Đăng nhập

View Full Version : Trận đánh ở BECMUDA (P2)



ThanhTrung90
02-07-2022, 20:56
CHIẾN THẮNG BECMUDA

Tối muộn về đến nhà là tôi mệt rã rời, lên lớp hai ca liền mà trưa lại không được ngủ! Cơm xong là tôi lăn ra ngủ như chết.
Tự dưng tôi nghe tiếng Thầy gọi:
- Trung ơi! Có thích xem đánh nhau không con!
- Ở đâu hả thầy? Đánh nhau to không ạ?
- Thì trận đánh ở becmuda đó. Con vẫn mong được xem mà!
- Thầy quay phim lại à? Cho con xem đi.
Thầy cười to rồi nói: Trong không gian không cần quay phim con ạ! Nhìn theo giác quan năng lượng thì cái gì đã xảy ra thì năng lượng đó sẽ tồn tại gần như là mãi mãi. Bây giờ con đứng gần lại đây và quay mặt lại phía Thầy nhé.
Tôi tiến lại gần Thầy và đứng quay mặt lại phía thầy. Thầy giơ một bàn tay đến trước ngực tôi và tôi thấy mình bị đẩy lùi đi…
Tôi chỉ lơ mơ biết rằng chúng tôi đang đi trong một cái đường ống, tôi thì đi lùi còn Thầy thì đi tiến…
Tôi nghe thấy Thầy nói nhỏ: Ta sẽ đưa con lùi lại 133.920 phút để con được chứng kiến sự thật theo mong muốn của con.
Một thoáng sau tôi lại nghe nói: Đến nơi rồi!
Tôi từ từ mở mắt ra …Tôi đang đứng ở một không gian mà phía dưới là một vùng biển rộng lớn, bầu trời xung quanh chỗ sáng chỗ tối nhưng hình như có một đám mây đen rất lớn ở ngay trước mặt tôi
Tôi xem đồng hồ, lúc này là 0h31p Ngày 07/03/…
Mọi việc diễn ra trước mắt tôi như sau:
Thầy Huệ Tâm nói:
- Bạch Cúc có ở đây không, có ai ở đây thì thuyết minh lại cho Thầy nghe đi.
Thưa Thầy! Con Thiên Huệ.
- Có chuyện rồi phải không con?
- Thưa Thầy vâng! Hiện nay cũng chưa rõ ràng, nhưng chúng con thấy năng lượng ở chỗ tam giác bắt đầu phát lên trên cao rất mạnh mà nó lại giống như đang tách một phần không gian ra.
- Giống như mở cửa phải không?
- Vâng! Nhưng mà chúng ta lại chưa thấy có sự gì là rất đặc biệt hay có điều gì gấp mà mình phải ra tay ngay nên vẫn theo dõi ạ! Về cơ bản toàn bộ sự chuẩn bị của chúng ta đã sẵn sàng hết rồi.
- Tốt rồi, tốt rồi!
- Có vẻ diễn biến không nhanh nên chắc mình chỉ cần tập trung năng lượng thôi nên Thầy yên tâm có vấn đề gì con sẽ báo cáo ngay.
- Được rồi!
- Con xin hết ạ.
- Rồi, chào con
- Con chào Thầy.
…………………………….
Bây giờ là 7 giờ 42 phút
Thầy Huệ Tâm nói : Có ai muốn gặp Thầy à?
- Con Quang Huệ ạ ! Thưa Thầy vừa xong thì bắt đầu có một luồng năng lượng phóng thẳng từ chỗ tam giác lên như một mũi tên và nó kích hoạt toàn bộ năng lượng mà chúng nó đã tập hợp từ hôm qua. Nó giống như sắp có một vụ nổ và hướng tới hệ thống của chúng ta. Chúng con đã kích hoạt toàn bộ năng lượng và đã dùng năng lượng của mình trùm kín toàn bộ mũi tên năng lượng của chúng cho đến tận phía dưới.
- Tóm lại bây giờ chúng ta mới phong tỏa thôi đúng không?
- Bây giờ con có ý định đánh luôn, chúng ta sẽ tập chung…
- Cho nổ luôn à?
- Vâng.
Thầy Huệ Tâm nói : Con đợi ta một chút. Thầy Huệ Tâm lại nói tiếp :
- Cột Thiên Địa Nhân, cột Thiên Địa Nhân nghe ta nói đây.
