PDA

View Full Version : Thầy giải trùng tang cho gia đình chị tôi:



tranquang1510
11-10-2022, 23:05
Thầy giải trùng tang cho gia đình chị tôi:
Chúng con xin kính chào Thầy. chào các anh, chị em trong gia đình KCTL.
Lời đầu tiên con xin thay mặt chị (chị gái bên vợ) và các cháu cùng gia đình bên ngoại xin gửi tới Thầy Huệ Tâm lời cảm ơn sâu sắc, xin Thầy nhận từ gia đình chúng con một lạy.
Xin cảm ơn các học trò của Thầy Huệ Tâm trong không gian, cảm ơn các anh, chị em trong gia đình KCTL đã đồng hành và giúp đỡ gia đình chị trong những khó khăn nhất của cuộc đời.
Thưa Thầy, cả gia đình chúng con luôn nhớ về công ơn to lớn của Thầy đối với gia đình. Chúng con coi đây là đặc ân của Thầy dành cho gia đình anh chị và các cháu bởi vì: từ năm 2017 khi anh Trụ phát hiện bệnh hiểm nghèo, anh đã được Thầy và các anh chị em trong gia đình KCTL quan tâm chữa trị trong suốt thời gian 5 năm. Những ngày cuối cùng Thầy vẫn cử các anh, chị em trong gia đình KCTL đến bên cạnh thăm, khám và chữa trị. Nhưng đã là số phận rồi thì không thể thay đổi được. Anh con ra đi thanh thản, không vật vã đau đớn như những người khác cùng bệnh. Con nhớ khi bệnh viện trả về các cháu đã điện thoại xin Thầy giúp đỡ, Thầy đã căn dặn kỹ lưỡng tất cả các công việc cần thiết phải làm tiếp theo, sau đó Thầy đã trực tiếp đưa anh về với gia đình.
Khoảng 22h15 ngày 03/06, bác sĩ đi trên xe thông báo cho gia đình con là anh con đã mất. Khi đó chị con và cháu đã điện xin Thầy giúp đỡ. Thầy đã xác định anh con mất vào giờ lúc 23h45 ngày 03/06 âm lịch năm 2022 và mất vào giờ rất xấu của năm tuổi, lại mất trên đường đi từ Hà nội về nhà và mất phải giờ rất xấu “khi anh mất, vía xuất ra các học trò báo cáo với Thầy đã nhìn thấy vía của con gái lớn hợp tuổi anh đi theo bố”. Cả gia đình chúng con lúc đó rất lo lắng và sợ hãi nhưng không biết phải làm thế nào, chỉ biết tâm niệm xin Thầy thương, xin Thầy giúp đỡ về tất cả mọi mặt. Ngay lúc đó trên xe Thầy đã cùng với các học trò trong không gian tập trung và giải trùng tang cho gia đình anh chị luôn. Suốt cả đêm tới sáng Thầy lo lắng và dặn dò gia đình tỉ mỉ từ những công việc nhỏ nhất để lo cho anh được chu toàn.
Anh con mất được 50 ngày, một lần nữa Thầy lại ban cho gia đình chị con một đặc ân lớn. Thầy cùng một số anh chị em trong gia đình KCTL vào tận nơi trực tiếp giải quyết những vấn đề phát sinh khác. Chuyến đi của Thầy và các anh chị em trong đoàn thật vất vả. Chiều đó mặc dù đến thành phố plei ku đã muộn, Thầy và đoàn chỉ kịp vào khách sạn cất đồ đạc một chút rồi Thầy lại bắt đầu làm việc luôn.
Việc đầu tiên là gia đình đưa Thầy và đoàn ra thăm mộ phần của anh, gần tới nơi Thầy đã phát hiện ra một hiện tượng lạ gì đó, Thầy đã giao cho các học trò trong không gian kiểm tra và trao đổi với các học trò trong đoàn. Sau đó các học trò trong không gian đã báo cáo với Thầy tại nghĩa trang và chỗ đặt mộ phần vẫn có khí trùng tang và có một thế lực xấu đang làm việc ở đó, giống như thế lực xấu này biết có Thầy đến khu vực này nên đã chờ sẵn. Ngay lập tức Thầy cùng các học trò trong không gian xử lý, truy bắt tận cùng các thế lực xấu trong khu vực.
Sau khi xử lý xong những kẻ xấu nói trên, Thầy và anh em trong đoàn mới lại Mộ của anh, Thầy lập án trấn giữ một phần và giải hỏa nhập cốt cho anh, lúc này anh mới chính thức được về nhận phần mộ của mình là nhà. Khi Thầy đã gọi vong linh anh về và Thầy hỏi “Trụ có khỏe không, anh nói con cảm ơn Thầy, con còn mệt”. “Thầy lại hỏi có muốn nói chuyện với vợ con không, anh nói con xin Thầy để về nhà rồi nói”. Ngay lúc đó Thầy đã phát năng lượng và ban cho anh thuốc Thập toàn đại bổ để tăng cường thêm sức khỏe. Thầy dặn anh từ nay có nhà rồi, cố gắng chữa cho khỏi bệnh nhé.
