Đăng nhập

View Full Version : Trận chiến tại THIÊN HÀ QUANG



NhuMai
02-12-2022, 15:34
.
.
CUỘC CHIẾN TẠI THIÊN HÀ QUANG

Ngày 02/03/2007 (14/01/ĐH)


THÔNG BÁO KHẨN

*** Hôm nay Nguyệt Quang Tử nhận được thông báo, trong Thế giới thứ 5 này có 22 Thiên Hà do Cụ Nhất Ngôn Cửu Huyền Vương đứng đầu thì đã có một Thiên Hà chống đối lại cụ Nhất Ngôn Cửu Huyền Vương, đó là Thiên Hà Quang. Thiên Hà Quang đang chuẩn bị đánh về Thiên Hà Xanh.
Ba ông Hiền Vương Việt, Hiền Vương Trung và Hiền Vương Ấn có nhiệm vụ chuẩn bị lực lượng để chống lại Thiên Hà Quang, bảo vệ Thiên Hà Xanh.
Các cụ chỉ đạo những nội dung cần làm như sau:
- Củng cố tăng cường hệ thống phòng vệ không gian.
- Nhân Rìu Thần lên cho nhiều người có thể sử dụng. Rìu này chém một nhát tạo ra một vệt dài 1 km. Chương trình đã được đặt sẵn, kẻ cầm rìu mà phản bội thì rìu sẽ tự chảy ra.
- Dùng Nhật Nguyệt Thần Tiễn – vũ khí này chỉ được nhân lên khi nó nằm trong tay Hiền Vương Việt.
- Dùng Quyền Trượng Xanh – vũ khí này chỉ dùng khi bất đắc dĩ, ở tình huống một mất một còn thì Hiền Vương Việt hãy dùng.
* Khoảng 2 tháng nữa Thiên Hà Quang sẽ đánh. Hôm nay các Cụ nói
với Nguyệt Quang Tử: “Chúng ta mong đến lúc đó con sẽ nhìn được”.