Cột Thiên Địa Nhân trả lời : Thưa Thầy con đây ạ !
- Hiện nay kẻ thù đang tấn công vào hệ thống của chúng ta, ý cột Thiên Địa Nhân thế nào? Có dùng năng lượng của mình để tấn công lại kẻ thù không?
Có tiếng nói xen vào : Thưa Thầy con Tiểu Đồng ạ.
- Ừ, Tiểu đồng nói đi.
- Tạm thời con nghĩ chưa dùng đến năng lượng của Cột Thiên Địa Nhân, con đang muốn dùng năng lượng của Quả cầu Thiên Địa Nhân.
- Quả cầu đã làm việc được chưa?
- Con không biết đã làm việc được chưa nhưng con muốn dùng luôn năng lượng đấy. Bây giờ chúng con định sử dụng năng lượng của mình, một cách rất nhanh dùng năng lượng đấy như một sức đẩy cực mạnh để đẩy ngược năng lượng có dạng mũi tên của chúng đi lùi về phía tam giác.
- Rồi ! Đúng rồi hay lắm, hay lắm. Thầy Huệ Tâm nói tiếp :
- Quả cầu Thiên Địa Nhân, Quả cầu Thiên Địa Nhân nghe ta nói đây, Quả cầu Thiên Địa Nhân nghe ta nói đây.
- Thưa Thầy! Quả cầu nó bắt đầu xoay ạ.
- Hiện nay kẻ thù đang tấn công vào hệ thống của chúng ta, ta muốn Quả cầu Thiên Địa Nhân phát năng lượng để đẩy ngược năng lượng của chúng chạy lùi về căn cứ của chúng.
- Quả cầu liền bay đi rất nhanh rồi ạ! Thưa Thầy chúng con chỉ đưa ra phương án đấy thôi. Bây giờ Thầy phải điều hành trực tiếp quả cầu.
- Thầy Huệ Tâm nói : Quả cầu nghe lệnh, quả cầu đi cùng với ta !
- Thưa Thầy ! Tất cả chúng con cùng đi ạ !
Thầy Huệ Tâm ra lệnh :
- Tập trung năng lượng để đối đầu với mũi tên năng lượng của chúng, sau đó dùng sức mạnh của mình đẩy lùi mũi tên đó trở lại. Hãy dồn mũi tên năng lượng của chúng lùi hẳn xuống trung tâm chỉ huy của nó rồi cho nổ ở đấy ! Chuẩn bị sẵn sàng.
Nghe theo lệnh Thầy, Quả cầu Thiên Địa Nhân bay đến đối diện trực tiếp với đầu « mũi tên năng lượng » của kẻ thù.
Tiểu đồng nói :
- Thưa Thầy bây giờ Thầy điều hành để Quả cầu cùng tất cả chúng ta tập trung năng lượng để bao phủ, để tăng độ dầy lớp năng lượng đang bao bên ngoài mũi tên năng lượng của chúng.
- Hãy dùng năng lượng bọc mũi tên năng lượng của kẻ thù lại ! Bọc thật chặt lại tránh để nó bị vỡ trên dọc đường, nó chỉ được phép nổ vỡ khi đã đi vào căn cứ của chúng.
Bắt đầu dồn đẩy thật mạnh, hội tụ năng lượng bắt đầu dồn ép thật mạnh buộc mũi tên năng lượng của kẻ thù phài lùi lại…
Giằng co một lúc thì « mũi tên năng lượng của kẻ thù » buộc phải lùi lại. Nó cứ bị đẩy từ từ lùi dần về phía tam giác…
Thầy Huệ Tâm hô to :
- Đẩy thật mạnh, đẩy liên tục.Tất cả mọi người dồn toàn lực, dồn toàn bộ năng lượng để đẩy về quả cầu.
- Thưa Thầy ! Đang có một nguồn năng lượng của chúng phát ngược từ Tam giác lên, đẩy ngược về phía chúng ta !
Thầy Huệ Tâm vội hô to :
- Hội tụ năng lượng Nhật Nguyệt Trùng Quang, 25% năng lượng của Huệ Tâm hội tụ thành quả cầu năng lượng Nhật Nguyệt Trùng Quang…
- Thưa Thầy ! Năng lượng của Thầy đang dồn mạnh lên rồi ạ.
