NguyetQuangTu
05-05-2023, 10:13
.
.
.
NÓI CHUYỆN RẮN! (P1)
Ngày 30/08/20..
* Lúc 14h 25
- Huyền Thân, Huệ Minh, Hà Minh các con về làm việc đi.
- Thưa Thầy 3 chúng con có mặt ạ.
- Bây giờ các con dẫn Thầy đến chỗ những người Vũ Trụ Rắn đang ở, nhớ là khi đến đấy trong vùng năng lượng của Thầy các con phải theo dõi họ chặt chẽ nhé.
- Thưa Thầy vâng ạ. Chúng ta đến đến cửa rồi ạ, Thầy có cần điều chỉnh lại mức lượng của mình không ạ?
- Sợ họ không chịu được à? Thôi cứ đưa xuống một nửa thôi nhé.
- Ý của con là năng lượng của Thầy là năng lượng rất lạ thì mình che năng lượng này đi mình chỉ thể hiện cái năng lượng cũ thôi.
- Thôi không cần, cho họ biết họ về nó kể gì thì kể. Miễn là đừng để nó quá mạnh, theo con 50% hay bao nhiêu?
- Chúng con sẽ phủ một loại năng lượng rồi nó sẽ tự điều chỉnh.
- Không cần, để cho họ biết năng lượng của Thầy không bình thường. Vấn đề là cái mức độ thế nào?
- Vâng thưa thầy để 50% thôi ạ.
- Ừ. Thu bớt năng lượng chỉ phát ra 50%.
- Thưa Thầy được rồi ạ, mình đi vào. Những người Vũ Trụ Rắn tất cả mọi người đang đứng dậy, họ chắp tay chào.
- Con giới thiệu đi, giới thiệu Thầy với họ trước.
- Vâng họ nghe thấy Thầy họ đều quỳ xuống rồi.
- Xin chào tất cả các vị, mời các vị ngồi lại nói chuyện.
- Họ đang lậy VTV.
- Rồi xin cảm ơn, mời các vị cứ ngồi lại bình thường rồi ta nói chuyện.
- Tất cả mọi người ngồi xuống. Thầy ngồi trên cao hơn, họ ngồi thấp hơn.
- Trước hết tôi muốn nói với các vị giữa Vũ Trụ chúng tôi với Vũ Trụ Rắn có mối quan hệ tốt đẹp từ trước. Ngày trước khi tôi chống tà, Vạn Sắc Xà đã đưa một đội quân lớn về giúp chúng tôi. Sau khi thắng tà ở Vũ Trụ chúng tôi, tôi có cử một đội quân đưa tiễn đội quân của Vạn Sắc Xà về và đồng thời đóng góp việc giải phóng Vũ Trụ cho các bạn. Tôi nghĩ đây là tình cảm chiến hữu. Chính vì vậy khi bên này có việc khó chúng tôi có ý mời các bạn sang giúp đỡ. Công việc thế này, do tình cờ chúng tôi biết được có một con rắn hình như nó có chống lại chính quyền Vũ Trụ Rắn rồi nó trốn sang bên này. Nó đầu thai xuống làm người trần tục thế nhưng tôi không ngờ nó có những âm mưu tàn ác quá lớn. Hiện nay theo chúng tôi được biết nó có quan hệ với nhiều người trần tục trong đó có một người mà nó đã chuyển cái thực thể của người này mang được tính chất của rắn, tính chất của một con rắn cái và người này có thể sinh ra những quả trứng rắn. Những người như thế bắt đầu gây khó khăn cho chúng tôi! Cụ thể là kẻ đó đã thay đổi được tính chất của một số người trần tục để họ mang bản chất của Rắn. Nói một cách khác là nó biến họ thành Rắn nhưng đội lốt người!
Nhờ các vị sang xem giúp xem với con người này thì giải quyết thế nào, thay đổi được tính chất rắn của nó không ? Hoặc là xử lý thế nào cho hợp lý với những người đã bị con rắn này làm cho như vậy. Và một câu nữa có thể đặt ra là có bao nhiêu con rắn đã về đây. Mục đích chúng tôi mời các vị về đây chính là nhờ các vị giúp đỡ điều đó, bởi vì tôi luôn luôn tôn trọng tình hữu hảo của hai bên và sẵn Xàng giúp đỡ lẫn nhau lúc khó khăn cũng như khi hòa bình. Chúng tôi mời các vị sang đây chỉ có việc như vậy thôi.
