Đăng nhập

View Full Version : Kính mừng HUỆ TÂM ĐẢN 17/07



Đức Tin
17-07-2023, 13:53
​Ngày 17/07 hàng năm đã trở thành một ngày đặc biệt và khắc ghi trong lòng mỗi một người đã từng được biết đến Thầy Huệ Tâm, được Thầy dạy bảo, được Thầy chữa bệnh, được Thầy dẫn dắt và giúp đỡ.
Bồi hồi nhớ lại quãng thời gian hơn 11 năm qua, con cảm thấy thật trân quý từng khoảnh khắc được ở gần Thầy, được đi theo Thầy, được nghe Thầy kể chuyện, được Thầy rèn luyện chỉ dạy và được nhận những ân huệ từ Thầy. Dù là một hay nhiều thập kỷ nữa trôi qua thì những câu chuyện về cuộc đời Thầy trong ký ức của chúng con sẽ luôn còn mãi. Từ những ngày thơ bé nghèo khó, từ những lúc đi học đến thời sinh viên trai trẻ, từ khi ra trường đi làm, rồi bị bệnh phải xin nghỉ không lương đi chữa, từ những ngày mới đi tập khí công, từ những trái ngang gặp phải khi bắt đầu với thế giới tâm linh, rồi tới bao gian lao, nguy hiểm, khổ đau vui buồn, mất mát đau thương, những cuộc chiến không ngừng, những vinh quang, niềm vui chiến thắng, hạnh phúc tột cùng. Tất cả như một cuốn phim lưu giữ trong tâm trí, mà mỗi lúc con nghĩ lại đều cảm nhận đến từng chi tiết. Có khi nhớ lại chuyện ai thi khổ với Thầy những ngày triền miên không có cơm chỉ ăn sắn, có khi là “một bát mỳ tôm”, “lưng cơm muối vừng”, có khi nhớ cái xe máy cũ biển số cửu trùng nhất lộc đã cùng Thầy rong ruổi bao nhiêu năm, có khi xót xa chuyện Thầy chạy xe máy đi một quãng đường dài để hỏi vì Thầy không nhìn được, rồi có những khoảng thời gian sơ tán khắp nơi để chạy trốn sự truy lùng tìm diệt của tà đạo,… Bao giờ cho đến ngày xưa, cái thời gian khổ Thầy đã từng trải qua…

Thầy không có lương tri riêng mà có “Lương tri của vạn vật muôn loài”, bởi thế nên tính Thiện của Thầy lớn vô cùng, lớn đến mức tỏa ra như một bức xạ. Bức xạ sinh học làm át đi, đẩy ra những cái xấu, cái ác trong tâm mọi người xung quanh. Chỉ có ở gần Thầy, tiếp xúc với năng lượng của Thầy: vào diễn đàn, tập bài luyện, nhìn hình ảnh Thầy, nghe giọng Thầy, gặp Thầy… thì mới có thể thường xuyên và liên tục thanh lọc khí xấu, “thiện hóa” cái tâm, cải thiện năng lượng. Nếu như xao nhãng, lười biếng, ngại ngần, trốn tránh thì sẽ càng làm cho tâm tối đi, trí tuệ, tinh thần xuống cấp và năng lượng cũng không được bổ sung, bồi đắp.

Trái tim của Thầy đặc biệt sáng rực rỡ, chói lòa đến mức không thể che giấu kể cả khi Thầy đã luyện cho người có tà khí đen bốc ra ngùn ngụt để trà trộn vào sào huyệt của tà đạo. Tim Thầy là nơi ấm áp, yêu thương, an lành, đẹp tinh khiết và an toàn nhất để cất trữ, tu luyện, tĩnh dưỡng hồi phục, là nơi những người đặc biệt được Thầy đưa vào tim để nghỉ ngơi tu luyện và cũng là lễ vật cao quý nhất mà Thầy – người con trai thứ 99 dâng tặng Quốc Mẫu Âu Cơ vào ngày giỗ Quốc Tổ Lạc Long Quân ở mộ cụ tại Bình Đà. Thầy cũng là người thứ 10 được giữ Lương Tri Đại Minh Tâm - trái tim của toàn vũ trụ, mỗi sinh linh, mỗi người, vạn vật đều có một phần trong trái tim ấy - cùng với lời hứa "Nếu con làm sai thì trái tim này sẽ tiêu diệt con vĩnh viễn".

Thầy vô cùng nghiêm khắc và nghiêm khắc nhất là với chính mình. Học trò hay bị Thầy mắng nhưng lắm khi Thầy cũng tự mắng chính mình. Và kể cả hình phạt của Thầy luôn luôn cực kỳ khắt khe, mà khắt khe nhất và đầu tiên cũng là với chính bản thân Thầy. Bởi thế nên, dù có bị mắng thế nào, bị phạt đến mức nào thì sự gương mẫu, mẫu mực của Thầy cũng luôn khiến cho bất cứ ai bị Thầy mắng phạt phải cúi đầu cảm phục và nỗ lực sửa chữa.
Một người đặc biệt, sinh ra theo cách đặc biệt, số phận được định theo cách đặc biệt, cơ thể đặc biệt, trí tuệ và trái tim đặc biệt, ý chí và niềm tin cũng đặc biệt, mới có thể làm nên những điều đặc biệt mà chưa có ai và chắc cũng không có ai làm được.

