NhuMai
25-03-2023, 08:40
.
.
.
NAM TÀO & CÁC QUYỂN SỔ SỐ PHẬN (Kỳ I)
Ngày 22/02/20...
* Lúc 17h 46p
- Huyền Thân, Thiên Long Tiên với người phụ trách tư pháp Thiên Hà Xanh về đây. Hà Minh dịch cho Thầy cho chính xác đi.
- Thưa Thầy cả 3 người đã về ạ.
- Ta quyết định thành lập ban chuyên án, giao cho Huyền Thân là trưởng ban, Thiên Long Tiên là phó ban, và người đứng đầu tư pháp Thiên Hà Xanh là Ủy viên thường trực. Điều tra xem nguyên nhân, kẻ nào đã bày đặt ra việc nói dối ta là không có sổ Nam Tào, từ trước đến nay không có sổ Tử và điều tra luôn cả cái sổ Sinh xem thế nào. Một là ai đã quyết định có những cái sổ này, có từ bao giờ, vì sao lại nói dối ta. Và lệnh bắt Nam Tào ngay bây giờ, phong tỏa toàn bộ khu vực Nam Tào. Tất cả những người nào chống đối lại chuyên án này, chống đối lệnh này bắt giam ngay lập tức. Có ai có ý kiến gì không?
- Thưa Thầy, chúng con chấp hành lệnh.
- Chấp hành đi.
Ngày 23/02/20...
* Lúc 21h21’
- Việc thứ hai là ta hỏi Huyền Thân Sổ Tử của Nam Tào thu chưa?
- Thưa Thầy thu rồi.
- Thế bây giờ có khi phải thu cả Sổ Sinh của Bắc Đẩu đi, chắc là liên quan rất chặt với nhau đấy. Bởi vì ai là người tạo ra Sổ Sinh, ai là người tạo ra Sổ Tử chúng ta cần phải biết, có đúng không?
- Thưa Thầy vâng.
- Đối với Nam Tào thì có thể bắt còn đối với Bắc Đẩu là mời đến làm việc và giữ lại thôi, không phải bắt. Cần điều tra ngay lập tức xem hai loại sổ này có từ bao giờ, ai tạo ra nhé.
- Thưa Thầy vâng.
- Thầy đang nghi rằng có một lực lượng nào đấy trước đây lừa dối Thầy từ ngày đầu đến giờ. Những việc khác có thể chậm lại một chút, ưu tiên hai việc này đi. Và nhớ là có một số nó có thể bỏ trốn đấy và một số vẫn chịu sự chỉ đạo của Tà đạo ẩn giấu ở đâu đấy và một số chính nó là Tà đạo nhưng mà đóng giả Chính đạo để làm việc này.... Thôi được rồi, các con nghỉ đi.
- Thưa Thầy chúng con vâng.
- Chào các con.
- Chúng con chào Thầy.
Ngày 04/03/20...
* Lúc 15h02’
- Thưa Thầy, ở chỗ Nam Tào thì có nhiều những quyển sổ ghi chép, ở đấy có rất nhiều loại sổ. Sổ ở chỗ Nam Tào là sổ thống kê lại toàn bộ hoạt động của con người từ lúc sinh đến lúc chết. Và họ cũng tích lũy cả những thông tin thậm trí còn kiếp này sang kiếp khác nữa ạ. Họ đều có những quyển sổ như vậy. Tùy thuộc vào mức độ và việc xử sự của các vong, các linh hồn đó; thì họ sẽ quyết định quyển sổ tiếp theo ở các kiếp tiếp theo để chọn các quyển sổ đó với phương án như thế nào. Nhưng mà con có hỏi thêm các tiêu chí nào để cho họ quyết được việc là ở các kiếp sau người đấy nhận được những gì – trong quyển sổ đấy nó ghi những gì? Thì họ bảo là tùy vào cảm xúc, tùy vào lai lịch ở các kiếp trước mà họ mới viết tiếp; chứ còn
không có một cái gì gọi là chuẩn mực!
