bần tăng
05-08-2023, 16:42
Ngày 11.10.22, mới 3h06’ tôi tỉnh giấc để chuẩn bị đi SG làm thủ tục đi Úc. Mưa to & dai giẳng, bà vợ thì sốt ruột, thở dài, ủ rũ mặt “dài như cái bơm”. Tôi mỉm cười, bình thản chắp tay xin Thầy phù hộ, để công việc được hanh thông. Đúng 5h20 thì mưa tạnh, thế là chúng tôi đi SG.
Việc thứ nhất: tôi xin trong khoảng 8h30- 9h15, gia đình gặp người quen ở quận 3, thì sự việc diễn ra đúng kế hoạch.
Việc thứ 2: 9h20 chúng tôi đi tiếp đến số 94-96 Nguyễn Du, quận 1-nơi làm thủ tục Visa. Người đông nghẹt, nhưng đứng ở sảnh có hàng có lối. Hỏi nhân viên Bảo vệ quy trình & chờ đến 9h45. Rồi, xếp hàng theo lượt, đợi đến 10h25 theo lịch hẹn trong giấy. 10h34 bắt đầu làm thủ tục cho 2 người. Chỉ mất 6’ xong. 10h40 sang phòng 20 lấy dấu vân tay, cũng chỉ 5’ xong. Gia đình lại kéo nhau về BR. 13h45 giải quyết xong việc ở Vietinbank BR. Xong 1 hành trình dài, mà trời ở LĐ vẫn chưa mưa. Về nhà, nghỉ ngơi, ăn cơm xong, đến 17h thì mưa lớn trút xuống đến tận 19h45. Bà vợ tôi thở phào nhẹ nhõm, như vừa đặt xuống đất được 1 gánh nặng trên vai.
1 người quen làm nghề thầy(gặp buổi sáng) dự đoán chắc như đinh đóng cột: gia đình sẽ có Visa sau 1 tháng 7 ngày nữa. Còn tôi, thì xin Thầy cho chúng con đến cuối tháng 11.22 có Visa, là đúng kế hoạch. Kỳ lạ thay, mới 19h15 tối, qua chat video, con thông báo, bố mẹ đã có Visa sau khi lấy dấu vân tay sáng nay rồi. Mở file PDF, chúng tôi in Visa để chuẩn bị cho hành trình sau 2 tháng nữa.
Con cảm ơn Thầy, đã ban cho con “Cầu được, ước thấy”!
Việc thứ nhất: tôi xin trong khoảng 8h30- 9h15, gia đình gặp người quen ở quận 3, thì sự việc diễn ra đúng kế hoạch.
Việc thứ 2: 9h20 chúng tôi đi tiếp đến số 94-96 Nguyễn Du, quận 1-nơi làm thủ tục Visa. Người đông nghẹt, nhưng đứng ở sảnh có hàng có lối. Hỏi nhân viên Bảo vệ quy trình & chờ đến 9h45. Rồi, xếp hàng theo lượt, đợi đến 10h25 theo lịch hẹn trong giấy. 10h34 bắt đầu làm thủ tục cho 2 người. Chỉ mất 6’ xong. 10h40 sang phòng 20 lấy dấu vân tay, cũng chỉ 5’ xong. Gia đình lại kéo nhau về BR. 13h45 giải quyết xong việc ở Vietinbank BR. Xong 1 hành trình dài, mà trời ở LĐ vẫn chưa mưa. Về nhà, nghỉ ngơi, ăn cơm xong, đến 17h thì mưa lớn trút xuống đến tận 19h45. Bà vợ tôi thở phào nhẹ nhõm, như vừa đặt xuống đất được 1 gánh nặng trên vai.
1 người quen làm nghề thầy(gặp buổi sáng) dự đoán chắc như đinh đóng cột: gia đình sẽ có Visa sau 1 tháng 7 ngày nữa. Còn tôi, thì xin Thầy cho chúng con đến cuối tháng 11.22 có Visa, là đúng kế hoạch. Kỳ lạ thay, mới 19h15 tối, qua chat video, con thông báo, bố mẹ đã có Visa sau khi lấy dấu vân tay sáng nay rồi. Mở file PDF, chúng tôi in Visa để chuẩn bị cho hành trình sau 2 tháng nữa.
Con cảm ơn Thầy, đã ban cho con “Cầu được, ước thấy”!