Thầy Huệ Tâm lại nói tiếp :
- Quả cầu đẩy một nguồn năng lượng xoáy, vừa đẩy đi vừa xoáy thật mạnh tạo ra một xung lực thật mạnh đẩy « mũi tên năng lượng » lùi lại. Quay thật nhanh xoáy thật mạnh… Quay thật nhanh xoáy thật mạnh…
Quả cầu càng quay nó lại càng to càng khỏe, càng ngày nó càng to dần, càng ngày càng mạnh dần lên
- Quay thật nhanh, xoáy thật mạnh… Quay thật nhanh, xoáy thật mạnh…
Sức đẩy của nguồn năng lượng từ tam giác phát lên cũng rất mạnh…Một sự giằng co quyết liệt xảy ra…
Tiểu đồng nói :
- Cũng may là chúng ta đã phong tỏa rất chặt « mũi tên năng lượng » nên chúng bị giảm thiểu sức mạnh đáng kể ! Hình như chúng cũng không nhận được tín hiệu chỉ huy từ bên ngoài nữa !
- Đúng như vậy ! Nếu không nhanh trí làm được việc đó ngay mà bây giờ chúng cho nổ thì…không biết chuyện gì sẽ xảy ra
- Thưa Thầy ! Chúng ta đã đẩy chúng lùi sắp đến mặt nước rồi.
Thầy Huệ Tâm hô to :
- Năng lượng Nhật Nguyệt Trùng Quang của Huệ Tâm hội tụ lại hỗ trợ năng lượng cho Quả cầu, đẩy thật mạnh xuống...Đẩy thật mạnh…
- Thưa Thầy ! Đã xuống nước, cả mặt nước đang sáng rực lên.
- Đẩy thật mạnh xuống, đẩy thật mạnh xuống. Đi qua mặt nước..đi xuống biển.
Đẩy thật mạnh xuống..xuống đến trung tâm thì cho nổ.
- Thưa Thầy ! Quả cầu Thiên Địa Nhân đi qua mặt nước rồi ạ.Trong quả cầu có cả nước nên khi đi xuống đây càng ngày nó càng mạnh. Nó tạo thêm cả các lực xoáy của nước để dồn « mũi tên năng lượng » đi nhanh hơn !
Thầy Huệ Tâm hô to :
- Năng lượng cùng Quả cầu quay thật nhanh xoáy thật mạnh, quay thật nhanh xoáy thật mạnh đẩy « mũi tên năng lượng vào đến trung tâm chỉ huy của chúng. Khi vào đến trung tâm thì quả cầu bay ngược ra thật nhanh và kích hoạt cho khối năng lượng này nổ.
- Thưa Thầy ! Năng lượng đối chọi hai bên đang cực kì căng thẳng…Ở dưới đáy nước đang bắt đầu phát ra các luồng sáng bắn lên, bắn lên rất mạnh…
Thầy Huệ Tâm vội nói :
- Hỡi vạn vật muôn loài, hỡi vạn vật muôn loài hãy giúp ta hội tụ năng lượng về để tiêu diệt kẻ thù, hội tụ năng lượng về để tiêu diệt kẻ thù của vạn vật muôn loài.
- Thưa Thầy ! Hai khối năng lượng này đang thách đấu nhau rất kịch liệt và cả hai đều không di chuyển được nữa !
Thầy Huệ Tâm vội hô to :.
- Hỡi vạn vật muôn loài hãy hội tụ năng lượng về dồn mạnh xuống hỗ trợ cho quả cầu Thiên Địa Nhân, đẩy lùi năng lượng của kẻ thù.
Ngay sau lời kêu gọi, năng lượng từ mọi nơi chảy về ồ ạt… Năng lượng ở bên trong bắn ra thì ở bên ngoài năng lượng của mình bắt đầu xoáy tròn lại, nó xoắn lại, tạo ra một xung lực, đẩy rất mạnh
- Thưa Thầy ! Năng lượng đang được kích hoạt ở mức cao lắm ạ. Bắt đầu có đốm lửa cháy từ quả cầu xoáy xuống vùng năng lượng bên dưới rồi. Như thế này thì chuẩn bị nổ.
Thầy Huệ Tâm nói :
- Quả cầu lưu ý trước khi nổ một thời gian ngắn phải bay ngược trở lại để tránh nguy hiểm.
- Thưa Thầy ! Quả cầu có thể bay ngược lại nhưng lớp năng lượng phong tỏa bên ngoài « mũi tên năng lượng » không thể tan được.
- Lớp năng lượng của Thầy chứ gì?
