Đào Hương 95
01-02-2023, 21:21
Thầy làm bàn thờ cho nhà Trung – Hương
Sau hơn một năm đi thuê nhà, vợ chồng tôi đã quyết định về ở căn nhà đã xây từ 2 hai năm trước để thuận tiện cho việc đi làm. Nhưng lý do chính khiến chúng tôi muốn về ở căn nhà của chính mình là bởi chúng tôi muốn xin Thầy lập bàn thờ cho cả hai bên nội ngoại. Hơn một năm trước, khi thuê nhà, tôi đã không dám mời Thầy đến lập bàn thờ vì sợ ở thuê chỉ có mấy tháng, cùng lắm là một năm, Thầy lại rất bận mà lập xong được vài tháng lại phải chuyển đi thì uổng quá. Với lối tư duy sai lầm như vậy mà gia đình tôi đã phải trả giá đắt. Lần này, ngay sau khi quyết định chuyển về nhà mới, chúng tôi đã xin Thầy đến làm bàn thờ, thật vui là Thầy không chỉ đồng ý mà con quyết định làm bàn thờ sớm hơn dự kiến cho chúng tôi. Vừa mừng, vừa lo bởi thời gian khá gấp gáp lại gối chồng nhiều việc lên nhau nên tôi đã phải chuẩn bị từ sớm để tránh những lỗi đã mắc phải từ lần làm bàn thờ trước đó.
Ngay buổi sáng hôm đó, chúng tôi dạy từ sớm, sửa soạn mọi thứ để mọi việc được suôn sẻ nhất. Bé Sóc cũng được đồng hành cùng Thầy và bố mẹ đến nhà mới. Con rất háo hức và vui cười cả buổi. 10h30 Thầy đến nhà, mọi thứ đã được chuẩn bị xong. May mắn là chúng tôi được các chị đồng môn đến giúp đỡ để sẵn sàng cho buổi làm bàn thờ. Sauk hi hỏi rõ nguyện vọng thờ tự của hai vợ chồng, Thầy bắt đầu ngồi làm việc.
Do tôi là người cháu duy nhất của họ Đào đến thời điểm này nên tôi đã xin Thầy làm bát hương để thờ ông bà và mẹ cùng với nhà chồng. Tuy Thầy đã đồng ý nhưng việc này vốn trái với tục lệ thông thường nên sau khi làm xong bát hương thờ thần linh và gia tiên bên chồng, Thầy hỏi kĩ lại nguyên nhân tại sao tôi muốn thờ ông bà và mẹ tại nhà chồng. Sau khi nghe tôi trình bày, Thầy cười: “Việc này sẽ cần hỏi xem bên nội nhà chồng con có đồng ý không”. Ngay sau đó, Thầy và chị Huvo làm việc, Thầy mời gia tiên chồng tôi về, trình bày rõ con cháu có mong muốn được thờ tự bên dòng họ nhà ngoại vì bên đó hiện nay gần như không có ai thờ tự cả! Mong các cụ chấp thuận. Rồi Thầy mời Ông nội của chồng tôi về, Thầy nói: “Cháu dâu của ông, cũng là học trò của tôi, cháu cũng hoàn cảnh, bây giờ cả họ chỉ còn một mình cháu, mẹ cháu lại mất sớm nên cháu đang có mong muốn được thờ gia tiên bên ngoại tại đây không biết ý các cụ thế nào?”.
Ông nội chồng tôi đáp lời: “Trước khi quyết định chúng tôi cũng muốn hỏi rõ là tại sao các cháu lại muốn thờ bên ngoại ở đây? Vậy trước đây các cụ bên đó không có ai thờ hay thế nào?”.
Thầy giải thích: “Do cháu nó có hoàn cảnh như vậy, bây giờ cháu nó muốn báo hiếu các cụ mà mình lại không tạo điều kiện thì nó không hợp lí, cháu nó cũng biết trước đây việc thờ tự gia tiên bên đó không đến nơi đến chốn nên giờ muốn làm lại cho nghiêm chỉnh.”.
Ông nội chồng: “Việc này cần hỏi mẹ cháu Trung, bởi ở trần tục bà là người quyết định mọi việc, đây cũng là đất đứng tên bà ấy. Nếu mẹ cháu đồng ý thì chúng tôi đồng ý.”
