ThanhTrung90
30-12-2022, 23:09
.
Trong năm 2022 vừa qua, gia đình tôi phải chuyển nhà tới 2 lần. May mắn thay chúng tôi đã được Thầy tới giúp lập ban thờ cho cả 2 nơi, qua đó chúng tôi đã được sống trong môi trường năng lượng an toàn, trong sạch. Trong khuôn khổ bài viết này, tôi xin chia sẻ kỷ niệm về lần thứ nhất được Thầy làm ban thờ.
Nơi chúng tôi ở là một khu đô thị khá đông đúc trong lòng thành phố Hà Nội. Nơi đây được đầu tư khá nhiều về cảnh quan với hồ cá nhân tạo rất lớn, đài phun nước, cây xanh, … tuy vậy ít ai hay biết những vấn đề Tâm Linh đã tồn tại ở nơi đây nhiều năm. Họa chăng có một số người sống ở khu dân cư cạnh đó vẫn hay đồn thổi với nhau những điều như: khu này trước đây là bãi tha ma, khi đào móng phải di dời rất nhiều tiểu sành, hay khu này có nhiều vong, thi thoảng lại có người nhảy lầu, …
Phải tới khi Thầy tới lập ban thờ cho gia đình tôi, những sự thật Tâm Linh tại nơi đây mới thực sự được lộ rõ.
Thầy tới giúp gia đình chúng tôi vào một ngày giữa thu tháng 8, tiết trời nắng vàng hanh hao khác với những tuần trước đó. Theo chân Thầy là các anh chị em đồng môn của tôi. Trong không khí trang nghiêm của buổi làm việc, chúng tôi dõi theo từng lời của Thầy.
Trước khi bốc bát hương, Thầy đã giải quyết những vấn đề Tâm Linh cho cả khu vực. Nơi đây xưa kia là một phần của sông Hồng. Trong biết bao năm tháng, dòng chảy đã cuốn những xác người chết đuối tụ về đoạn sông này khiến năng lượng của cả vùng tích tụ nhiều âm khí.
Không những vậy, Thầy đã phát hiện ra đây cũng từng là chiến địa của trận Ngọc Hồi (thuộc chiến dịch quân Tây Sơn đại phá quân Thanh đầu xuân Kỷ Dậu 1789). Đó là một chiến thắng vô tiền khoáng hậu trong sử sách, song tại nơi chiến trường đó, máu chảy thành sông, biết bao mạng người của cả hai phía đã kết thúc tại nơi này. Cũng vì thế, cả khu vực tích tụ rất nhiều oán khí, tử khí.
Một điều trái ngang khác là sau hàng trăm năm từ những sự kiện trên, khi khu đô thị mới đã mọc lên và dân cư về đây sinh sống, vấn đề Tâm Linh tại đây lại càng trầm trọng hơn bởi nguyên nhân tới từ những lá bùa. Nhiều gia đình đã mời những vị thầy cúng đến làm các loại lễ lạt, … song những người đó đã dùng những lá bùa khiến cho âm khí, oán khí, tử khí càng bị dồn nén, bức bách, môi trường năng lượng của cả khu càng thêm phần phức tạp.
Và Thầy đã giải quyết tất cả những vấn đề đó: vong hồn những người đã chết tại khu vực này được Thầy chữa trị, đưa về không gian phù hợp, đội quân nhà Thanh được trả về nước, đội quân Tây Sơn được đưa về với triều đại của Hoàng Đế Quang Trung, những đạo bùa bị tiêu hủy,… Thầy đã làm sạch môi trường năng lượng cho cả vùng nữa.
Khi những vấn đề Tâm Linh cốt lõi nhất được giải quyết, đó là lúc chương mới của cả khu vực được mở ra, mang lại phúc ấm cho cả cộng đồng dân cư nơi đây. Gia đình tôi cũng được sống trong bầu năng lượng an toàn, trong sạch mà Thầy mang tới.
Chỉ trong một buổi sáng, Thầy đã thu xếp chu toàn và giải quyết tận gốc rễ những vấn đề tồn tại qua nhiều thế kỷ. Những người còn sống và cả những người đã khuất đều được Thầy ra tay giúp đỡ, cho họ có cuộc sống mới tốt đẹp hơn.
Chúng con xin gửi lời cảm ơn tới Thầy ạ.