Hôm nay là một ngày lễ hội cực kỳ trọng đại đối với tất cả học trò trần tục và các vị Bề trên, chúng sinh trong thế giới tâm linh, một ngày đã được các Cụ trong không gian thống nhất đặt tên là “Huệ Tâm đản”, là ngày tất cả mọi người hướng đến Thầy với sự tôn kính, biết ơn, trân trọng, tự hào nhất. Trong ngày vui này con xin phép được trích lại một đoạn trong bài viết “Tâm trạng người chiến thắng”, đoạn mà con khắc sâu nhất về Thầy Huệ Tâm, để tất cả mọi người đọc được thêm phần nào thấu hiểu, trân quý và biết bản thân mình cần làm gì, nên làm gì để xứng đáng với những gì Người đã hy sinh và những gì vạn vật muôn loài cả Vũ trụ này đã được nhận:

“...
Hình như mọi người đang trong một tâm trạng rất vui, mà cũng hình như mọi người đang trong tâm trạng chờ đợi một cái gì đó, chờ đợi ai đó… Biểu hiện rõ nhất là ánh mắt của tất cả mọi người đều hướng về phía cửa lớn.
Có một người xuất hiện ở ngay giữa cửa chính, nét mặt ông ta không phải là buồn mà cũng chẳng phải là vui, có lẽ ông ta mệt mỏi quá, mệt mỏi đến mức mà chính ông ta cũng không hiểu vì sao mình lại có thể chịu đựng được như thế cho đến tận bây giờ. Mọi người đều quay hết lại phía cửa. Ông ta bước chầm chậm đi vào, vừa qua khỏi cửa ông ta nói:
- Cho tôi xin một cái ghế, tôi không đứng được nữa rồi!
Nói xong ông ta khóc… rồi ông ta lại nói:
- Mọi người thử nhìn vào nước mắt của tôi… Mọi người thấy gì ở trong ấy?
Trong dòng nước mắt của ông ta các hình ảnh của quá khứ lần lượt xuất hiện. Một quá khứ vô cùng khổ đau đan xen giữa các trận chiến lẫy lừng… và đã kéo dài hàng vạn năm như thế. Ông ta lại nói:
- Tôi phải chịu đựng quá nhiều sự bất công, bất công gần như ăn mòn cả con người tôi! Chính tôi cũng đã nhiều lần tự hỏi: “Vì sao tôi lại làm được việc này?”, “Vì sao tôi lại còn tồn tại đến bây giờ?”, vì tôi tin vào những con người nhỏ bé kia (vừa nói ông ta vừa chỉ tay về phía những đối tượng được gọi là “chúng sinh”), vì tôi tin họ cần tôi. Hôm nay là ngày sung sướng nhất của cuộc đời tôi…
Ông ta lại khóc. Khóc rồi ông ta quỳ xuống hai tay ông ta ôm lấy trái tim mình, ông ta lấy tim mình ra khỏi lồng ngực rồi đưa cao lên khỏi đầu. Mọi người trong phòng đều làm như ông ta. Ông ta lại nói:
- Tôi không bao giờ mong muốn quyền lực, không mong muốn bất cứ thứ gì cho riêng tôi. Tôi không so bì cao thấp. Tôi chỉ muốn ai cũng được bình đẳng, ai cũng được ấm no hạnh phúc và yêu thương lẫn nhau. Tôi khát khao mong muốn điều này thành hiện thực. Trước đây sự thánh thiện và tội lỗi được đánh giá là song hành với nhau, điều này không ai phủ nhận được. Nhưng đến giờ này tôi tuyên bố: “Chấm dứt điều ấy”. Tôi không chấp nhận bất cứ bụi đen nào làm vấy bẩn lên cái áo trắng này. Mọi người có đồng tình với Lương tri của mình không?
Mọi người hô vang: “Đồng ý”.
- Vậy thì trái tim của tất cả mọi người hãy phát sáng rực rỡ lên…
Ông ta dùng một tay giơ trái tim mình lên quay một vòng và cười thỏa mãn. Mọi người vỗ tay vang dội… Tất cả các trái tim đều sáng rực lên, cùng bay lên, xếp lại, hòa hợp với nhau tạo ra một bầu trời mới bao bọc lấy tất cả mọi người.
…”

Chúng con xin kính chúc Thầy Huệ Tâm luôn luôn và mãi mãi mạnh khỏe, an vui, hạnh phúc! Thầy vui buồn khỏe ốm thì vạn vật muôn loài cũng vui buồn khỏe ốm theo Thầy, cùng Thầy. Vạn vật muôn loài ở trong trái tim Thầy và Thầy cũng luôn ở trong trái tim của muôn loài vạn vật. Chúng con xin tạ ơn Thầy đã soi tỏ và nguyện cầu ánh sáng Nhật Nguyệt luôn trường tồn mãi mãi chiếu rọi chúng sinh!


/