View Full Version : Sóc và Khí Công Tâm Linh
Đào Hương 95
30-08-2022, 23:40
./
Kì 1: Sóc bị covid
Sóc là một cậu bé hiếu động, tò mò thích khám phá. Những ngày ở nhà cậu sẽ luôn tìm cách để thỏa mãn trí tò mò bằng việc chui vào cá ngóc ngách hay tự tìm những cách chơi mới lạ với đống đồ ngổn ngang của cậu. Chính vì vậy, ngay khi cậu đủ tuổi đi học, mẹ đã cho cậu đi lớp để cậu thỏa sức tham gia các hoạt động mà ở nhà không có. Sóc rất ngoan, rất thích đi lớp, ngay ngày đầu tiên đến lớp cậu cũng không hề khóc, thậm chí còn biểu lộ cảm xúc ngạc nhiên khi thấy các bạn khóc to quá. Cậu ăn được, ngủ được ở lớp, chỉ có một việc là cậu không bao giờ chịu ngồi yên một chỗ mà sẽ chạy lăng quăng khắp lớp để ngắm đồ này, nghịch đồ kia, khám phá mọi thứ trong lớp học. Mẹ đã rất mừng khi cậu đi lớp hợp tác vui vẻ như vậy. Nhưng chỉ được ba ngày sau khi đi học, cậu bị ốm.
Lần đầu tiên sau hơn 18 tháng Sóc mới có 1 trận ốm thực sự, trước đây cậu chưa bao giờ sốt cao quá 38 độ nhưng ngay sau 3 ngày đi lớp, cậu lên cơn sốt đến hơn 39 độ. Mẹ cậu hốt hoảng sử dụng vỉ thuốc hạ sốt (đã mua từ lâu mà chưa từng dùng) cho cậu mà không thấy hạ nhiệt, người cậu nóng phừng phừng, mặt cậu bắt đầu đờ đờ và cậu cũng không còn chịu chơi như trước. Mẹ đành phải cầu cứu Thầy và các anh chị trong lớp. Thật may là sau đó Sóc dần hạ sốt và dần bình thường trở lại. Cậu quay lại lớp sau đúng 1 tuần nghỉ học.
Đi học được thêm 4 ngày, Sóc lại sốt, lần này cậu còn ho và sổ mũi nhiều. Hôm đó bố cậu cũng thấy đau học và thê là cả nhà quyết định test covid, kết quả dương tính. Cậu Sóc 19 tháng tuổi đã dính covid lần 1. Lần ốm này khiến cậu mệt hơn, mệt đến nỗi không còn muốn chơi và chạy xung quanh nữa. Cậu chỉ muốn được bế và ôm ở trong lòng, không rời bố mẹ nửa bước. Thấy cậu ho ngày càng nặng và mũi ngày càng nhiều, mẹ định nhắn tin cho Thầy để xin Thầy chữa cho cậu nhưng trong lúc mẹ đang soạn dở tin nhắn thì cậu đã nhanh như chớp ấn luôn vào nút gọi video cho Thầy, nhờ vậy mà cả nhà được Thầy xem và chữa covid luôn. Sau hôm gọi video đó, cả nhà bớt ho hẳn, Sóc cũng khỏe hơn và lại nghịch ngợm như cũ. Dù vẫn phải dán miếng dán hạ sốt nhưng cậu chạy khéo còn nhanh hơn cả bố mẹ, cười toe toét.
Con xin cảm ơn Thầy đã chữa covid cho cả nhà con ạ.
Đào Hương 95
30-08-2022, 23:49
./
Kì 2: Sóc đến thăm ông Thầy
Nhân dịp Thầy ở Hà Nội, bố mẹ đã đưa Sóc đến chơi với Thầy. Lúc mới đến, cậu ý còn ngại ngùng bẽn lẽn, chỉ cười một cái ngại ngùng rồi quay đi trốn. Vừa gặp Sóc, Thầy đã nhận ra cậu đang có không khỏe, Thầy bèn chữa bệnh cho cậu. Thầy đặt tay lên Linh Đài của Sóc, cậu ngồi im ngoan ngoãn để Thầy chữa, không ngó ngoáy xíu nào, thi thoảng lại nhìn Thầy bẽn lẽn cười.