- Vâng.
- Kích hoạt cả lớp năng lượng đó nổ để phá căn cứ của kẻ thù. Năng lượng Nhật Nguyệt Trùng Quang nghe lệnh sẽ nổ ngay lập tức khi vào tiếp cận trung tâm chỉ huy.
- Thưa Thầy ! Chuẩn bị nổ, đang bắt đầu rung giật rất mạnh….
Thầy Huệ Tâm hô to :
- Lệnh ! Quả cầu bay ngược ra ! Nổ !...
Một tiếng nổ dữ dội làm rung chuyển một khu vực rộng lớn, nước biển bắn lên cao mấy trăm mét, sóng gió cuồn cuộn, ầm ầm…
Một đám cháy rất lớn xuất hiện ngay dưới lòng biển…Nhưng …
- Thưa Thầy ! Từ trong đám nổ bay lên một khối khí đen rất lớn, nó đã thoát ra khỏi mặt nước rồi ạ ! Hình như bọn chỉ huy định bỏ chạy !
- Nó bay đi luôn rồi à?
- Mình cũng phong tỏa kịp thời và đang tiếp tục phong tỏa một lớp thứ hai rồi ạ !
Thầy Huệ Tâm nói :
- Năng lượng Nhật Nguyệt Trùng Quang bao vây khối khí này lại, kéo nó ra xa và cho nổ ngay trên không. Nổ !
- Không được ạ. Không biết khối năng lượng này làm bằng chất liệu gì mà chưa công phá được, có lẽ năng lượng đầu não của chúng ở đây cả.
Thầy Huệ Tâm hô :
- Năng lượng Nhật Nguyệt Trùng Quang tạo Hỏa của Nhật Nguyệt Trùng Quang đốt cháy vỏ của nó đi…Không phải đốt toàn diện mà khoan từng lỗ…dùng lửa của Nhật Nguyệt Trùng Quang khoan chảy một số lỗ.
- Không khoan chảy được đâu ạ! Ở dưới biển tuy toàn bộ trung tâm ở giữa bị nổ nhưng mà 3 điểm đỉnh của tam giác thì nó vẫn chưa bị nổ đâu ạ !.
- Khối khí bay lên nó chỉ đứng im thôi à?
- Hiện nay nó vẫn đang đứng im trên không trung.
- Phong tỏa được chưa?
- Phong tỏa được rồi ạ.
- Phong tỏa rồi thì để người canh chừng ở đấy thôi ! Bây giờ dồn năng lượng đánh vào 3 đỉnh của tam giác. Năng lượng dồn xuống trung tâm khu vực vừa bị đánh sau đó đánh thẳng ra 3 đỉnh của tam giác.
- Mình đang nối năng lượng của 3 đỉnh vào với nhau và lại phát năng lượng từ trung tâm ra…Có đường dây để kích hoạt nổ cả 3 điểm cùng lúc. Kích hoạt nổ một lúc nhưng nó lại nổ từng cái một. Nổ xong thì năng lượng ở đấy nó lại tan chảy thành một chất liệu khác.
- Thu chất liệu đó lại.
- Thưa Thầy ! Chất liệu ở đây chính là chất liệu rất cơ bản hình thành nên trái đất.
- Thu nó lai ! Nổ xong chưa?
- Nổ xong rồi, nước biển bắt đầu chảy vào khu vực này rồi ạ.
- Bây giờ chỉ cần cử người ở đấy theo dõi nhé, Bạch Cúc đâu rồi?
- Thưa Thầy ! Con Bạch Cúc ạ.
- Ngày trước ta giao cho con thu hồi những chất bẩn (*), thu hồi đã được nhiều chưa?
- Thưa Thầy ! Được nhiều rồi ạ !
- Bây giờ các con tập trung cùng với Bạch Cúc chở các chất bẩn lên rồi bắt đầu mở cửa năng lượng của mình để bôi vào khối năng lượng vừa bay lên. Bôi lớp nọ chồng lớp kia dày đặc xong rồi bọc nó lại.
- Thưa Thầy vâng !
- Khi lên bôi thử một lượt thì nói cho ta nghe xem nó phản ứng gì nhé.
- Thưa Thầy vâng. Năng lượng bắt đầu bôi chất bẩn vào đấy rồi.
- Cái khối năng lượng đó bắt đầu rung rung lên đúng không?