Ngày hôm sau theo kế hoạch khoảng 10h Thầy và các anh em trong đoàn đã đến nhà gia đình chị. Đến cổng ngõ vào nhà Anh học trò trong không giân lại báo cáo có 1 luồng khí đặc, rất đen trùng tang còn sót lại vẫn đi theo Thầy và đoàn về, vậy là lại một lần nữa Thầy và các học trò trong không gian phải dừng lại xử lý triệt để rồi mới vào tronng nhà. Trưa đó chị và gia đình đã chuẩn bị mâm cơm cúng 50 ngày cho anh, việc đầu tiên khi vào Thầy đã kiểm tra lại tất cả khu vực đất và nhà của gia đình, sau đó Thầy bốc lại bát hương gia tiên (tức là đưa anh lên cùng với gia tiên). Bản thân con đã được xem Thầy bốc bát hương nhiều lần, xrong lần này con không thể diễn tả hết được… Thầy vẫn như vậy tỉ mỉ, cẩn trọng từ những việc nhỏ nhất, vừa làm vừa chỉ bảo từng chút một, chúng con đứng bên cạnh thôi đã thấy toát cả mồ hôi.
Sau khi bốc xong bát hương gia tiên đặt lên bàn thờ Thầy nói: “vong linh của Trụ đâu về với gia đình nào”, ngay lập tức anh đã về và nhập vào em Theo Thầy, chào Thầy xong, anh có ý hỏi Thầy “số phận của con chỉ được có vậy thôi”. Thầy đã động viên và giải thích rất cặn kẽ: “đã là số phận thì không thể thay đổi được mà phải chấp nhận…” Thầy hỏi thế có muốn nói chuyện với vợ và các con không ? anh nói “để vợ và các con khấn trước, và anh cũng dặn là khi cúng là phải cúng gia tiên trước rồi mới cúng anh”. Sau đó anh nói “trước tiên con xin cảm ơn các cụ gia tiên tiền tổ dòng họ, cảm ơn Thầy rất nhiều, nhờ có Thầy hôm nay con mới được về và cùng ngồi với các cụ gia tiên trong dòng họ, con rất vui, nhờ được gặp Thầy gia đình con mới bớt khổ, nếu không còn khổ rất nhiều…”
Sau khi nói những lời ảm ơn Thầy và nói những tâm tư nguyện vọng của anh, anh mới xin Thầy được nói chuyện và dặn dò vợ con. Anh nói rất nhiều chuyện “từ chuyện dặn chị phải chăm sóc sức khỏe, chị phải thay anh chăm sóc con cái, các con phải chăm sóc mẹ ra sao, rất nhiều chuyện mà lúc sống có lẽ chưa từng nói ra được nhưng khi mất đi đã nói hết.. khi sắp phải chia tay gia đình, anh cảm ơn Thầy và xin Thầy hãy giúp đỡ gia đình anh để vợ và các con anh đỡ khổ...” chúng con đứng bên cạnh nghĩ đây là cuộc đoàn tụ gia đình đẫm nước mắt của hai thể giới người sống và người chết, chúng con biết không phải ai cũng được như vậy, chỉ có tình thương của Thầy gia đình chị và chúng con mới được gặp nhau như vậy.
Hôm nay là 100 ngày, ngày mất của anh, anh đã đi xa. gia đình chị và chúng con tuy không còn nhìn thấy con người thật sự, nhưng bằng cảm giác anh vẫn đâu đó trong ngôi nhà, căn nhà tuy thiếu vắng bóng người nhưng cũng bớt đi sự cô quạnh, khu vực bàn thờ ấm áp và rất sáng. Gia đình chúng con biết đây là công lao vô cùng to lớn của Thầy và các học học trò trong không gian, các anh chị em trong gia đình KCTL đã giúp đỡ mang đến gia đình.
Một lần nữa con cũng không biết nói gì hơn, thay mặt chị các cháu và gia đình bên ngoại con xin cảm ơn Thầy, cảm ơn các học trò của Thầy trong không gian, cảm ơn em TheoThầy, cảm ơn các anh chị em trong gia đình KCTL đã giúp đỡ tận tình gia đình chị và chúng con. Chúng con xin kính chúc Thầy và các anh chị em thật nhiều sức khỏe. Con kính chào Thầy./.

/