- Không có một tiêu chuẩn nào cụ thể? Tùy cảm xúc, thích viết thế nào thì viết? Nếu vậy thì số mệnh của hàng tỉ người lại phụ thuộc vào ý thức chủ quan của một nhóm nhỏ Nam tào à? Số mệnh của hàng tỉ người lại phụ thuộc vào cảm súc của một nhóm người, vậy liệu những cám súc đó có phải lúc nào cũng chính xác và hợp lý đâu!
- Vâng ạ. Việc họ làm hụ thuộc nhiều vào cảm xúc của họ.
- Ai là người viết những sổ này?
- Thưa Thầy, ở đấy họ có một hệ thống rất nhiều người. Ở các cấp khác nhau thì họ sẽ được điền các thông tin từ cơ bản đến chi tiết.
- Cái đó chính là định mệnh của một con người trần tục đấy phải không?
- Cũng kiểu như thế ạ. Nhưng mà cái định mệnh này… nếu định mệnh người ta hiểu theo là một quyển thôi, thì ở đây người ta có rất nhiều quyển.
- Mỗi quyển dành cho một kiếp chứ gì?
- Vâng ạ.
- Thế thì mỗi một kiếp, quyển sổ này chính là định mệnh của anh ta đấy, đúng không?
- Vâng, đúng ạ.
- Ai chỉ huy việc này?
- Thưa Thầy, chính là Ngọc Hoàng ạ.
- Thế tại sao mà khi ta bảo Ngọc Hoàng ký khi ta chỉnh sửa sổ số mệnh cho Tuấn thì Ngọc Hoàng bảo “đây là luật Trời không dám đụng vào”?
- Thưa Thầy, vì bản thân Ngọc Hoàng cũng chỉ là tuân thủ theo các quy định từ trước tới giờ thôi ạ!. Ngọc Hoàng cũng là người ký ban
hành thôi, chứ còn không phải là người quyết định từ đầu ạ.
- Thế con điều tra quy luật này sinh ra từ đâu chưa?
- Thưa Thầy, con cũng điều tra rồi, nhưng thực ra là cũng đã có từ rất nhiều năm rồi. Mỗi thứ nó biến đổi một tí, biến đổi một tí, cho đến bây giờ; chứ ngay lúc ban đầu nó cũng không phải hoàn chỉnh như bây giờ?
- Cũng phải có người chỉ huy ban đầu là ai chứ? Ai nghĩ ra cái này? Thế rồi tại sao trước đây Thầy hỏi thì họ lại nói là không có những quyển sổ này?
- Lần trước thì con cũng trả lời với Thầy là: Có lẽ là lúc Thầy hỏi thì vai trò của Thầy khác, cho nên họ có quyền giấu diếm không công bố điều đó ạ.
- Thế sao bây giờ họ lại công nhận là có sổ số mệnh?
- Thưa Thầy! Với vị thế của Thầy bây giờ thì không ai dám dấu diếm điều gì nữa đâu ạ!
- Con cứ lập chuyên án và điều tra hết sức cẩn thận lại, nhé! Tất cả các chi tiết. Xong rồi Thầy trò mình bàn sau, nhé!
- Thưa Thầy, vâng ạ.
- Rồi rồi. Cảm ơn con.
- Con sẽ cố gang ạ.
- Ừ.
Ngày 04/03/20...
* Lúc 20h03’
- Thầy hỏi luôn con này: chỗ Nam Tào ấy, ý con định giải quyết thế nào?
- Thực ra thì con cũng biết là Thầy muốn tìm hiểu việc đấy, và Thầy muốn tạo ra sự hợp lý ở trong số mệnh cũng như trong cuộc đời mỗi người. Nhưng con chỉ sợ là mình không làm xuể những việc như vậy. Vì mình tham gia vào từng người, có nghĩa là mình sẽ thêm hàng tỉ hàng tỉ việc nhỏ ở trong đấy. Và mình sẽ thiết lập lại toàn bộ bản mệnh của hàng tỉ người như vậy, … Về mặt ngắn hạn nó sẽ giảm đi những cái gọi là bất hợp lý, bất thường trong cuộc đời của mỗi người. Nhưng khi mình can thiệp như vậy thì nó sẽ dẫn đến không phải hàng tỉ người, mà sẽ còn phải giải quyết đến rất là nhiều các kiếp trước kiếp sau của mỗi người.