.
Trong năm 2022 vừa qua, gia đình tôi phải chuyển nhà tới 2 lần. May mắn thay chúng tôi đã được Thầy tới giúp lập ban thờ cho cả 2 nơi, qua đó chúng tôi đã được sống trong môi trường năng lượng an toàn, trong sạch. Trong khuôn khổ bài viết này, tôi xin chia sẻ kỷ niệm về lần thứ nhất được Thầy làm ban thờ.
Nơi chúng tôi ở là một khu đô thị khá đông đúc trong lòng thành phố Hà Nội. Nơi đây được đầu tư khá nhiều về cảnh quan với hồ cá nhân tạo rất lớn, đài phun nước, cây xanh, … tuy vậy ít ai hay biết những vấn đề Tâm Linh đã tồn tại ở nơi đây nhiều năm. Họa chăng có một số người sống ở khu dân cư cạnh đó vẫn hay đồn thổi với nhau những điều như: khu này trước đây là bãi tha ma, khi đào móng phải di dời rất nhiều tiểu sành, hay khu này có nhiều vong, thi thoảng lại có người nhảy lầu, …
Phải tới khi Thầy tới lập ban thờ cho gia đình tôi, những sự thật Tâm Linh tại nơi đây mới thực sự được lộ rõ.
Thầy tới giúp gia đình chúng tôi vào một ngày giữa thu tháng 8, tiết trời nắng vàng hanh hao khác với những tuần trước đó. Theo chân Thầy là các anh chị em đồng môn của tôi. Trong không khí trang nghiêm của buổi làm việc, chúng tôi dõi theo từng lời của Thầy.
Trước khi bốc bát hương, Thầy đã giải quyết những vấn đề Tâm Linh cho cả khu vực. Nơi đây xưa kia là một phần của sông Hồng. Trong biết bao năm tháng, dòng chảy đã cuốn những xác người chết đuối tụ về đoạn sông này khiến năng lượng của cả vùng tích tụ nhiều âm khí.
Không những vậy, Thầy đã phát hiện ra đây cũng từng là chiến địa của trận Ngọc Hồi (thuộc chiến dịch quân Tây Sơn đại phá quân Thanh đầu xuân Kỷ Dậu 1789). Đó là một chiến thắng vô tiền khoáng hậu trong sử sách, song tại nơi chiến trường đó, máu chảy thành sông, biết bao mạng người của cả hai phía đã kết thúc tại nơi này. Cũng vì thế, cả khu vực tích tụ rất nhiều oán khí, tử khí.
Một điều trái ngang khác là sau hàng trăm năm từ những sự kiện trên, khi khu đô thị mới đã mọc lên và dân cư về đây sinh sống, vấn đề Tâm Linh tại đây lại càng trầm trọng hơn bởi nguyên nhân tới từ những lá bùa. Nhiều gia đình đã mời những vị thầy cúng đến làm các loại lễ lạt, … song những người đó đã dùng những lá bùa khiến cho âm khí, oán khí, tử khí càng bị dồn nén, bức bách, môi trường năng lượng của cả khu càng thêm phần phức tạp.
Và Thầy đã giải quyết tất cả những vấn đề đó: vong hồn những người đã chết tại khu vực này được Thầy chữa trị, đưa về không gian phù hợp, đội quân nhà Thanh được trả về nước, đội quân Tây Sơn được đưa về với triều đại của Hoàng Đế Quang Trung, những đạo bùa bị tiêu hủy,… Thầy đã làm sạch môi trường năng lượng cho cả vùng nữa.
Khi những vấn đề Tâm Linh cốt lõi nhất được giải quyết, đó là lúc chương mới của cả khu vực được mở ra, mang lại phúc ấm cho cả cộng đồng dân cư nơi đây. Gia đình tôi cũng được sống trong bầu năng lượng an toàn, trong sạch mà Thầy mang tới.
Chỉ trong một buổi sáng, Thầy đã thu xếp chu toàn và giải quyết tận gốc rễ những vấn đề tồn tại qua nhiều thế kỷ. Những người còn sống và cả những người đã khuất đều được Thầy ra tay giúp đỡ, cho họ có cuộc sống mới tốt đẹp hơn.
Chúng con xin gửi lời cảm ơn tới Thầy ạ.
.