Tôi rất biết ơn mẹ chồng tôi, bà là một người thương con quý cháu, chẳng cần Thầy giải thích gì nhiều, mẹ tôi đồng ý. Được mẹ chấp thuận, Thầy liền mời các cụ bên ngoại về nói chuyện:
“Chào các cụ, tôi có một học trò là cháu Hương, là cháu của các cụ, ngày xưa bố mẹ Hương chưa lấy nhau nên cũng chưa có lời đến các cụ, nay cháu gái muốn được thờ phụng dòng họ chu đáo nên xin được các cụ chấp thuận cho cháu được lập ban thờ và xin các cụ chấp nhận mẹ cháu cũng là con cháu trong nhà, coi như trước đây chưa có thủ tục chính thức thì bây giờ xin được chính thức bái kiến các cụ. “Mẹ Hương đâu, vào lễ các cụ gia tiên họ Đào đi. …”.
Mong mỏi bấy lâu nay của tôi cuối cùng cũng thành hiện thực. Các cụ đồng ý về để con cháu được trọn vẹn đạo hiếu. Các cụ họ Đào nói với Thầy: “Cháu nó lớn lên thiếu thốn tình thương của mẹ nên nhiều điều còn thiếu sót, chưa hoàn thiện, bây giờ mong Thầy cùng các cụ dạy bảo cho cháu” Thầy cười “Nhất trí”.
Các cụ họ Đào còn nói tiếp: “ Cảm ơn cháu gái, cháu đã làm được một việc mà cả dòng họ bàn mãi vẫn chưa biết làm cách nào!”
Nhờ cầu nối là Thầy mà cuối cùng mẹ tôi cũng đã có gia đình để về, các cụ hai họ cũng hoan hỉ về nhà mới của chúng tôi để chúng tôi được làm trọn nghĩa vụ của con, cháu. Hai bên gia đình nội ngoại giao lưu thân thiết. Cuối buổi lễ, Thầy mời các vị Thần trong khu vực và cả hai bên gia đình bữa cơm thân mật. Mong rằng dưới sự che chở, dẫn dắt của Thầy và hai bên dòng họ, hai học trò sẽ tu tập tinh tấn, hoàn thiện cả trên đường tu và đường đời.
P/S: Nếu không có sự thương yêu, giúp đỡ của Thầy Huệ Tâm, có lẽ tôi sẽ chả thể thực hiện được mong muốn báo hiếu với các cụ dòng họ Đào, mẹ tôi có lẽ sẽ bị tan biến mà không ai biết. Cảm ơn tình thương của Thầy đã giúp gia đình con được sum vầy, bình an ạ.
Sau hơn một năm đi thuê nhà, vợ chồng tôi đã quyết định về ở căn nhà đã xây từ 2 hai năm trước để thuận tiện cho việc đi làm. Nhưng lý do chính khiến chúng tôi muốn về ở căn nhà của chính mình là bởi chúng tôi muốn xin Thầy lập bàn thờ cho cả hai bên nội ngoại. Hơn một năm trước, khi thuê nhà, tôi đã không dám mời Thầy đến lập bàn thờ vì sợ ở thuê chỉ có mấy tháng, cùng lắm là một năm, Thầy lại rất bận mà lập xong được vài tháng lại phải chuyển đi thì uổng quá. Với lối tư duy sai lầm như vậy mà gia đình tôi đã phải trả giá đắt. Lần này, ngay sau khi quyết định chuyển về nhà mới, chúng tôi đã xin Thầy đến làm bàn thờ, thật vui là Thầy không chỉ đồng ý mà con quyết định làm bàn thờ sớm hơn dự kiến cho chúng tôi. Vừa mừng, vừa lo bởi thời gian khá gấp gáp lại gối chồng nhiều việc lên nhau nên tôi đã phải chuẩn bị từ sớm để tránh những lỗi đã mắc phải từ lần làm bàn thờ trước đó.
Ngay buổi sáng hôm đó, chúng tôi dạy từ sớm, sửa soạn mọi thứ để mọi việc được suôn sẻ nhất. Bé Sóc cũng được đồng hành cùng Thầy và bố mẹ đến nhà mới. Con rất háo hức và vui cười cả buổi. 10h30 Thầy đến nhà, mọi thứ đã được chuẩn bị xong. May mắn là chúng tôi được các chị đồng môn đến giúp đỡ để sẵn sàng cho buổi làm bàn thờ. Sauk hi hỏi rõ nguyện vọng thờ tự của hai vợ chồng, Thầy bắt đầu ngồi làm việc.