- Thưa Thầy ! Khi bôi chất bẩn vào thì gần như là nó bị xuất hiện những dấu hiệu han gỉ, giống như xuất hiện dấu hiệu gỉ của sắt sau đấy nó lại hoàn thiện lại được ngay.
- Cứ áp chất bẩn vào, đưa thêm chất keo dính để dính chặt chất bẩn vào vỏ cho ta, càng dầy càng tốt.
Tiểu đồng nói:
- Thưa Thầy vâng. Đã bôi xong rồi nhưng con muốn kết hợp cùng với năng lượng của quả cầu Thiên Địa Nhân để đánh vào.
- Dùng năng lượng của Quả cầu để đánh thủng phải không?
- Vâng ! Bây giờ quay ngược Quả cầu lại để cái cực âm lên trên, phần dương sẽ quay đầu vào khối năng lượng kia. Chúng ta sẽ kích hoạt năng lượng của quả cầu để kết hợp với năng lượng của chất bẩn để mà phá hủy. Thử nghiệm xem thế nào.
- Thầy Huệ Tâm nói : Phát năng lượng dương của Quả cầu rồi tìm cách cùng với chất bẩn để hủy diệt khối năng lượng kia. Huệ Tâm hội tụ năng lượng Nhật Nguyệt Trùng Quang sẵn sàng đánh thẳng vào bên trong.
- Thưa Thầy ! Khi nguồn năng lượng dương của Quả cầu bắt đầu chiếu đến thì khối năng lượng kia có vẻ muốn né tránh, nó đang liên tục di chuyển. Mình vẫn đang kiểm soát cả năng lượng bên ngoài nên là nó muốn di chuyển nhưng chỉ xê dịch được một chút thôi.
- Nghĩa là không đánh trúng được đúng không?
- Vâng, quả cầu Thiên Địa Nhân đang mở một cái cửa, nó mở một lỗ rồi nó mút chặt cái khối năng lượng kia lại, nó bắt đầu thổi một lượng lửa rất lớn từ trong quả cầu thổi ra. Chảy một chỗ ở lớp vỏ năng lượng của khối năng lượng kia rồi.
- Các con sẵn sàng đề phòng chúng sẽ phá bung ra để bỏ chạy đấy.
Tiểu đồng nói:
- Năng lượng của quả cầu Nhật Nguyệt.. cùng quả cầu Thiên Địa Nhân là rất lớn, nó thổi lửa mà làm chảy vỏ và đỏ rực cả nhân khối năng lượng kia rồi.
- Tốt quá, đỏ được nhân là được rồi.
- Thưa thầy ! Bên trong vẫn có năng lượng đánh ra rất mạnh.
- Quả cầu Thiên Địa Nhân lưu ý, hãy tạo một lực hút hút những chất bẩn theo lỗ thủng đi vào trong khối năng lượng kia đi ! Cố gắng tạo ra một xoáy khí nào đấy để hút được chất bẩn đi vào giữa khối năng lượng kia.
- Thưa Thầy ! Nó hút được chất bẩn đi vào rồi ạ !
- Tốt rồi ! Phun thật mạnh chất bẩn vào trong giữa !
- Thưa Thầy ! Năng lượng bên trong bắt đầu bất động rồi ạ !.
- Phun thật mạnh vào trong rồi lại bọc khối năng lượng kia lại ! Khi cảm thấy có đủ điều kiện thì quả cầu Thiên Địa Nhân hãy hội tụ năng lượng cùng với năng lượng Nhật Nguyệt Trùng Quang phá hủy hoàn toàn, hủy diệt hoàn toàn khối năng lượng kia đi.
- Nổ rồi ạ !
- Vẫn phải chú ý các mảnh vỡ văng ra nhé, phải thu những mảnh đó lại đấy.
- Thưa Thầy ! Vẫn còn 1/3 khối năng lượng kia nó chưa bị nổ.
- Nó lại thu lại thành một khối năng lượng nhỏ hơn à?
- Vâng ! Quả cầu Thiên Địa Nhân của mình cũng chỉ còn lại một nửa thôi !
- Thế cơ à, bây giờ nên thế nào?
