bần tăng
04-06-2022, 18:51
Ngày 26/5/22, con trai tôi gọi Messenger tâm sự, mấy hôm nay cậu bị Stress, tính dễ nổi nóng, làm việc dễ bị sơ suất, hiệu quả thấp. Nhìn hình, tôi “bắt mạch”, phân tích bệnh: con lo lắng cho công việc ở xưởng nhiều quá, nên mất ngủ, đầu nhức; ham việc nên không sắp xếp được thời gian tập thể dục, máu lưu thông kém; mùa này ở Úc lạnh nên cơ thể dễ bị cảm lạnh, nghẹt mũi, đau xoang…Vì thế nên, thận, gan & tim của con, làm việc quá tải, hỏa bốc lên đầu, gây stress cho “hệ thống điều khiển”.
Tôi thiền, xin Thầy cho phép con dùng HVLB & BTAS. Xin Thầy khai thông HT kinh mạch, lạc mạch; HT huyệt đạo; HT hô hấp, HT tuần hoàn, HT tiêu hóa, HT đường ống dẫn dịch cho bệnh nhân(BN). Xin Thầy giúp con chuyển năng lượng TT từ trái tim con đến trái tim của BN, để cân bằng lại âm dương cho BN, đẩy hết hư khí, trược khí, kết tụ khí xấu, NL xấu ra khỏi thực thể BN…
Tôi khuyên con: để hóa giải tình trạng âm thịnh dương suy, con phải điều chỉnh chế độ sinh hoạt , ăn uống để nhịp sinh học của cơ thể phù hợp với thời sinh học của thiên nhiên vũ trụ.
Suốt 5 ngày liên tục chữa(từ 26/5 - 30/5/22), sáng ngày 30/5, cậu nhắm tin “con đã khỏi & đi làm từ hôm nay rồi”.
Con xin cảm ơn Thầy đã giúp con chữa bệnh.
Tôi thiền, xin Thầy cho phép con dùng HVLB & BTAS. Xin Thầy khai thông HT kinh mạch, lạc mạch; HT huyệt đạo; HT hô hấp, HT tuần hoàn, HT tiêu hóa, HT đường ống dẫn dịch cho bệnh nhân(BN). Xin Thầy giúp con chuyển năng lượng TT từ trái tim con đến trái tim của BN, để cân bằng lại âm dương cho BN, đẩy hết hư khí, trược khí, kết tụ khí xấu, NL xấu ra khỏi thực thể BN…
Tôi khuyên con: để hóa giải tình trạng âm thịnh dương suy, con phải điều chỉnh chế độ sinh hoạt , ăn uống để nhịp sinh học của cơ thể phù hợp với thời sinh học của thiên nhiên vũ trụ.
Suốt 5 ngày liên tục chữa(từ 26/5 - 30/5/22), sáng ngày 30/5, cậu nhắm tin “con đã khỏi & đi làm từ hôm nay rồi”.
Con xin cảm ơn Thầy đã giúp con chữa bệnh.