Đợt đó Sóc vẫn ho rất nhiều. Mặc dù bố mẹ đã cho cậu uống thuốc rồi tìm đủ mọi cách giúp cậu giảm ho nhưng đều không hiệu quả, con ho gần như cả đêm. Thầy bảo phổi của con có vấn đề, Thầy thấy phổi Sóc sủi bọt trắng, có khí độc, có lẽ đấy là lí do mà con ho nhiều như vậy. Sau khi được Thầy chữa xong, thần sắc của Sóc trở nên tốt hơn hẳn. Cậu tươi hơn, ánh mắt lanh lợi, lém lỉnh hơn hẳn lúc mới đến. Thầy khen Sóc rất ngoan khi ngồi yên để Thầy chữa bệnh, nếu là đứa trẻ khác có lẽ đã khóc hay giãy giụa không chịu ngồi yên rồi. Chắc được Thầy khen cậu cũng khoái chí lắm nên cười tít mắt. Một lúc sau, nhận định được địa điểm mới có thật nhiều cái hay ho, cậu đã tuột từ trên tay mẹ xuống và bắt đầu đi khám phá, không quên thi thoảng quay ra cười với ông Thầy một cái lấy duyên.
Sau hôm được Thầy chữa bệnh, con đã có một giấc ngủ trọn vẹn. Những cơn ho đã bớt làm phiền đến giấc ngủ của con.
Đặc biệt, khi Thầy chữa bệnh cho Sóc, chú Sóc trắng mắt đỏ ngụ gần ngồi chùa nọ cũng vái lạy cảm ơn Thầy. Mong rằng chú Sóc trắng sẽ tu luyện học tập thật tốt theo sự dẫn dắt của Thầy. Mong Sóc bé bỏng sẽ luôn khỏe mạnh, vui tươi lém lỉnh và sớm được vào lớp của Thầy.
Chúng con cảm ơn Thầy đã luôn yêu thương và giúp đỡ chúng con ạ.
Đào Hương 95
30-08-2022, 23:56
./
Kì 3: Đợt chữa bệnh online đặc biệt của Sóc
Sau hôm đến thăm Thầy, Sóc về đã đỡ ho hơn, mẹ rất mừng vì cuối cùng bạn ý cũng đỡ hơn sau gần 2 tháng. Nhưng chỉ sau gần một tuần bạn ấy lại ho nhiều trở lại, mũi cũng nghẹt hơn và chảy dịch nhiều hơn. Mẹ đành cho bạn đi bệnh viện khám vì sợ bạn bị viêm phổi. Thế nhưng, đến bệnh viện, bác sĩ báo phổi bạn bình thường, bạn chỉ bị viêm mũi họng cấp. Bác sĩ kê thuốc và cho bạn về. Sau một tuần dùng thuốc theo chỉ định của bác sĩ, Sóc vẫn không có tiến triển gì mấy, mẹ liền nhắn tin xin Thầy xem bệnh cho bạn. Có lẽ Thầy đã cảm nhận được điều gì đó nên đã mở một đợt điều trị online cho Sóc.
Đợt đầu, Thầy hẹn 2 – 3 hôm chữa bệnh một lần cho Sóc nhưng sau đó thì ngày nào cũng chữa để Sóc mau khỏi. Mỗi tối, bố mẹ lại gọi cho Thầy, nhìn thấy ông Thầy qua điện thoại, cậu ý cũng cười tít mắt. Thi thoảng lại vừa cười vừa quay đi trốn như lúc chơi với bố mẹ. Thầy nháy mắt với cậu 1 cái, cậu lại cười khúc khích. Cứ như vậy, hôm nào được Thầy chữa thì Sóc bớt ho và chảy nước mũi.