- Thưa Thầy ! Vẫn cứ đốt tiếp. Cái khối năng lượng còn lại kia lại tiếp tục di chuyển, giống như nó đang cố tìm ra một kẽ hở của khoảng trống giữa luồng lửa nóng đang thổi vào để nó tìm cách lách ra. Mình nên tiếp tục ép năng lượng đấy vào không tạo ra một khoảng không gian trống nào để nó có thể lách ra được. Năng lượng bên ngoài vẫn tiếp tục ép vào, năng lượng Hỏa vẫn tiếp tục mở rộng ra, nhưng nguồn chất bẩn còn rất ít. Bây giờ chỉ còn một biện pháp là mình để chất bẩn dồn lại một góc, không còn đủ để bao phủ toàn bộ bên ngoài nữa mà dồn vào một góc rồi tạo ta một cái lỗ mà đẩy vào ! Bây giờ quả cầu năng lượng Thiên Địa Nhân tiếp tục xoay liên tục để thay đổi chiến thuật, thay đổi cực phát liên tục để phát Âm hỏa và Dương hỏa vào khối năng lượng còn lại kia ! Nó đang xoay liên tục để nó có thể thay đổi năng lượng và phát liên tục…
- Đúng rồi, dồn chất bẩn lại để khi có lỗ thủng thì đẩy chất bẩn đó vào trung tâm khối năng lượng ấy !
- Vâng ! Thưa Thầy một luồng năng lượng sáng xanh vừa bắn ra từ trong phần còn lại của khối năng lượng kia.
- Nó đi mất luôn à?
- Không, nó vẫn đang nằm trong khu vực được khống chế của chúng ta và tạo ra một khối năng lượng có màu xanh.
Bây giờ quả cầu Thiên Địa Nhân đang đuổi theo và quay cực âm lại để phun năng lượng lạnh vào trong khối năng lượng xanh. Kết hợp với hơi nước để phong tỏa khối năng lượng xanh và đã đóng băng nó được rồi.
- Rồi ! Tốt quá, tốt quá.
Tiểu đồng nói:
- Đóng băng được xong thì quả cầu Thiên Địa Nhân tiếp tục quay cực dương để phun hỏa đốt… Khối năng lượng xanh nó nổ rồi… Ngay lúc đó phần năng lượng còn lại kia cũng bị nổ toàn bộ rồi.
- Tốt quá, nổ hết rồi ! Các con xem xét đặc biệt Thiên Linh Huệ nhìn để kiểm tra và có một lực lượng nữa ở bên ngoài vỏ vũ trụ kiểm tra xem biến động bên ngoài có gì lạ không nhé.
- Thưa Thầy ! Con Thanh Huệ xin đưa quả cầu Thiên Địa nhân về.
- Rồi, đưa về ngay đi, về vườn nhà mình đi. Nó còn lại bao nhiêu %?
- Thưa Thầy ! Chỉ còn có 35% thôi !
- Huyền Thân nói: Ở vũ trụ Rùa tự nhiên ngoài vỏ vũ trụ đấy nó lại hiện ra một cái bản thông cáo.
- Các con chụp và đọc lại đi xem nào.
- Thông cáo: Kính gửi tất cả các Vũ trụ bạn và các vũ trụ đồng minh năng lượng của Vũ trụ Rùa đang có sự biến động rất lớn. Xảy ra sự va chạm giữa năng lượng thù địch với năng lượng chính quyền ở đây. Rất mong các vũ trụ bạn và vũ trụ đồng minh nếu có thể hỗ trợ thì sang giúp. Còn nếu không thì hãy bảo vệ toàn vẹn Vũ trụ của mình để tránh việc các phiến quân của Vũ trụ Rùa có thể xâm nhập nếu kết quả của chúng làm ở Vũ trụ này không được như mong muốn. Xin cảm ơn!
- Theo ý Tiểu Đồng thế nào?
- Thưa Thầy, hiện tại thì chúng ta cũng đang tổn thất rất lớn và cũng phải dùng quân ở đây nên tạm thời chúng ta sẽ đóng cửa và đảm bảo an ninh của mình mình trước.
- Rồi đồng ý. Mình có thể gửi một phần nhỏ sang được không?
- Được.
- Đưa năng lượng Nhật Nguyệt Trùng Quang đi thôi nhé.
- Thưa Thầy, đưa quân của vũ trụ đi ạ.
- Chiến Thần nghe lệnh, đưa một đội quân sang giúp vũ trụ Rùa, Huệ Tâm Kiếm cùng với Huệ Cường Kiếm đi giúp vũ trụ bạn.
Chiến Thần Huệ Như nói :
- Thưa Thầy Chiến Thần nhận lệnh.
- Thầy cũng nghỉ đi ạ.