Ngày 11/12/07 (02/11/ĐH)
Đến sáng sớm ngày hôm nay đã có 6 Thiên Hà bạn gửi quân về điểm hội quân chuẩn bị tấn công trừng phạt Thiên Hà Quang
Đội tiên phong của Thiên Hà Xanh gồm 3000 người và của Thiên Hà Bóng Tối cũng 3000 người đã đến điểm tập kết lúc 7g30.
Nguyệt Quang Tử đã gặp được đội quân rồng gồm 5000 người toàn là rồng chính đạo đã phải rời bỏ Thiên Hà Rồng để bay về đây, Thiên Hà Rồng đang có đảo chính. Vì đi xa nên họ bị yếu sức, Nguyệt Quang Tử đã dùng năng lượng Trái Đất hồi phục lại cho họ và hứa sẽ giúp họ trở về lập lại trật tự tại Thiên Hà Rồng. Thiên Hà Rồng chính là Thiên Hà của mẹ đẻ ra Thiên Long Tiên
Nguyệt Quang Tử đã gặp đội quân Cổ Tượng gồm 9338 người, đây là những Cổ Tượng chính đạo đã phải rời bỏ Thiên Hà Cổ Tượng để bay về đây, Thiên Hà Cổ Tượng cũng đang có loạn. Họ cũng bị yếu vì thiếu năng lượng, Nguyệt Quang Tử đã dùng năng lượng Trái Đất để hồi phục lại cho họ và hứa sẽ giúp đưa họ trở về để lập lại trật tự tại Thiên Hà Cổ Tượng. Họ cảm động và rất phấn khởi
* Lúc 9g30 Thiên Hà Thủy Tinh đã đưa quân về
* 11g30 Nguyệt Quang Tử lên chỗ Ngọc Hoàng.
Tại điện Linh Tiêu đã có mặt Ngọc Hoàng, Thái Thượng Lão Quân, Phật Tổ Thích Ca, Đức Chúa. Nguyệt Quang Tử nói:
- Trình các cụ, hiện nay đã có 7 Thiên Hà đem quân về Thiên Hà Xanh để hội quân, chuẩn bị đánh về Thiên Hà Quang. Xin các cụ cho ý kiến chỉ đạo. Ngọc Hoàng nói: “Việc chỉ đạo quân của Thiên Hà Xanh lần này giao cho Hiền Vương Đại Việt toàn quyền, còn việc đi đến các Thiên Hà khác là nằm ngoài dự kiến trước đây nên đang xem xét có nên cử Hiền Vương Đại Việt đi làm luôn không”
Bà ngoại về.
* Lúc 14g.
Họp với 7 Thiên Hà bạn. Lúc ngày Nguyệt Quang Tử mới được biết Thất Bảo Thần Kiếm còn được gọi là Thất Bảo Tinh Minh Càn Khôn Kiếm. Khi vào cuộc họp Nguyệt Quang Tử nói:
- Các Thiên Hà là bình đẳng với nhau, nhưng trong cuộc chiến với Thiên Hà Quang cần phải có một người chỉ huy chung.
Trong 7 Thiên Hà về hội quân chỉ có 3 Thiên Hà là: Thiên Hà Xanh, Thiên Hà Bóng Tối, Thiên Hà Thủy Tinh là có 3 vị Hiền Vương dẫn đầu. Các Thiên Hà đều thống nhất tiến cử 3 ông này để bầu lấy một chỉ huy chung, khi 3 ông Hiền Vương bàn với nhau thì Hiền Vương của Thiên Hà Bóng Tối phát biểu: “Chúng tôi đã nhiều lần tiếp xúc với Thiên Hà Xanh, đã biết được đức độ, tài năng của Hiền Vương Đại Việt, tôi xin tiến cử Hiền Vương Đại Việt làm chỉ huy chung, Hiền Vương của Thiên Hà Thủy Tinh đưa ra một thanh kiếm gần giống như Quang Minh Phật Vương Kiếm nhưng khi Hiền Vương Đại Việt đưa Thất Bảo Thần Kiếm ra thì ai cũng nhận thấy uy lực của Thất Bảo Thần Kiếm là hơn hẳn nên tất cả họ đều đồng ý bầu Hiền Vương Đại Việt Nguyệt Quang Tử là chỉ huy liên quân trong trận chiến với Thiên Hà Quang lần này
Nguyệt Quang Tử nói:
Tôi xin nhận nhiệm vụ và đề nghị thế này:
1. Hai vị đứng đầu đội quân của Thiên Hà Thủy Tinh và Thiên Hà Bóng Tối sẽ là 2 chỉ huy phó của liên quân.
2. Mỗi Thiên Hà sẽ chia quân làm 3 đội: Tiền Quân, Trung Quân, Hậu Quân.
3. Khi ta đánh xong ở Thiên Hà Quang, lập lại trật tự ở Thiên Hà Quang thì liên quân sẽ đi dẹp loạn ở các Thiên Hà khác.
4. Bây giờ Bát Quái Đại Việt sẽ trình bày phương án đánh Thiên Hà Quang trên sa bàn để mọi người góp ý.
Sau khi nghe BQ trình bày phương án đánh trên sa bàn thì tất cả mọi người đều thống nhất với phương án ấy
5. Bây giờ chúng ta sẽ lập đàn lễ để tế cáo Càn Khôn Tạo Hóa. Hiền Vương Nguyệt Quang Tử đọc lời thề:
- Chúng tôi, những người đại diện cho 7 Thiên Hà có mặt ngày hôm nay để đem quân về trừng phạt Thiên Hà Quang theo lệnh của Nhất Ngôn Cửu Huyền Vương, xin được kính cáo Càn Khôn Tạo Hóa, xin các vị bề trên độ trì giúp đỡ. Chúng tôi xin thề:
1/ Coi nhau như anh em ruột thịt, sẵn sàng giúp đỡ, chia sẻ cùng nhau những lúc thuận lợi cũng như lúc khó khăn.
2/ Cùng đồng tâm hợp lực lập lại trật tự vũ trụ, sẵn sàng giúp đỡ các Thiên Hà khác trong vũ trụ, giữ gìn hòa bình ổn định cho Đại Thiên Hà để mọi chúng sinh đều được chung sống hòa bình, hạnh phúc.
3/ Nếu Thiên Hà nào phản bội lại lời thề này thì sẽ bị 6 Thiên Hà kia hội quân để trừng phạt.
Mọi người đều nhất chí xin thề.
* Lúc 16g30
Chỉ huy trưởng liên quân Hiền Vương Nguyệt Quang Tử ra lệnh bắt đầu chuyển quân về Thiên Hà Quang, các Thiên Hà tham trận gồm có:
1.Thiên Hà Xanh.
2.Thiên Hà Bóng Tối.
3.Thiên Hà Thủy Tinh.
4.Thiên Hà Cổ Tượng.
5.Thiên Hà Vạn Mộc.
6.Thiên Hà Rồng.
7.Thiên Hà Ngư.
8.Thiên Hà Thiềm.
Riêng ở Thiên Hà Xanh, quân của Đạo Tiên tham chiến là 10.000 người, quân của Đạo Thiên Chúa tham chiến là 10.000 người.
* Lúc 19g15.
Đại Quân về đến Thiên Hà Quang, chỉ huy trưởng liên quân Hiền Vương Nguyệt Quang Tử lệnh cho toàn quân chiếm lĩnh trận địa, giữ khoảng cách an toàn, cử người canh gác cẩn thận. Cho binh lính nghỉ ngơi.