Đến một hôm, sau khi Thầy chữa xong cho Sóc, Thầy bảo bình thường Thầy chữa cho trẻ con chỉ 1 -2 lần là khỏi hoàn toàn, nhưng riêng Sóc thì chữa đến mấy lần vẫn không hết, phổi của con bị nặng và Thầy khi ngờ bệnh của con có yếu tố tâm linh nên mới dai dẳng như vậy.
Ngay hôm sau, khi gọi điện cho Thầy theo lịch hẹn, thật may lúc đấy Thầy và chị HuVo lại ở gần khu nhà của Sóc, Thầy và chị liền lên nhà để xem luôn cho bé. Lúc đó, gốc rễ mọi chuyện mới dần sáng tỏ.
Thì ra, trong không gian, có 2 vong nghịch một cây hoa độc khiến phần hoa độc rơi xuống, bé Sóc đã bị dính bụi phấn hoa có độc đó vào phổi nên con mới bệnh mãi không khỏi. Cùng với đó, khí đất nơi con ở rất xấu nên càng khiến con ốm hơn. Cả nhà đều mong chờ đến ngày Thầy về làm bàn thờ để cả nhà được sống trong một nơi đất lành, khí tốt.
Vậy là Sóc, một cậu bé chưa đầy 2 tuổi đã phải chiến đấu với tác nhân gây bệnh từ trong tâm linh, một điều mà ngay cả người lớn cũng khó mà ứng phó được. Nếu không có Thầy, thì dù con có đi chữa ở đâu cũng không thể nào khỏi hoàn toàn được vì độc hoa vẫn còn đó và bệnh sẽ dai dẳng khó dứt. Nhờ Thầy mà gốc rễ bệnh của con mới được giải quyết.
Gia đình chúng con chân thành cảm tạ Thầy và chị HuVo đã giúp đỡ chúng con ạ.
Đào Hương 95
17-11-2022, 20:17
./
Câu chuyện 4: Thầy cứu Sóc trong đêm
Từ khi bắt đầu đi học, Sóc ốm rất nhiều, mẹ chẳng thể nhớ được cậu đã ốm mấy lần nữa chỉ biết số ngày nghỉ học còn nhiều hơn cả số ngày đi học. Mẹ thương cậu vì cậu vốn ham chơi, ốm vậy chỉ được ở nhà khiến cậu cảm thấy phát chán. Nhưng biết sao được vì mỗi lần cậu ốm, không lần nào giống lần nào khiến bố mẹ lo phát sốt vì không biết xử trí thế nào.
Sau khi đi học, mỗi lần Sóc sốt đều phá đảo thân nhiệt của những lần ốm trước đó, mẹ với bố tìm đủ cách để giúp con hạ thân nhiệt. Nhưng có một lần, Sóc sốt cao trong đêm đến mức toàn thân run rẩy. Bố ôm con trong lòng mà người con cứ run lên từng cơn, toàn thân nóng như lửa đốt. Lúc đó con đang trải qua đợt chữa bệnh với Thầy. Trong lúc hoang mang, mẹ đành nhắn tin báo Thầy trong đêm, không ngờ, chỉ vài giây sau Thầy lập tức gọi điện lại để chữa bệnh cho Sóc. Lúc đó con có vẻ rất mệt nhưng cơn sốt khiến con bứt rứt khó chịu. Thầy nói nhẹ nhàng qua điện thoại với Sóc: “Sóc ngoan, Sóc đi theo Thầy chữa bệnh nhé”. Lúc được Thầy chữa, con chỉ nằm im trong lòng bố với đôi mắt nhắm nghiền, thi thoảng lại nhăn trán một tí nhưng con tuyệt nhiên không khóc. Sau một hồi lâu, cơ thể con bắt đầu bớt run hơn, nhịp thở của con chậm dần chứ không còn gấp gáp như trước. Sóc dần thả lòng người và chìm lại vào giấc ngủ. Thân nhiệt con tuy vẫn cao nhưng đã hạ xuống nhiều so với trước. Nếu không nhờ có Thầy thì chắc cả nhà đã phải cho con đi cấp cứu ngay trong đêm hôm đó.
