Đăng nhập

View Full Version : Thầy lập bàn thờ giúp gia đình tôi



phuongdet
31-08-2022, 13:22
An cư lạc nghiệp là một câu nói quen thuộc mà người Việt Nam ai cũng từng nghe. Ý nghĩa của cụm từ 'an cư lạc nghiệp' là sự ổn định về nơi ở, nơi sinh sống và làm việc. Khi cuộc sống ổn định thì việc gây dựng sự nghiệp mới trở nên hanh thông, thuận lợi hơn.An cư lạc nghiệp ý nghĩa ban đầu các cụ muốn nói đến trước khi muốn bắt tay vào một công việc làm ăn thì nên “ổn định” nơi ăn chốn ở. Khi ổn định nơi ở chúng ta mới an tâm để chăm sóc gia đình và làm việc. Tuy nhiên, đối với học trò của KCTL thì 1 mong muốn nữa sau khi có nhà riêng là được Thầy trấn đất, làm bàn thờ.
Nhà tôi xây năm 2021, mặc dù thời điểm đấy tôi cũng rất muốn mời Thầy vào làm bàn thờ nhưng tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, 1 khó khăn nữa là nhà tôi ở xa, Thầy bận nhiều việc nên cũng khó sắp xếp. Đến tháng 8 vừa rồi Thầy có kế hoạch đi du lịch ở Pleiku và có kế hoạch đi BMT tôi đã xin phép Thầy được mời Thầy về làm bàn thờ cho gia đình tôi. Thật sự tôi đã rất vui khi nhận được sự đồng ý của Thầy.

Mặc dù tôi đã chuẩn bị hết những thứ Thầy đã yêu cầu cho 1 buổi làm bàn thờ nhưng tôi vẫn thấy lo lắng vì sợ gia đình chuẩn bị chưa được chu đáo. Thầy và các anh chị xuất phát từ Pleiku cách nhà tôi khoảng 3h đi ô tô, mà theo như kế hoạch của Thầy sau khi làm bàn thờ xong đoàn sẽ lên BMT nghỉ tối nên tôi phải chuẩn bị đầy đủ hết trước khi Thầy đến vì thời gian cũng không có nhiều.

Khoảng 18h, Thầy và các anh chị đến nhà tôi, sau khi đến nhà thì Thầy và các anh chị tiến hành làm việc ngay. Thầy bảo gia đình kê cho Thầy 1 cái bàn trong phòng thờ, Thầy và chị theo Thầy tiến hành chuẩn bị bột tam thần, thất bảo và dị hiệu để đặt vào 3 bát hương.

Thầy đã tiến hành kiểm tra khu đất và trấn đất, trừ tà. Tôi được biết đất nhà tôi có rất nhiều vấn đề, khí rất xấu, nền nhà không vững. Thật ra, từ ngày về nhà mới tôi cũng cảm thấy bị đau đầu, chóng mặt, khi nằm ngủ thì cảm thấy nền nhà bị lún xuống.
Gia đình chúng tôi có mong muốn được thờ Phật nên Thầy đã cho phép gia đình tôi được treo ảnh thờPhật Bà và người nhập ảnh chính là Thầy.
Thầy dùng NQNN quét sạch khí xấu, khí độc, năng lượng xấu ra khỏi khu đất. Thầy hô" ATĐ bay về trấn 4 góc của khu đất".
Sau đó, Thầy tiến hành bốc bát hương, Thầy dùng LQNN quét sạch bụi trần ở bát hương, ở đống tro. Sau đó Thầy cho các gói đã chuẩn bị ở trên vào từng bát hương và cho tro vào. Tiếp theo Thầy mời thần linh: thổ thần, thần linh, thổ địa, táo phủ thần quân, ngũ phương địa mạch, tiếp dẫn tài thần, tiếp dẫn lộc thần, chúa bà bản cảnh, các tiểu thần trong trong vực ngự vào bát hương lớn nhất và được đặt ở vị trí trung tâm bàn thờ. Bát nhang gia tiên: gia tiên của dòng họ Lê ( họ của chồng tôi) được đặt ở bên phải ( nhìn từ ngoài vào). Tiếp đến là bát hương bà cô/ ông Mãnh: bà cô tổ, ông Mãnh tổ, bà cô, ông Mãnh của dòng họ Lê được đặt bên trái( nhìn từ ngoài vào). Sau đó, nhà tôi đặt xôi, gà đã chuẩn bị lên bàn thờ mời gia thần, 1 mâm cơm đặt phía dưới để mời gia tiên về thụ lộc. Chồng tôi tự tay rót rượu và nước mời các cụ. Sau đó, cả nhà tôi cùng quỳ trước bàn thờ thành tâm khấn mời các cụ về ngự.
Nhà tôi có 1 bể cá ngoài sân, nhưng khi đến bể cá tôi hay có cảm giác buồn ói, tôi đã nhờ Thầy kiểm tra xem nhà tôi có thể làm bể cá được không. Thầy đã kiểm tra và kết luận nhà tôi không làm được vì nếu làm sẽ tạo ra vòng xoáy năng lượng mà chỉ có thể trồng cây xanh ở góc trái ngôi nhà để cân bằng năng lượng của cả ngôi nhà. Con rất cảm ơn Thầy vì nếu cứ để bể cá như hiện nay có thể về lâu dài sẽ tạo ra những ảnh hưởng lớn đối với các thành viên trong gia đình.

Nhờ có sự giúp đỡ của Thầy và các anh chị trong đoàn mà trong thời gian chưa đến 1 tiếng Thầy đã giải quyết hết các vấn đề của gia đình con. Con thực sự cảm ơn Thầy, em cảm ơn c theo Thầy và các anh chị trong đoàn! Con chúc Thầy cùng các bác, cô, chú, anh chị em trong lớp KCTL có 1 kỳ nghĩ lễ Quốc Khánh đầy niềm vui và ý nghĩa ạ!