Đăng nhập

View Full Version : Tết thiếu nhi 1/6/2023 - Chúng con cảm ơn Thầy Huệ Tâm



Vidieu
29-05-2023, 22:40
Thầy Huệ TÂM kính mến!

Con muốn gửi lời cảm ơn Thầy đã tặng quà 1/6 cho con là con quay rất mạnh. Con có thể kể cho thầy ván đấu con quay mà thầy tặng con: “ vào thứ hai ngày 29 tháng 5 năm 2023 con đến nhà bạn con và anh hàng xóm chơi con quay. Con quay của thầy tặng con đã đánh bại tất cả những con quay huyền thoại của em hàng xóm. Trận chiến gay cấn nhất là khi con quay của Thầy mua tặng con đã chiếm được giữa trung tâm hai con quay của em hàng xóm, mỗi con tấn công hai bên khác nhau với một tốc độ rất nhanh đã đâm vào con quay của Thầy tặng con. Con đã nghĩ mình đã thua, khi con nhìn lại thì con quay của Thầy tặng con còn quay rất yếu nhưng con rất ngạc nhiên vì hai con quay của em hàng xóm đã bị nổ tung” .

Con rất thích những món quà Thầy tặng con vì nó rất mạnh. Con hứa sẽ tập thiền thật chăm chỉ và ngoan.

Học trò của Thầy Huệ Tâm

Con: Trần Vĩnh Khang

--
Con thích nhất đồ chơi robic giấy mà Thầy đã tặng con. Con cảm ơn Thầy ạ. Con thích nhất là Thầy ạ.



Học trò của Thầy Huệ Tâm

Con: Trần Vĩnh Thịnh



https://i.postimg.cc/DwZbrWdQ/T-t-thi-u-nhi.jpg

Nguồn ảnh: Hanhthong
/

manhtuongngo
30-05-2023, 23:04
Kính gửi Thầy Huệ Tâm và tập thể lớp KCTL.

Cháu Ngô Phương Thảo và Ngô Phương Vy tuy ở xa không tham dự được chương trình tết thiếu nhi do Thầy và lớp KCTL tổ chức tại Hà Nội, nhưng các cháu đã nhận được quà của Thầy gửi tặng các cháu nhân ngày tết thiếu nhi rồi ạ.

Thay mặt các cháu, chúng con cảm ơn Thầy và các bác, các cô chú gia đình KCTL rất nhiều ạ.

Là một thành viên trong ban sự kiện của lớp, mỗi năm vào dịp tết thiếu nhi con đều cùng các anh chị tất bật chuẩn bị quà, gói quà, rồi chọn mua đồ chơi, tìm địa điểm để tổ chức cho các cháu rồi đưa các con của mình đến vui chơi tham dự chương trình của lớp. Con còn nhớ vào dịp 1/6/2014 con còn được Thầy tặng HVLB khi mới chập chững vào lớp. Năm nay gia đình còn về trong Thanh Hóa sinh sống, do điều kiện ở xa và công việc bận không tham dự được cùng Thầy và tập thể lớp, nhìn hình ảnh cả lớp đông vui, các con được vui chơi nhận quà con thấy hơi buồn và xúc động quá.

Tuy các cháu ở xa nhưng Thầy và lớp vẫn luôn quan tâm và gửi quà đến cho từng cháu. Món quà là sự động viên, là tình yêu thương của Thầy và BCS lớp dành cho các cháu, chúng con rất vui và xúc động ạ. Con xin thay mặt các cháu cảm ơn Thầy và tập thể lớp KCTL rất nhiều ạ !