- Thưa Thầy có một con rắn xin phát biểu.
- Thưa Ngài, tôi là Xà Đại tướng, tôi là một người có trách nhiệm trong quân đội của Vũ Trụ Rắn được lệnh của Đại Vương chúng tôi cử sang Vũ Trụ Muôn Màu để giúp cho các Ngài giải quyết một số việc liên quan đến những người của Vũ Trụ rắn. Rất vui và cũng bất ngờ hôm nay chúng tôi được diện kiến Ngài. Trước hết là xin gửi lời xin lỗi từ Đại vương của chúng tôi vì đã để cho cư dân của mình sang gây họa ở Vũ Trụ Muôn Màu. Thứ hai là chúng tôi xin nhận nhiệm vụ theo yêu cầu của Ngài để kiểm soát được loài làm hại cho Vũ Trụ của mình. Thứ ba nữa là từ đó khẳng định cho Ngài thấy rằng việc giữ mối quan hệ tốt đẹp giữa hai Vũ Trụ luôn luôn là điều Đại vương chúng tôi mong muốn.
- Vâng xin cảm ơn các vị, thế thì tốt quá rồi.Tôi thì rất bận việc cho nên sau đây các vị sẽ làm việc với các học trò của tôi. Vì tính chất năng lượng hai Vũ Trụ khác nhau cho nên muốn các ngài nghỉ ngơi mấy ngày cho ổn định rồi mới làm việc, thời gian thì tùy các ngài quyết định. Khi Ngài ra về, nếu tôi bận không gặp được thì nhân thể đây xin gửi lời các vị về cảm ơn Đại vương của các vị. Hai nữa tôi có đề nghị có lẽ chúng ta nên tiến hành trong thời gian sớm để làm sao giữa hai Vũ Trụ có những đại sứ quán đặt bên chúng tôi và bên các vị để có một mối liên lạc thường xuyên. Trước hết là duy trì tình hữu hảo giúp đỡ lẫn nhau khi khó khăn để mọi thông tin được chuyển cho nhau nhanh nhất có thể.
- Vâng thưa Ngài chúng tôi sẽ đề đạt mong muốn này của Ngài với Đại vương của chúng tôi. Và tôi hi vọng rằng việc này sẽ được tiến hành một cách nhanh chóng giúp cho hai Vũ Trụ chúng ta ngày càng phát triển.
- Vâng xin cảm ơn, xin cảm ơn. Xin lỗi các vị có lẽ tôi phải ra về, sau đây các vị sẽ làm việc với Huyền Thân một học trò của tôi sẽ trực tiếp làm việc với các vị, xin cảm ơn. Xin chào các vị.
- Xin lạy Ngài.
- Bây giờ chúng ta về rồi hẹn các vị ấy sáng mai bắt đầu làm việc cùng các con nhé.
- Thưa Thầy vâng.
- Rồi, về hết cả đây rồi chứ?
- Huyền Thân nói: Thưa Thầy người vừa phát biểu là trưởng đoàn thì không bị ảnh hưởng nhiều nhưng một số các thành viên trong đoàn của họ thì họ vẫn chưa quen với năng lượng của mình nên là họ xin chắc là cho họ nghỉ thêm 1-2 hôm nữa rồi mới làm việc được.
- Rồi rồi, lúc nào làm việc thì tùy họ nhé. Khi Thầy đến đấy với năng lượng của Thầy các con có phát hiện ra gì không?
- Thưa Thầy có hai người là rắn … kiểu rắn cái có trứng. Còn đâu các biểu hiện thì đang cho thấy tất cả mọi người đều tốt và khi gặp thầy thì năng lượng của họ rất là ổn định, con hi vọng những người này đều là những người đáng tin cậy.
- Tốt quá rồi, cứ để họ nghỉ ngơi khi nào họ làm được thì làm. Cái quan hệ giữa ta với Vạn Sắc Xà trước đây là khá tốt nên tình nghĩa nó than thiện hơn mức bình thường. Thế là tốt rồi con ạ.