- Bây giờ Thầy suy nghĩ thế này, Thầy nói rồi con suy nghĩ thêm nhé! Chúng ta không thể bàn các kiếp trước được nữa, kiếp trước là kiếp xong rồi. ta bàn ngay kiếp này. Mà bây giờ cũng không thể lập trình lại từ đầu được, đúng không?
- Thưa Thầy, vâng ạ.
- Việc này rất khó! Nhưng mà để cho một số người nào đó người ta thích làm thế nào thì làm mà lại quyết định toàn bộ số mệnh của một người thì cũng rất vô lý. Cho nên Thầy dự kiến thế này, cái gì đã diễn ra thì để cho nó diễn ra. Thí dụ nó đã diễn ra một nửa cuộc đời, cái anh này 60 là chết chẳng hạn – giả sử trong sổ ghi thế nhé! Khi họ 30 tuổi thì bắt đầu rà soát lại. Các thông tin về người đó thì lấy từ Thần Linh, từ Thổ Địa, từ những ông thần đang làm việc ở trần tục này thôi. Mỗi ông phụ trách bao nhiêu người đấy. Báo lên xem là người này hiện nay là trái tim sáng là bao nhiêu % - thí dụ thế. Những người nào là người tốt ấy, thì cứ để cho số phận nó diễn biến tiếp; còn những kẻ xấu thì phải hạn chế bớt lại. Đó là một thử nghiệm cho 50% cuộc đời. Thử nghiệm thứ 2 là 2/3 cuộc đời hoặc 80% cuộc đời thì xem xét lại để quyết định xem nên thế nào. Làm lại từ đầu thì chắc không làm được, khó lắm. Cứ làm dần như thế, may ra có thể tiến triển theo hướng hợp lý hơn. Hoặc là thử nghiệm 1 số người nào đó: thí dụ chọn những người thử nghiệm là những người có trái tim rất sáng của trần tục chẳng hạn. Tìm cách để dần dần thanh lọc bớt người xấu ở trần tục, làm cho tỉ lệ người tốt nó tăng dần lên. Để cải tạo và chỉnh đốn lại trần tục thì có nên làm như vậy không?
- Con nghĩ là với những người ở cương vị như Thầy thì nghĩ đến những điều ấy như thế là tất yếu. Con cũng mong có nhiều người lãnh đạo nghĩ thương dân của mình như vậy. Chỉ có điều con nghĩ là nếu như mình làm thì rất tốt, nhưng nếu mình không làm hết được thì một cách vô hình nào đó mình lại tạo thêm nên những sự trớ trêu cho người trần tục… Đó chính là sự không công bằng đối với những người mà họ không được mình rà soát tới.
- Nếu nghĩ như con thì sẽ không bao giờ làm được điều tốt! Nhiều khi để làm được một điều gì đó tốt cho số đông trong thời gian lâu dài thì phải hy sinh lợi ích của một nhóm nhỏ. Nếu không thì thí dụ chọn những người có quyền quyết định vận mệnh của một nhóm lớn người của trần tục ấy, rồi ta điều chỉnh số mệnh của họ, từ đó thì họ sẽ có tác dụng điều chỉnh số mệnh những người khác?
- Vâng, con nghĩ như thế thì nó sẽ …Hợp lý hơn!
- Thôi thế sơ bộ hôm nay thế thôi nhé! Con cứ suy nghĩ đi xong bàn nhau xem nên như thế nào, nhé!
- Thưa Thầy, vâng ạ.
- Ừ. Thôi được rồi, chào con.
- Thưa Thầy, con chào Thầy ạ.
