Đăng nhập

View Full Version : BCT tập chữa bệnh



bocautrang
03-07-2011, 16:23
BCT TẬP CHỮA BỆNH

Mấy ngày nay thấy các bạn xôn xao tập phát khí chữa bệnh từ xa cho nhau, BCT ngưỡng mộ lắm. Mặc dù biết mình còn lẹt đẹt lắm nhưng cũng tập tành chữa bệnh:

1. Từ ngày Thầy cho LB, BCT luôn tìm cơ hội nhưng chưa được, cũng 1 phần chưa thật tự tin lắm. Một hôm cô em út(em chồng) tới chơi than thở dạo này em hay bị đau bụng, định đi khám bệnh xin nội soi (vì trong gia đình đã có người bị ung thư đại tràng). Chưa kịp hỏi gì nhiều đã nghĩ: đây rồi, có BN để thực tập rồi đây. BCT nói sơ cách chữa, cô em đồng ý. Sau khi chuẩn bị sẵn sàng, BCT xin HV LB rồi đặt tay vào lưng cô em. Sau vài giây BCT cảm thấy tay mình như có kim châm ở các đầu ngón (sướng quá). Sau một hồi cũng không biết bao nhiêu phút (không lâu) hỏi em thấy bụng thế nào? “Chẳng thấy gì ở bụng hết (ôi! Sao thế nhỉ?) nhưng…thấy nóng ở tay trái”. Sau một hồi hỏi han mới vỡ ra rằng: “đau” bụng nhưng không phải đau mà là rối loạn tiêu hóa (thế mới thấy cần hỏi/khám bệnh kỹ trước khi chữa bệnh). Còn tay trái bị tê nhiều năm nay do thoái hóa đốt sống cổ (đã có lần tập vậy lý trị liệu, kéo dãn cơ cổ thì thấy hết tê, sau 1 thời gian lại tê lại). Thế là cô ấy cảm nhận được sự “chữa ”của mình rồi. Nhưng 2 tuần sau gặp lại cô ấy nói em tập yoga nên cổ thấy êm rồi và cũng hết “đau” bụng rồi. Mình không biết “cổ êm” là do mình chữa hay do yoga? Thôi cứ cho là cả 2.

2. BCT bắt đầu tập Thái cực quyền nên rất đau mỏi cơ 2 chân và mỏi 2 khớp gối vì TCQ phải luôn ở tư thế chùng chân. Một hôm thấy đau đầu gối P, không sưng, nóng, đỏ nên nghĩ chắc do tập TCQ. Sau 1 tuần không giảm mà còn đau nhói và cảm thấy khớp kêu “cục” mỗi khi duỗi chân thẳng. Chết rồi chắc khớp của mình bị khô “dầu mỡ” rồi. Cứ nghĩ đến chuyện phải uống thuốc dài ngày với những viên thuốc to đùng mà ớn quá (BCT sợ uống thuốc nhất… nhà). Chịu đựng 2 tuần rồi mới nghĩ sao không tự chữa cho mình nhỉ? Thế là tối đó trước khi đi ngủ, BCT ngồi trên giường thả 2 chân xuống đất, xin LB và xin Thầy chữa bệnh cho mình, khi có cảm nhận đặt 2 tay lên 2 đầu gối rồi tâm niệm: bổ xung đủ dịch khớp, làm sạch các gai nếu có, làm trơn nhẵn mặt khớp, các màng bao khớp hết viêm …Sau 15 phút BCT nhấc tay ra, cám ơn Thầy và bật TKKT nghe xong đi ngủ. Sáng dậy việc đầu tiên là cử động chân xem thế nào, 1 lần, 2 lần, 3 lần. Ôi sao mà sung sướng thế: không còn cảm giác đau hay khó chịu gì nữa. Cả ngày hôm đó BCT cứ thỉnh thoảng lại co duỗi đủ kiểu để kiểm tra xem có thật sự hết đau không? Rồi mấy ngày liên tiếp theo đều nghe bài hộ cốt để củng cố cho chắc ăn. Bây giờ sau gần 1 tháng chỉ thấy đau mỏi cơ do chưa quen với các động tác của TCQ. Giá mà có bài hộ cơ nữa nhỉ.:p
Cám ơn Thầy rất nhiều

NguyetQuangTu
04-07-2011, 08:34
Thầy chúc mừng Bồcâutrắng

hocdao
04-07-2011, 08:47
Chúc mừng bác Bồcâutrắng đã cảm nhận được sự huyền diệu khi chữa bệnh bằng khí công tâm linh. Chắc chắn bác sẽ còn đạt được nhiều kết quả hơn nữa trong chữa bệnh