Ngày 12/12/2007 (03/11/ĐH)
Vì đặc thù quân đội của Thiên Hà Quang là:
- Khi chúng nhìn vào mắt đối phương thì mắt đối phương sẽ bị nổ.
- Khi chúng hét lên thì tai đối phương sẽ bị điếc.
Hiện nay mới chỉ có một mình Nguyệt Quang Tử luyện được mắt để khi đấu mắt thì mắt của bọn lính ở Thiên Hà Quang lại bị nổ, tất cả những người khác chưa làm được việc này.
Lực lượng của liên quân được giấu ở trong các cánh rừng.
Chiến thuật đánh với quân đội của Thiên Hà Quang như sau:
1/ Quân ta chia thành rất nhiều các toán nhỏ, chỉ ra khiêu khích chọc tức quân của Thiên Hà Quang, khi chúng ra thì ta lại quay đầu chạy để tránh phải đối mắt với chúng. Tìm mọi cách nhử chúng vào rừng.
2/ Một số người có trình độ tàng hình cao, như người của Thiên Hà Bóng Tối thì tìm cách đột nhập vào chỗ bọn chỉ huy cao cấp để phá hủy hoặc đánh cắp các “mắt thần” của bọn chúng. Tìm cách gây rối loạn ở các bộ chỉ huy quân đội của Thiên Hà Quang.
Khi các đội quân nhỏ của chúng ta tiến đánh quấy rối thì quân của Thiên Hà Quang liền đuổi đánh ngay nhưng chúng chỉ đuổi theo đến gần bìa rừng rồi dừng lại. Khi chúng quay lưng về thì chúng ta lại đánh tới, khi chúng quay lại đánh thì quân ta lại chạy. Mấy ngày liền như thế, quân số mỗi bên đều chỉ thiệt hại một số không đáng kể. Mấy ngày tiếp theo thì quân đội của Thiên Hà Quang bắt đầu đuổi theo quân ta vào tận trong rừng, nhưng chúng cũng chỉ vào từng toán nhỏ. Đuổi vào đến trong rừng thì chúng thấy quân ta dường như biến mất, nhưng thỉnh thoảng bên chúng lại có người bị tấn công mà không biết ai tấn công và tấn công từ đâu. Bọn chúng không dám ở lâu trong rừng nên lại rút ra. Cứ nhùng nhằng như vậy, rồi đến một ngày bọn chúng quyết định đưa đại quân vào rừng để càn quét quân ta.
Khi đại quân của chúng vào sâu trong rừng thì chúng tìm mãi mà cũng chẳng thấy bóng dáng quân ta đâu cả. Chúng tìm mãi, tìm mãi đến lúc trời tối chúng đành phải lệnh rút quân ra. Đến lúc này thì chúng lại tìm mãi, tìm mãi mà vẫn không thấy đường ra…
Thực chất là khi bọn giặc lọt vào rừng thì Nguyệt Quang Tử đã dùng Mộc Vương Quyền Trượng để sai cây cối trong rừng bày Mê Lâm Trận, đã lọt vào trận này rồi, nếu không có người dẫn thì sẽ không thể ra khỏi rừng. Khi bọn giặc đã quá mỏi mệt, chán chường vì không tìm được đường ra thì đúng lúc đó theo lệnh của Nguyệt Quang Tử, Chúa Ong đã ra lệnh cho các đàn ong được bố trí sẵn ở trên các cây cao tấn công quân địch, Chúa Kiến đã ra lệnh cho các đàn kiến được bố trí sẵn dưới các lớp lá cùng ào lên tấn công quân địch…Cứ như thế những đội quân nào của Thiên Hà Quang đã lọt vào rừng thì không thấy ai quay ra nữa. Bọn chỉ huy thì không thể bỏ mặc các cánh quân đã đánh vào rừng được, chúng tiếp tục cho quân vào rừng để tìm đồng đội…Quân của chúng cứ vào đến đâu thì lại mất hút đến đấy! Khi chúng dừng lại không cho quân vào rừng nữa thì lại thấy quân bên ta đến tận nơi quấy rối…Cứ như thế quân đội của Thiên Hà Quang bị tiêu hao sinh lực rất nhiều, chúng đã mỏi mệt và không còn sức chiến đấu.
Trong khi đó trong hàng ngũ lãnh đạo cao cấp của thiên Hà Quang lại xảy ra rất lắm chuyện lạ, đùng một cái thì anh này lăn ra chết, đùng một cái anh kia bị vỡ mắt, đùng một cái mấy anh nữa bị mất cắp tài liệu mật! Tài liệu bị mất cắp lại được phát hiện ở nhà của mấy anh cán bộ cao cấp khác…Thế là rối loạn, thế là tan rã…