Còn nữa...
/
.
.
NAM TÀO & CÁC QUYỂN SỔ SỐ PHẬN (Kỳ I)
Ngày 22/02/20...
* Lúc 17h 46p
- Huyền Thân, Thiên Long Tiên với người phụ trách tư pháp Thiên Hà Xanh về đây. Hà Minh dịch cho Thầy cho chính xác đi.
- Thưa Thầy cả 3 người đã về ạ.
- Ta quyết định thành lập ban chuyên án, giao cho Huyền Thân là trưởng ban, Thiên Long Tiên là phó ban, và người đứng đầu tư pháp Thiên Hà Xanh là Ủy viên thường trực. Điều tra xem nguyên nhân, kẻ nào đã bày đặt ra việc nói dối ta là không có sổ Nam Tào, từ trước đến nay không có sổ Tử và điều tra luôn cả cái sổ Sinh xem thế nào. Một là ai đã quyết định có những cái sổ này, có từ bao giờ, vì sao lại nói dối ta. Và lệnh bắt Nam Tào ngay bây giờ, phong tỏa toàn bộ khu vực Nam Tào. Tất cả những người nào chống đối lại chuyên án này, chống đối lệnh này bắt giam ngay lập tức. Có ai có ý kiến gì không?
- Thưa Thầy, chúng con chấp hành lệnh.
- Chấp hành đi.
Ngày 23/02/20...
* Lúc 21h21’
- Việc thứ hai là ta hỏi Huyền Thân Sổ Tử của Nam Tào thu chưa?
- Thưa Thầy thu rồi.
- Thế bây giờ có khi phải thu cả Sổ Sinh của Bắc Đẩu đi, chắc là liên quan rất chặt với nhau đấy. Bởi vì ai là người tạo ra Sổ Sinh, ai là người tạo ra Sổ Tử chúng ta cần phải biết, có đúng không?
- Thưa Thầy vâng.
- Đối với Nam Tào thì có thể bắt còn đối với Bắc Đẩu là mời đến làm việc và giữ lại thôi, không phải bắt. Cần điều tra ngay lập tức xem hai loại sổ này có từ bao giờ, ai tạo ra nhé.
- Thưa Thầy vâng.
- Thầy đang nghi rằng có một lực lượng nào đấy trước đây lừa dối Thầy từ ngày đầu đến giờ. Những việc khác có thể chậm lại một chút, ưu tiên hai việc này đi. Và nhớ là có một số nó có thể bỏ trốn đấy và một số vẫn chịu sự chỉ đạo của Tà đạo ẩn giấu ở đâu đấy và một số chính nó là Tà đạo nhưng mà đóng giả Chính đạo để làm việc này.... Thôi được rồi, các con nghỉ đi.
- Thưa Thầy chúng con vâng.
- Chào các con.
- Chúng con chào Thầy.
Ngày 04/03/20...
* Lúc 15h02’
- Thưa Thầy, ở chỗ Nam Tào thì có nhiều những quyển sổ ghi chép, ở đấy có rất nhiều loại sổ. Sổ ở chỗ Nam Tào là sổ thống kê lại toàn bộ hoạt động của con người từ lúc sinh đến lúc chết. Và họ cũng tích lũy cả những thông tin thậm trí còn kiếp này sang kiếp khác nữa ạ. Họ đều có những quyển sổ như vậy. Tùy thuộc vào mức độ và việc xử sự của các vong, các linh hồn đó; thì họ sẽ quyết định quyển sổ tiếp theo ở các kiếp tiếp theo để chọn các quyển sổ đó với phương án như thế nào. Nhưng mà con có hỏi thêm các tiêu chí nào để cho họ quyết được việc là ở các kiếp sau người đấy nhận được những gì – trong quyển sổ đấy nó ghi những gì? Thì họ bảo là tùy vào cảm xúc, tùy vào lai lịch ở các kiếp trước mà họ mới viết tiếp; chứ còn
không có một cái gì gọi là chuẩn mực!
