Đăng nhập

View Full Version : Trải nghiệm về giờ Tạng Phủ thịnh suy



bần tăng
09-07-2023, 16:25
Theo kết quả 2 lần chụp phim ngày 16.01.23 của Bệnh viện BM & ngày 02.02.23 của Bệnh viện NĐ, thì phổi của mẹ tôi, phần bị trắng xóa chiếm khoảng ½ của 2 lá phổi, do tràn dịch màng phổi.
Nghiền ngẫm lại bài Thầy dạy về tạng/phủ Phế-Đại tràng, tôi như ngấm từng dòng.
“Phế hư yếu làm cho hơi thở ngắn, gây ra đại tiện bí (táo bón)”. Hai bố con theo dõi, ghi chép suốt hơn 4 tháng, tôi thấy đúng như vậy. Hơi thở của mẹ ngắn, thường bị táo bón, bố phải dùng thuốc kích đi cầu ở ngày thứ 3.
“Phế chủ đưa khí xuống dưới để giúp đỡ cho việc bài tiết. Nếu Phế khí không thông suốt xuống dưới thì cơ thể có thể bị phù nề”. Đúng, 2 chân của mẹ sưng phù, 2 bàn chân to tròn như 2 con ếch lớn. Mà dù tôi có bấm huyệt, xoa bóp, chúng vẫn trở về trạng thái cũ sau chừng 15-20 phút.
“Phế dịch đóng vai trò quan trọng trong quá trình hô hấp. Phế dịch sinh ra quá nhiều hay quá ít đều làm mất đi sự cân bằng âm dương trong hoạt động của phổi”. “Nếu phế dịch nhiều quá đó là tình trạng “Âm thịnh dương suy” của phổi, sẽ sinh ra tràn dịch màng phổi”. Thực tế đúng như vậy. Tôi đã dùng cả Linh pháp & thực công để chữa cho mẹ, nhưng thành quả không giữ được bao lâu. Và tôi chỉ linh cảm dự đoán ngày mẹ ra đi sắp đến.
Phế “vượng giờ Mão (5-7g), Hư giờ Thìn (7-9g) -Suy giờ Dậu (17-19g)”.
Và khoảng 17h30 ngày 16.05.23, khi đang làm việc nhà, thì tôi nhận được điện thoại báo, mẹ trút hơi thở cuối cùng. Như vậy, mẹ mất vào giờ Dậu, là giờ Phế suy kiệt.
Con xin cảm ơn Thầy đã cho con một trải nghiệm không bao giờ quên.