra – những giọt nước mắt của lòng biết ơn và hạnh phúc.
Trong dịp về Thanh Hóa lần này, gia đình tôi đã được Thầy giúp giải bùa và giải khí xấu.
Phần 1: Nhà tôi bị đặt bùa.
Cuối năm ngoái tôi bị cảm hàn khá nặng. Thời điểm ấy không dám ra ngoài, suốt ngày chỉ loanh quanh trong phòng ngủ trên tầng hai và đóng cửa kín mít. Một điều lạ là mỗi khi bước chân từ tầng trên xuống tầng một thì toàn thân sởn gai ốc rất khó chịu, mồ hôi chảy ra ròng ròng, vừa nhớt lại vừa khai.
Do khả năng cảm nhận của bản thân kém, lại nghĩ mình ốm nên mới như vậy. Nhưng đến khi có thể đi ra ngoài được, tôi nhận thấy lúc ra ngoài dễ chịu hơn khi ở trong nhà. Bán tín bán nghi, chẳng nhẽ khí nhà mình lại xấu đến như vậy? Tôi gọi điện nhờ bạn HuVo kiểm tra và được biết nhà tôi đang bị một nguồn năng lượng xấu tác động vào, HuVo góp ý: “Anh nên trình bầy và xin Thầy giúp cho!”.
Đợt dã ngoại 30/4 vừa rồi, tôi xin Thầy được ở lại Côn Sơn thêm ít ngày nữa và được Thầy trực tiếp chữa bệnh cảm hàn. Những ngày ở Côn Sơn thật thoải mái, chỉ quần cộc áo lót, cùng với mấy anh em đồng môn ra vườn cuốc đất trồng cây, bốc củi dưới trời nắng tháng 5 nhưng vẫn ăn ngon và tối ngủ yên, tưởng như sức khỏe chưa từng có hề hấn gì.
Tôi được Thầy trực tiếp chữa cảm hàn
Ấy vậy mà sau khi xin phép chia tay Thầy và anh em đồng môn về nhà. Mới về buổi trưa thì buổi chiều bệnh cảm hàn lập tức tái phát trở lại, mồ hôi nhớt lại tuôn ra như tắm, cảm giác khó chịu, sởn gai ốc lại bủa vậy. Sáng hôm sau tôi trình bầy với Thầy và xin được giúp đỡ. Thầy nói: “Cứ cố luyện tập rồi Thầy sẽ kiểm tra lại phong thủy nhà xem sao!”. Nguyện vọng của tôi nhanh chóng được Thầy giải quyết, mấy ngày sau Thầy gọi điện thông báo đã xử lý xong khí xấu của nhà tôi. Thầy cho biết nguyên nhân nhà bị khí xấu là do anh H bị đặt bùa và đem cái năng lượng bùa ấy về nhà.
Anh H là anh trai tôi, anh công tác và sinh sống tại Sài Gòn. Tháng 5 năm ngoái về quê để làm giỗ mẹ. Trong một lần đi đám cưới con của một người bạn ở quê. Tại đám cưới anh gặp một cô đồng (người chuyên lên đồng và bói toán) và được cô này “xem bói”, anh H tin lắm và đã mời cô ta đến nhà để hỏi về đất cát, mồ mả tổ tiên, sức khỏe, chuyện làm ăn v, v…Sau lần ấy, anh H và cả nhà tôi đã không biết rằng nhà tôi đã bị đặt bùa, đó là nguyên nhân khí nhà tôi xấu như vậy. Gần đây nhất, tháng 9 vừa rồi anh H về quê gần một tháng, khí nhà tôi lại trở nên rất xấu.
(Còn tiếp)
Tôi được Thầy Huệ Tâm kiểm tra xe
Năm nay 2023, một lần nữa Thanh Hóa chúng tôi may mắn được đón Thầy Huệ Tâm về Thăm. Khi được biết tin lớp KCTL và Thầy sẽ về Thanh Hóa, các gia đình KCTL Thanh Hóa ai cũng vui mừng, phấn khởi, hồi hộp chờ đến ngày Thầy về, các công việc chuẩn bị đón Thầy, chương trình và lịch trình đã được các gia đình bàn bạc, chuẩn bị chu đáo. Anh “Thanh Quang” và e “Trung Nghĩa” đã sắp xếp công việc, phối hợp với lớp KCTL và các địa điểm, thậm chí còn đi khảo sát một số địa điểm và lên các phương án dự phòng cho trường hợp nếu lịch trình có sự thay đổi, có thể do yếu tố chủ quan là Thầy sẽ bận nhiều việc cần phải xử lý hoặc có thể do yếu tố khách quan là giai đoạn này thời tiết diễn biến phức tạp, theo dự báo của trung tâm khí tượng thì khu vực miền trung sẽ có mưa to, đến rất to, mưa kéo dài, dễ xảy ra ngập lụt; nhưng về yếu tố này thì chúng tôi đã nhiều lần chứng kiến và tin rằng là Thầy đi đến đâu thì không có chuyện thời tiết xấu mà là thời tiết chỗ đó sẽ rất đẹp, như em “Vidieu” đã nói là “có cụ bão cũng phải lùi” ấy; và đúng là như vậy, mấy ngày Thầy ở Thanh Hóa tiết trời vào thu thật mát mẻ, dễ chịu, đi đến đâu thời tiết cũng thuận lợi.
Bản thân tôi khi biết Thầy vào Thanh Hóa để thăm quan và làm việc tôi rất vui, nên tôi đã sắp xếp công việc đổi trực bằng được để được cùng với các gia đình KCTL ở Thanh Hóa đón tiếp Thầy.