/
.
.
NÓI CHUYỆN RẮN! (P1)
Ngày 30/08/20..
* Lúc 14h 25
- Huyền Thân, Huệ Minh, Hà Minh các con về làm việc đi.
- Thưa Thầy 3 chúng con có mặt ạ.
- Bây giờ các con dẫn Thầy đến chỗ những người Vũ Trụ Rắn đang ở, nhớ là khi đến đấy trong vùng năng lượng của Thầy các con phải theo dõi họ chặt chẽ nhé.
- Thưa Thầy vâng ạ. Chúng ta đến đến cửa rồi ạ, Thầy có cần điều chỉnh lại mức lượng của mình không ạ?
- Sợ họ không chịu được à? Thôi cứ đưa xuống một nửa thôi nhé.
- Ý của con là năng lượng của Thầy là năng lượng rất lạ thì mình che năng lượng này đi mình chỉ thể hiện cái năng lượng cũ thôi.
- Thôi không cần, cho họ biết họ về nó kể gì thì kể. Miễn là đừng để nó quá mạnh, theo con 50% hay bao nhiêu?
- Chúng con sẽ phủ một loại năng lượng rồi nó sẽ tự điều chỉnh.
- Không cần, để cho họ biết năng lượng của Thầy không bình thường. Vấn đề là cái mức độ thế nào?
- Vâng thưa thầy để 50% thôi ạ.
- Ừ. Thu bớt năng lượng chỉ phát ra 50%.
- Thưa Thầy được rồi ạ, mình đi vào. Những người Vũ Trụ Rắn tất cả mọi người đang đứng dậy, họ chắp tay chào.
- Con giới thiệu đi, giới thiệu Thầy với họ trước.
- Vâng họ nghe thấy Thầy họ đều quỳ xuống rồi.
- Xin chào tất cả các vị, mời các vị ngồi lại nói chuyện.
- Họ đang lậy VTV.
- Rồi xin cảm ơn, mời các vị cứ ngồi lại bình thường rồi ta nói chuyện.
- Tất cả mọi người ngồi xuống. Thầy ngồi trên cao hơn, họ ngồi thấp hơn.
- Trước hết tôi muốn nói với các vị giữa Vũ Trụ chúng tôi với Vũ Trụ Rắn có mối quan hệ tốt đẹp từ trước. Ngày trước khi tôi chống tà, Vạn Sắc Xà đã đưa một đội quân lớn về giúp chúng tôi. Sau khi thắng tà ở Vũ Trụ chúng tôi, tôi có cử một đội quân đưa tiễn đội quân của Vạn Sắc Xà về và đồng thời đóng góp việc giải phóng Vũ Trụ cho các bạn. Tôi nghĩ đây là tình cảm chiến hữu. Chính vì vậy khi bên này có việc khó chúng tôi có ý mời các bạn sang giúp đỡ. Công việc thế này, do tình cờ chúng tôi biết được có một con rắn hình như nó có chống lại chính quyền Vũ Trụ Rắn rồi nó trốn sang bên này. Nó đầu thai xuống làm người trần tục thế nhưng tôi không ngờ nó có những âm mưu tàn ác quá lớn. Hiện nay theo chúng tôi được biết nó có quan hệ với nhiều người trần tục trong đó có một người mà nó đã chuyển cái thực thể của người này mang được tính chất của rắn, tính chất của một con rắn cái và người này có thể sinh ra những quả trứng rắn. Những người như thế bắt đầu gây khó khăn cho chúng tôi! Cụ thể là kẻ đó đã thay đổi được tính chất của một số người trần tục để họ mang bản chất của Rắn. Nói một cách khác là nó biến họ thành Rắn nhưng đội lốt người!
Nhờ các vị sang xem giúp xem với con người này thì giải quyết thế nào, thay đổi được tính chất rắn của nó không ? Hoặc là xử lý thế nào cho hợp lý với những người đã bị con rắn này làm cho như vậy. Và một câu nữa có thể đặt ra là có bao nhiêu con rắn đã về đây. Mục đích chúng tôi mời các vị về đây chính là nhờ các vị giúp đỡ điều đó, bởi vì tôi luôn luôn tôn trọng tình hữu hảo của hai bên và sẵn Xàng giúp đỡ lẫn nhau lúc khó khăn cũng như khi hòa bình. Chúng tôi mời các vị sang đây chỉ có việc như vậy thôi.