Do tôi là người cháu duy nhất của họ Đào đến thời điểm này nên tôi đã xin Thầy làm bát hương để thờ ông bà và mẹ cùng với nhà chồng. Tuy Thầy đã đồng ý nhưng việc này vốn trái với tục lệ thông thường nên sau khi làm xong bát hương thờ thần linh và gia tiên bên chồng, Thầy hỏi kĩ lại nguyên nhân tại sao tôi muốn thờ ông bà và mẹ tại nhà chồng. Sau khi nghe tôi trình bày, Thầy cười: “Việc này sẽ cần hỏi xem bên nội nhà chồng con có đồng ý không”. Ngay sau đó, Thầy và chị Huvo làm việc, Thầy mời gia tiên chồng tôi về, trình bày rõ con cháu có mong muốn được thờ tự bên dòng họ nhà ngoại vì bên đó hiện nay gần như không có ai thờ tự cả! Mong các cụ chấp thuận. Rồi Thầy mời Ông nội của chồng tôi về, Thầy nói: “Cháu dâu của ông, cũng là học trò của tôi, cháu cũng hoàn cảnh, bây giờ cả họ chỉ còn một mình cháu, mẹ cháu lại mất sớm nên cháu đang có mong muốn được thờ gia tiên bên ngoại tại đây không biết ý các cụ thế nào?”.
Ông nội chồng tôi đáp lời: “Trước khi quyết định chúng tôi cũng muốn hỏi rõ là tại sao các cháu lại muốn thờ bên ngoại ở đây? Vậy trước đây các cụ bên đó không có ai thờ hay thế nào?”.
Thầy giải thích: “Do cháu nó có hoàn cảnh như vậy, bây giờ cháu nó muốn báo hiếu các cụ mà mình lại không tạo điều kiện thì nó không hợp lí, cháu nó cũng biết trước đây việc thờ tự gia tiên bên đó không đến nơi đến chốn nên giờ muốn làm lại cho nghiêm chỉnh.”.
Ông nội chồng: “Việc này cần hỏi mẹ cháu Trung, bởi ở trần tục bà là người quyết định mọi việc, đây cũng là đất đứng tên bà ấy. Nếu mẹ cháu đồng ý thì chúng tôi đồng ý.”
Tôi rất biết ơn mẹ chồng tôi, bà là một người thương con quý cháu, chẳng cần Thầy giải thích gì nhiều, mẹ tôi đồng ý. Được mẹ chấp thuận, Thầy liền mời các cụ bên ngoại về nói chuyện:
“Chào các cụ, tôi có một học trò là cháu Hương, là cháu của các cụ, ngày xưa bố mẹ Hương chưa lấy nhau nên cũng chưa có lời đến các cụ, nay cháu gái muốn được thờ phụng dòng họ chu đáo nên xin được các cụ chấp thuận cho cháu được lập ban thờ và xin các cụ chấp nhận mẹ cháu cũng là con cháu trong nhà, coi như trước đây chưa có thủ tục chính thức thì bây giờ xin được chính thức bái kiến các cụ. “Mẹ Hương đâu, vào lễ các cụ gia tiên họ Đào đi. …”.
Mong mỏi bấy lâu nay của tôi cuối cùng cũng thành hiện thực. Các cụ đồng ý về để con cháu được trọn vẹn đạo hiếu. Các cụ họ Đào nói với Thầy: “Cháu nó lớn lên thiếu thốn tình thương của mẹ nên nhiều điều còn thiếu sót, chưa hoàn thiện, bây giờ mong Thầy cùng các cụ dạy bảo cho cháu” Thầy cười “Nhất trí”.
Các cụ họ Đào còn nói tiếp: “ Cảm ơn cháu gái, cháu đã làm được một việc mà cả dòng họ bàn mãi vẫn chưa biết làm cách nào!”
Nhờ cầu nối là Thầy mà cuối cùng mẹ tôi cũng đã có gia đình để về, các cụ hai họ cũng hoan hỉ về nhà mới của chúng tôi để chúng tôi được làm trọn nghĩa vụ của con, cháu. Hai bên gia đình nội ngoại giao lưu thân thiết. Cuối buổi lễ, Thầy mời các vị Thần trong khu vực và cả hai bên gia đình bữa cơm thân mật. Mong rằng dưới sự che chở, dẫn dắt của Thầy và hai bên dòng họ, hai học trò sẽ tu tập tinh tấn, hoàn thiện cả trên đường tu và đường đời.
P/S: Nếu không có sự thương yêu, giúp đỡ của Thầy Huệ Tâm, có lẽ tôi sẽ chả thể thực hiện được mong muốn báo hiếu với các cụ dòng họ Đào, mẹ tôi có lẽ sẽ bị tan biến mà không ai biết. Cảm ơn tình thương của Thầy đã giúp gia đình con được sum vầy, bình an ạ.