- Rồi chào các con.
……………………………….
Bây giờ là 10 giờ 43 phút ngày 7/3/…
Thầy Huệ Tâm hỏi Huệ Minh này:
- Hiện nay quả cầu Thiên Địa Nhân như thế nào?
Huệ Minh nói :
- Nó trông xác xơ te tua, nó vẫn hình tròn, phần bên ngoài các năng lượng giống như bị tơi tả, giống như một cuộn len nó bị bung hết lên..
- Nó phải luyện lại, quanh đấy có ai không?
- Có Tiểu Đồng ạ.
- Tiểu Đồng đang ngồi thiền à?
- Vâng đang ngồi thiền.
- Chúng nó ngồi quanh quả cầu hay ngồi ở đâu?
-Vâng ngồi quanh quả cầu.
- Bây giờ hai chúng ta ngồi cạnh chúng nó nhé.
- Bây giờ năng lượng của cả khu nhà này cũng đã bị giảm nhiều rồi.
- Đương nhiên.
- Nó không sáng như mọi khi nữa, trông nó cũng tiêu điều lắm.
Thầy huệ Tâm đến gần các Tiểu đồng rồi hỏi :
- Chúng ta có cần ngồi đây thiền cùng các con không, có thì gật đầu cho ta biết.
- Huệ Minh nói: Con nghĩ trong một lúc ngắn hạn thì..ý là tất cả chúng ta cũng sẽ thiền luôn còn để bên Huyền Thân sẽ làm tiếp việc bảo vệ vòng ngoài. Chúng ta nên nghỉ ngơi và ngồi thiền.
- Thôi được rồi, ngồi xuống cùng thiền luôn đi. Hoặc ta về chỗ gốc bồ đề cũng được.
- Vâng Thầy về chỗ gốc bồ đề cũng được.
- Được rồi, xong dừng lại.
………………………………………… ..
Bây giờ là 16 giờ 41 phút ngày 7/3/…
Thầy Huệ Tâm hỏi : Cân bằng lại được chưa?
Huệ Minh nói : Có lẽ là con thì đỡ hơn, nhưng nhiệt độ trong khu vườn mình đang giảm tương đối nhiều. Mọi người ở trạng thái là hơi khó chịu.
- Sao ta lại thấy khỏe ra so với buổi sáng là thế nào?
- Có lẽ vì Thầy đang có tâm lý của người chiến thắng.
- Hoặc là năng lượng nó được thu về đúng không?
- Năng lượng thu về thì đúng nhưng năng lượng thu về cũng bị hao hụt tương đối nhiều ạ.
- Bây giờ ta còn bao nhiêu %?
- Thưa Thầy Thầy bị mất 52% năng lượng, Quả cầu Thiên Địa Nhân chỉ còn 35%, tất cả chúng con đều bị hao hụt năng lượng đáng kể !
Thầy Huệ Tâm buồn buồn nói :
- Thật là khủng khiếp ! Dù sao thì chúng ta cũng đã chiến thắng, chúng ta bị động chỉ kịp phản ứng phòng vệ nhưng đã thắng. Lực lượng hai bên hôm nay là gần ngang bằng, may mà chúng ta thắng ! Giờ thì Quả cầu và mọi người nghỉ ngơi và luyện tập để lấy lại năng lượng đi !
- Vâng, thưa Thầy !
…………………………………
Tự dưng xung quanh tôi mọi vật và hiện tượng đều biến mất, một sự yên tĩnh tuyệt đối và một màu đen bao trùm…Tôi giật mỉnh tỉnh dậy – hóa ra mình mơ !
Thấy gia đình nhỏ của mình vẫn đang ngủ yên giấc, tôi thấy an lòng biết bao khi vạn vật chúng sinh trong vũ trụ này đã và đang được những Người tử tế bảo vệ, che chở.
Dù sao tôi cũng thỏa được ước nguyện của mình là được chứng kiến một trận đánh hay có khả năng làm thay đổi lịch sử
Tâm linh là như thế TIN HAY KHÔNG TÙY BẠN !

* Chất bẩn :
Bằng kiến thức trần tục của mình, Thầy huệ Tâm biết rằng những chất như phân gà, máu chó, kể cả chất thải của sản phụ rất hữu hiệu trong việc phá bỏ các tà thuật. Thầy dự đoán là sẽ cần nhiều những chất này nên đã cho người chuẩn bị từ trước.
.

/