- Không có một tiêu chuẩn nào cụ thể? Tùy cảm xúc, thích viết thế nào thì viết? Nếu vậy thì số mệnh của hàng tỉ người lại phụ thuộc vào ý thức chủ quan của một nhóm nhỏ Nam tào à? Số mệnh của hàng tỉ người lại phụ thuộc vào cảm súc của một nhóm người, vậy liệu những cám súc đó có phải lúc nào cũng chính xác và hợp lý đâu!
- Vâng ạ. Việc họ làm hụ thuộc nhiều vào cảm xúc của họ.
- Ai là người viết những sổ này?
- Thưa Thầy, ở đấy họ có một hệ thống rất nhiều người. Ở các cấp khác nhau thì họ sẽ được điền các thông tin từ cơ bản đến chi tiết.
- Cái đó chính là định mệnh của một con người trần tục đấy phải không?
- Cũng kiểu như thế ạ. Nhưng mà cái định mệnh này… nếu định mệnh người ta hiểu theo là một quyển thôi, thì ở đây người ta có rất nhiều quyển.
- Mỗi quyển dành cho một kiếp chứ gì?
- Vâng ạ.
- Thế thì mỗi một kiếp, quyển sổ này chính là định mệnh của anh ta đấy, đúng không?
- Vâng, đúng ạ.
- Ai chỉ huy việc này?
- Thưa Thầy, chính là Ngọc Hoàng ạ.
- Thế tại sao mà khi ta bảo Ngọc Hoàng ký khi ta chỉnh sửa sổ số mệnh cho Tuấn thì Ngọc Hoàng bảo “đây là luật Trời không dám đụng vào”?
- Thưa Thầy, vì bản thân Ngọc Hoàng cũng chỉ là tuân thủ theo các quy định từ trước tới giờ thôi ạ!. Ngọc Hoàng cũng là người ký ban
hành thôi, chứ còn không phải là người quyết định từ đầu ạ.
- Thế con điều tra quy luật này sinh ra từ đâu chưa?
- Thưa Thầy, con cũng điều tra rồi, nhưng thực ra là cũng đã có từ rất nhiều năm rồi. Mỗi thứ nó biến đổi một tí, biến đổi một tí, cho đến bây giờ; chứ ngay lúc ban đầu nó cũng không phải hoàn chỉnh như bây giờ?
- Cũng phải có người chỉ huy ban đầu là ai chứ? Ai nghĩ ra cái này? Thế rồi tại sao trước đây Thầy hỏi thì họ lại nói là không có những quyển sổ này?
- Lần trước thì con cũng trả lời với Thầy là: Có lẽ là lúc Thầy hỏi thì vai trò của Thầy khác, cho nên họ có quyền giấu diếm không công bố điều đó ạ.
- Thế sao bây giờ họ lại công nhận là có sổ số mệnh?
- Thưa Thầy! Với vị thế của Thầy bây giờ thì không ai dám dấu diếm điều gì nữa đâu ạ!
- Con cứ lập chuyên án và điều tra hết sức cẩn thận lại, nhé! Tất cả các chi tiết. Xong rồi Thầy trò mình bàn sau, nhé!
- Thưa Thầy, vâng ạ.
- Rồi rồi. Cảm ơn con.
- Con sẽ cố gang ạ.
- Ừ.
Ngày 04/03/20...
* Lúc 20h03’
- Thầy hỏi luôn con này: chỗ Nam Tào ấy, ý con định giải quyết thế nào?
- Thực ra thì con cũng biết là Thầy muốn tìm hiểu việc đấy, và Thầy muốn tạo ra sự hợp lý ở trong số mệnh cũng như trong cuộc đời mỗi người. Nhưng con chỉ sợ là mình không làm xuể những việc như vậy. Vì mình tham gia vào từng người, có nghĩa là mình sẽ thêm hàng tỉ hàng tỉ việc nhỏ ở trong đấy. Và mình sẽ thiết lập lại toàn bộ bản mệnh của hàng tỉ người như vậy, … Về mặt ngắn hạn nó sẽ giảm đi những cái gọi là bất hợp lý, bất thường trong cuộc đời của mỗi người. Nhưng khi mình can thiệp như vậy thì nó sẽ dẫn đến không phải hàng tỉ người, mà sẽ còn phải giải quyết đến rất là nhiều các kiếp trước kiếp sau của mỗi người.
