Được các Cụ khen thật là vui!
Đối với mỗi học trò chúng tôi thì “ Nhật Nguyệt Linh Đường” có thể nói là ngôi nhà thứ 2 vô cùng quan trọng, ở đây không chỉ là nơi linh thiêng mà còn chứa đựng những tình cảm cao quý và thiêng liêng của các cụ Bề Trên, của Thầy và của Học Trò chúng tôi mà khó nơi nào có được, mỗi lần về nhà là Anh/Chị/Em đồng môn chúng tôi lại được quây quần bên Thầy, quây quần bên nhau một cảm giác sum vầy, yêu thương. Trong mỗi học trò chúng tôi luôn ý thức và tâm huyết việc cùng nhau giữ gìn, xây dựng và phát triển Nhật Nguyệt Linh Đường.
Lần này về nhà chúng tôi được Thầy giao nhiệm vụ sửa lại suối cá. Trước khi tiến hành công việc chúng tôi đã chuẩn bị một mâm lễ để dâng lên các cụ Bề Trên mục đích để báo cáo với các cụ Bề Trên về công việc sắp tới chúng tôi sẽ thực hiện, mặt khác mong Bề Trên độ trì dậy bảo để chúng tôi có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Các học trò tham gia buổi lễ gồm có: Trung Nghĩa; Chị Ước; Anh Hoàn; Anh Thuỷ; Anh Thuận; Bác Xuyến; Bác Hải; Bác Tuyết, Chị Ước đại diện cho các Học Trò chúng tôi báo cáo lên các Cụ Bề Trên:
- Chúng con xin dâng năm thức hương thơm, hương Giới - hương Định - hương Tuệ - hương Giải Thoát – hương Giải Thoát Tri Kiến. Năm thức hương này kết thành đài mây sáng trưng pháp giới, cúng dường các bậc sinh thành của thầy Huệ Tâm, cúng dường các Thầy của thầy Huệ Tâm, cúng dường những người bạn chiến đấu, những người đã giúp đỡ hỗ trợ cho Thầy Huệ Tâm từ xưa tới nay, cúng dường các vị bề trên đang học tập và tu luyện tại NNLĐ. Hôm nay là ngày 11/2/2023 chúng con lòng thành kính dâng lễ vật cầu xin các vị Bề Trên chấp lễ chấp bái. Chúng con xin báo cáo…
Các Cụ đã về rất đông đi thành hai hàng từ dưới lên trên điện, các Cụ đội mũ giống mũ quan có hai cái tai, mỗi bên tai lại có ba cánh sen phía dưới ( giống sao trong quân đội). Sau khi chúng tôi hành lễ và báo cáo xong thì các cụ đi xuống rất vui vẻ và xoa lên đầu từng người trần tục tham gia buổi lễ, có Cụ nói: “ dù Thầy không có ở nhà, không tổ chức nhưng các con vẫn tri ân đến Thầy, đến chúng ta, vẫn hướng về các vị bề trên thật đáng khen ”
Chúng con xin cảm ơn Thầy, cảm ơn các Cụ Bề Trên vẫn luôn dõi theo độ trì và dìu dắt chúng con để chúng con hoàn thiện bản thân tốt hơn lên mỗi ngày.