Ngày 21/12/2007 (12/11/ĐH)
Cái gì đến nó đã đến: Chiến thắng rồi.
Nhân dân của Thiên Hà Quang được sự giúp đỡ của Liên quân đã nổi dậy bắt tất cả bọn đầu sỏ hiếu chiến, giành chính quyền và lập chính quyền mới tại Thiên Hà Quang.

Ngày 22/12/207 (13/11/ĐH)
Cụ Nhất Ngôn Cửu Huyền Vương đến Thiên Hà Quang.
Cụ Nhất Ngôn Cửu Huyền Vương kiểm tra và công nhận chính quyền mới của Thiên Hà Quang.
Cụ Nhất Ngôn Cửu Huyền Vương giao cho Hiền Vương Nguyệt Quang Tử một cái lệnh bài, Cụ nói:
- Đây là Giám Tiêu Lệnh. Từ nay trở đi con được phép giám sát, được phép trừng phạt, được phép kêu gọi tất cả các Thiên Hà trong Đại Thiên Hà này.
Cụ Nhất Ngôn Cửu Huyền Vương giao cho tám Thiên Hà đã tham gia trận chiến trừng phạt Thiên Hà Quang, mỗi Thiên Hà một sợi giây, Cụ nói: “Đây là sợi giây tình nghĩa, để thắt chặt thêm mối quan hệ giữa các Thiên Hà. Nay ta giao cho các con nhiệm vụ đi lập lại trật tự ở Thiên Hà Cổ Tượng và một số Thiên Hà khác.


/