- Bây giờ Thầy suy nghĩ thế này, Thầy nói rồi con suy nghĩ thêm nhé! Chúng ta không thể bàn các kiếp trước được nữa, kiếp trước là kiếp xong rồi. ta bàn ngay kiếp này. Mà bây giờ cũng không thể lập trình lại từ đầu được, đúng không?
- Thưa Thầy, vâng ạ.
- Việc này rất khó! Nhưng mà để cho một số người nào đó người ta thích làm thế nào thì làm mà lại quyết định toàn bộ số mệnh của một người thì cũng rất vô lý. Cho nên Thầy dự kiến thế này, cái gì đã diễn ra thì để cho nó diễn ra. Thí dụ nó đã diễn ra một nửa cuộc đời, cái anh này 60 là chết chẳng hạn – giả sử trong sổ ghi thế nhé! Khi họ 30 tuổi thì bắt đầu rà soát lại. Các thông tin về người đó thì lấy từ Thần Linh, từ Thổ Địa, từ những ông thần đang làm việc ở trần tục này thôi. Mỗi ông phụ trách bao nhiêu người đấy. Báo lên xem là người này hiện nay là trái tim sáng là bao nhiêu % - thí dụ thế. Những người nào là người tốt ấy, thì cứ để cho số phận nó diễn biến tiếp; còn những kẻ xấu thì phải hạn chế bớt lại. Đó là một thử nghiệm cho 50% cuộc đời. Thử nghiệm thứ 2 là 2/3 cuộc đời hoặc 80% cuộc đời thì xem xét lại để quyết định xem nên thế nào. Làm lại từ đầu thì chắc không làm được, khó lắm. Cứ làm dần như thế, may ra có thể tiến triển theo hướng hợp lý hơn. Hoặc là thử nghiệm 1 số người nào đó: thí dụ chọn những người thử nghiệm là những người có trái tim rất sáng của trần tục chẳng hạn. Tìm cách để dần dần thanh lọc bớt người xấu ở trần tục, làm cho tỉ lệ người tốt nó tăng dần lên. Để cải tạo và chỉnh đốn lại trần tục thì có nên làm như vậy không?
- Con nghĩ là với những người ở cương vị như Thầy thì nghĩ đến những điều ấy như thế là tất yếu. Con cũng mong có nhiều người lãnh đạo nghĩ thương dân của mình như vậy. Chỉ có điều con nghĩ là nếu như mình làm thì rất tốt, nhưng nếu mình không làm hết được thì một cách vô hình nào đó mình lại tạo thêm nên những sự trớ trêu cho người trần tục… Đó chính là sự không công bằng đối với những người mà họ không được mình rà soát tới.
- Nếu nghĩ như con thì sẽ không bao giờ làm được điều tốt! Nhiều khi để làm được một điều gì đó tốt cho số đông trong thời gian lâu dài thì phải hy sinh lợi ích của một nhóm nhỏ. Nếu không thì thí dụ chọn những người có quyền quyết định vận mệnh của một nhóm lớn người của trần tục ấy, rồi ta điều chỉnh số mệnh của họ, từ đó thì họ sẽ có tác dụng điều chỉnh số mệnh những người khác?
- Vâng, con nghĩ như thế thì nó sẽ …Hợp lý hơn!
- Thôi thế sơ bộ hôm nay thế thôi nhé! Con cứ suy nghĩ đi xong bàn nhau xem nên như thế nào, nhé!
- Thưa Thầy, vâng ạ.
- Ừ. Thôi được rồi, chào con.
- Thưa Thầy, con chào Thầy ạ.
Còn nữa...
/