- Thưa Thầy có một con rắn xin phát biểu.
- Thưa Ngài, tôi là Xà Đại tướng, tôi là một người có trách nhiệm trong quân đội của Vũ Trụ Rắn được lệnh của Đại Vương chúng tôi cử sang Vũ Trụ Muôn Màu để giúp cho các Ngài giải quyết một số việc liên quan đến những người của Vũ Trụ rắn. Rất vui và cũng bất ngờ hôm nay chúng tôi được diện kiến Ngài. Trước hết là xin gửi lời xin lỗi từ Đại vương của chúng tôi vì đã để cho cư dân của mình sang gây họa ở Vũ Trụ Muôn Màu. Thứ hai là chúng tôi xin nhận nhiệm vụ theo yêu cầu của Ngài để kiểm soát được loài làm hại cho Vũ Trụ của mình. Thứ ba nữa là từ đó khẳng định cho Ngài thấy rằng việc giữ mối quan hệ tốt đẹp giữa hai Vũ Trụ luôn luôn là điều Đại vương chúng tôi mong muốn.
- Vâng xin cảm ơn các vị, thế thì tốt quá rồi.Tôi thì rất bận việc cho nên sau đây các vị sẽ làm việc với các học trò của tôi. Vì tính chất năng lượng hai Vũ Trụ khác nhau cho nên muốn các ngài nghỉ ngơi mấy ngày cho ổn định rồi mới làm việc, thời gian thì tùy các ngài quyết định. Khi Ngài ra về, nếu tôi bận không gặp được thì nhân thể đây xin gửi lời các vị về cảm ơn Đại vương của các vị. Hai nữa tôi có đề nghị có lẽ chúng ta nên tiến hành trong thời gian sớm để làm sao giữa hai Vũ Trụ có những đại sứ quán đặt bên chúng tôi và bên các vị để có một mối liên lạc thường xuyên. Trước hết là duy trì tình hữu hảo giúp đỡ lẫn nhau khi khó khăn để mọi thông tin được chuyển cho nhau nhanh nhất có thể.
- Vâng thưa Ngài chúng tôi sẽ đề đạt mong muốn này của Ngài với Đại vương của chúng tôi. Và tôi hi vọng rằng việc này sẽ được tiến hành một cách nhanh chóng giúp cho hai Vũ Trụ chúng ta ngày càng phát triển.
- Vâng xin cảm ơn, xin cảm ơn. Xin lỗi các vị có lẽ tôi phải ra về, sau đây các vị sẽ làm việc với Huyền Thân một học trò của tôi sẽ trực tiếp làm việc với các vị, xin cảm ơn. Xin chào các vị.
- Xin lạy Ngài.
- Bây giờ chúng ta về rồi hẹn các vị ấy sáng mai bắt đầu làm việc cùng các con nhé.
- Thưa Thầy vâng.
- Rồi, về hết cả đây rồi chứ?
- Huyền Thân nói: Thưa Thầy người vừa phát biểu là trưởng đoàn thì không bị ảnh hưởng nhiều nhưng một số các thành viên trong đoàn của họ thì họ vẫn chưa quen với năng lượng của mình nên là họ xin chắc là cho họ nghỉ thêm 1-2 hôm nữa rồi mới làm việc được.
- Rồi rồi, lúc nào làm việc thì tùy họ nhé. Khi Thầy đến đấy với năng lượng của Thầy các con có phát hiện ra gì không?
- Thưa Thầy có hai người là rắn … kiểu rắn cái có trứng. Còn đâu các biểu hiện thì đang cho thấy tất cả mọi người đều tốt và khi gặp thầy thì năng lượng của họ rất là ổn định, con hi vọng những người này đều là những người đáng tin cậy.
- Tốt quá rồi, cứ để họ nghỉ ngơi khi nào họ làm được thì làm. Cái quan hệ giữa ta với Vạn Sắc Xà trước đây là khá tốt nên tình nghĩa nó than thiện hơn mức bình thường. Thế là tốt rồi con ạ.
/