Đăng nhập

View Full Version : Vợ tôi được thầy chữa bệnh dị ứng da



manhtuongngo
30-08-2022, 01:03
Năm nay dịp sinh nhật Thầy học trò chúng tôi đươc về NNLĐ để tổ chức và dự lễ chúc mừng sinh Thầy. Vợ chồng chúng tôi cũng vinh dự từ Thanh Hóa ra CS để cùng các anh chị dự buổi lễ.

Buổi lễ diễn ra thành công tốt đẹp, Thầy và mọi người đều rất vui. Buổi sáng trước khi về CS vợ tôi thấy có hiện tượng hơi ngứa ở cánh tay tuy nhiên đến đầu chiều sau khi nghỉ trưa xong thì các nốt mẩn đã lan ra khắp người, khắp hai cánh tay và khu vực mặt sưng vù và rất đỏ. Tôi đoán chắc có thể vợ tôi bị dị ứng khá nghiêm trọng nên tôi đã xin phép nhờ Thầy kiểm tra và chữa giúp.


https://live.staticflickr.com/65535/52320337135_3c948ff6d5.jpg (https://flic.kr/p/2nHnpqc)

THẦY HUỆ TÂM CHỮA PHÁT CÔNG CHỮA BỆNH

Sau thi thấy vậy, Thầy bảo vợ tôi ngồi xuống đất ở tư thế thiền, Thầy ngồi đằng sau đặt tay lên lưng chữa bệnh cho vợ tôi. Trong lúc Thầy chữa vợ tôi cảm thấy một nguồn năng lượng rất lớn đi vào cơ thể, cơ thể được xả rất nhiều khí xấu ra ngoài qua hai lòng bàn tay, hai lòng bàn chân,qua bách hội. Một nửa cở thể bên phải cơ thể rất nóng, nóng từ trên dần dần xuống phía dưới chân. Sau khoảng 10p Thầy dừng lại, vơ tôi thấy cơ thể đã đỡ ngứa, và đỡ rát hơn. Sau khoảng 30p sau tôi thấy mặt đã đỡ sưng đỏ, các vùng mẩn đã đỡ đỏ và xẹp xuống.

Khoảng 3h đoàn bắt đầu di chuyển lên xe về Hà Nội, khi về đến Hà Nội vợ tôi bảo gần như đã hết ngứa, các vết mẩn đỏ đã lặn gần hết.
May mắn hôm nay chúng tôi đang ở bên cạnh Thầy nên được Thầy chữa và giúp đỡ kịp thời. Chúng con cảm ơn Thầy rất nhiều ạ.