Trước ngày Thầy về Thanh Hóa khoảng 1 tuần thì tôi có lấy lại của anh bạn làm cùng đơn vị chiếc xe ô tô và sau đó hai ngày thì tôi biết thông tin Thầy sẽ về Thanh Hóa thăm quan và làm việc, tôi thốt lên rằng “ôi may quá, đúng dịp này Thầy vào, Thầy vào tôi sẽ báo cáo Thầy và nhờ Thầy kiểm tra giúp tôi chiếc xe này xem thế nào; nhưng thời điểm đó tôi cũng chưa làm thủ tục sang tên, đổi chủ, chỉ còn khoảng 5 ngày để làm thủ tục, bình thường cũng phải mất hơn 1 tuần mới làm xong các thủ tục, vừa phải đi rút hồ sơ, đóng thuế, rồi mới làm thủ tục bấm biển số để xe đủ thủ tục lưu thông. Tôi rất tin tưởng rằng điều kỳ diệu sẽ đến là mình sẽ làm kịp các thủ tục trước lúc Thầy về và cuối cùng tôi đã làm xong các thủ tục lưu thông xe trước khi Thầy về Thanh Hóa một ngày.
Sáng thứ 7(ngày 14/10), trên đường đi Bến En, a Ngọc Anh lái xe, tôi ngồi bên cạnh mở nhạc để nghe thơ của Thầy, khi lời Thầy đọc thơ vừa vang lên thì trong đầu tôi một thoáng mất cân bằng, giống như có một luồng sóng xung kích nào đó tác động lướt qua đầu tôi, làm tôi bị xáo trộn, phải đến 3s sau tôi mới dần bình thường trở lại, ngay lúc đó tôi nghĩ rằng trong xe có vấn đề gì đó nên khi tiếng đọc thơ của Thầy vừa vang lên đã có “tác động” ngay lập tức tới môi trường trong xe và bản thân tôi.
Chiều thứ 7 tôi đã báo cáo Thầy về việc tôi mới lấy chiếc xe và mong muốn được Thầy kiểm tra giúp con xem chiếc xe này về mặt tâm linh nó thế nào, có lỗi hoặc có vấn đề gì không, nếu có vấn đề gì thì nhờ Thầy xử lý giúp con; đến sáng Chủ nhật Thầy, Chị Tường Vân và em Đại Minh đã tranh thủ kiểm tra xe cho tôi, ban đầu mới ngồi lên xe thì Đại Minh báo cáo Thầy là xe này về mặt cảm nhận thì không được tốt lắm, Thầy đã gọi “Tiểu Đồng” về kiểm tra xem chiếc xe này thế nào, sau quá trình đi một vòng dọc đường Hồ Xuân Hương của biển Sầm Sơn thì Thầy bảo “Tiểu Đồng” báo cáo tình hình; “Tiểu Đồng” báo cáo là “thưa Thầy chiếc xe này có lỗi lớn đó là hệ thống phanh, bề mặt của phanh nó như bị trơ cứng, khi phanh nó sẽ không được bám cho lắm”, Thầy bảo nếu về phần thực người ta thay thế bằng hệ thống phanh mới khác thì có được không, có bị lỗi nữa không hay vẫn không được, “Tiểu Đồng” bảo là “thưa Thầy không cần đâu ạ, chúng con đã làm lại hệ thống phanh cho xe rồi ạ” Thầy bảo “đã làm rồi à, vậy thì tốt, con kiểm tra lại xem còn vấn đề gì nữa không thì làm giúp cho người ta nhé”, “Tiểu Đồng” bảo “vâng ạ”, rồi lúc đó Thầy và chị Tường Vân xuống xe, nhưng trong xe tôi cảm thấy lúc đó có gì đó nó đang chuyển động, chuyển hóa thì phải, hơi thở của tôi ngồi trong xe thấy dễ chịu hơn, không còn bị chịu một áp lực thụ động nào đó gây ra khó thở, căng thẳng như trước nữa. Những lần sau khi lên xe tôi cảm thấy tự tin, dễ chịu hơn, như kiểu xe và người nó gần gũi, đồng điệu hơn, đi trên đường tôi thấy yên tâm hơn rất nhiều vì biết rằng một khi Thầy đã kiểm tra và đã làm việc gì rồi thì Thầy đã xử lý triệt để các vấn đề và làm những điều tốt nhất cho mọi người, khi Thầy đã làm thì không còn bị các kẻ xấu hoặc một cái gì đó xấu tác động được vào những người ngồi trong xe, trong xe sẽ có môi trường, trường năng lượng tốt nhất, giúp cho xe lưu thông trên đường vạn dặm bình an.
Con xin cảm ơn Thầy Huệ Tâm, các học trò của Thầy trong không gian và các anh, chị học trò đã dành tình cảm đặc biệt cho nhân dân Thanh Hóa nói chung và các gia đình KCTL Thanh Hóa nói riêng; mỗi lần Thầy về Thanh Hóa là mỗi lần quê hương Thanh Hóa lại có điều kiện, có luồng sinh khí mới để phát triển, các gia đình KCTL Thanh Hóa lại được Thầy chỉ dạy, hướng dẫn, giúp đỡ và xử lý cho nhiều vấn đề cấp thiết; con xin chúc Thầy Huệ Tâm, các anh chị học trò sức khỏe, hạnh phúc, chúc cho KCTL được lan tỏa đến khắp mọi nơi…