Sau này, Thầy mới kể lại rằng: hôm đó, Thầy đã phải ngâm cả người Sóc vào trong nước Cam Lồ để hạ thân nhiệt và thải độc trong cơ thể cho Sóc. Nước Cam Lồ rất hữu ích trong việc thải độc và giúp giảm thân nhiệt. Trong tình huống cấp cứu như vậy thì đấy là cách hiệu quả và nhanh chóng nhất.
Đêm hôm đó bố và mẹ sẽ chẳng thể quên được, may nhờ có Thầy nên con mới dần ổn định trở lại. Sáng hôm sau, bố mẹ đưa Sóc đi khám thì phát hiện con bị viêm tai giữa cấp tính. Cả tai, mũi, họng của con đều viêm tấy đỏ. Sóc nhỏ bước vào cuộc điều trị kháng sinh đầu tiên trong đời.
...
(Còn nữa)
Đào Hương 95
17-11-2022, 20:19
./
Câu chuyện 5: Lần nhập viện đầu tiên của Sóc
Sau đợt điều trị kháng sinh đầu tiên, Sóc đáp ứng thuốc khá tốt, sau 1 tuần đi khám lại, bác sĩ nói con gần như khỏi rồi, duy trì thuốc thêm 3 ngày để dứt điểm là được. Sau 10 ngày uống thuốc Sóc đã khỏe lại, con tung tăng chạy nhảy vui vẻ. Vào đúng lúc mẹ nghĩ rằng con đã khỏi hoàn toàn rồi thì giữa đêm hôm đó con lại sốt cao trở lại. Mẹ lập tức cho bạn đi khám, bất ngờ là chỉ mới dừng thuốc 2 hôm mà toàn bộ tai, mũi, họng của con đều viêm nặng trở lại. Bác sĩ cũng hết sức bất ngờ khi con tái bệnh lại quá nhanh và đột ngột.
Sau một hồi bàn bạc, bố mẹ đành cho em nhập viện, đồng thời báo tin tới Thầy về tình hình của Sóc. Trong suốt thời gian nhập viện, Thầy đã giúp điều chỉnh lại các loại thuốc truyền của Sóc để loại bỏ đi những thành phần gây hại, và bổ sung thêm những thành phần khác giúp Sóc mau khỏi bệnh.
Sau đợt nằm viện, một hôm Thầy đến tận nơi để khám trực tiếp cho Sóc thì phát hiện ra căn nguyên gốc rễ vấn đề. Suốt khoảng thời gian ốm đau vừa qua, Sóc không chỉ bị phấn hoa độc dính vào phổi khiến cho ho mãi không khỏi và cùng lúc đó trong tai con bị thả trùng độc, dẫn đến căn bệnh viêm tai giữa của con bị trở nặng.
Ngày hôm đó Thầy đã xử lý cả hai căn bệnh có yếu tố tâm linh cho con. Lúc được Thầy chữa bệnh trực tiếp, con lại cười tít mắt, lém lỉnh nhìn Thầy. Bé Sóc bé bỏng chưa đầy 2 tuổi đã liền lúc phải đối mặt với 2 vấn đề tâm linh mà thậm chí ngay cả bố mẹ cũng chưa từng trải qua.
Mẹ mong rằng bé Sóc của bố mẹ luôn mạnh mẽ để đối mặt với những thử thách sắp tới. Bố mẹ luôn ở bên cạnh để đồng hành và cổ vũ cho con, con yêu nhé.
Gia đình chúng con cảm ơn Thầy rất nhiều ạ. Từ khi bé Sóc còn thai nghén đến lúc con ra đời tời giờ, Thầy luôn bảo vệ và cứu chữa cho bé rất nhiều lần. Không ngôn từ nào có thể biểu đạt hết được sự biết ơn của chúng con với Thầy ạ. Chúng con chúc Thầy luôn mạnh khỏe, vui vẻ và chỉ dạy thêm nhiều điều cho chúng con ạ.
Powered by vBulletin® Version 4.2.2 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.