PDA

View Full Version : Thầy giúp lập bàn thờ cho các gia đình ở Nga Sơn – Thanh Hóa



Trung Nghĩa
28-04-2022, 11:57
Là người theo Khí Công Tâm Linh chúng tôi hiểu rõ được tầm quan trọng của việc làm bàn thờ vì bàn thờ trong mỗi gia đình không chỉ là nơi thờ cúng Thần Linh, Gia Tiên mà nó còn là “ Trung Tâm Khí Lực” của gia đình ấy. Tôi thấy mình thật may mắn khi có nhiều thành viên trong họ nội và họ ngoại đều theo Thầy, chính vì theo Thầy nên các thành viên đều biết được ý nghĩa cũng như hiệu quả của việc được Thầy lập bàn thờ.



Trước hết khi được thầy Huệ Tâm lập bàn thờ cho gia đình thì gia đình có thể chắc chắn một điều đó là bàn thờ nhà mình sẽ có các vị Thần Linh và gia tiên nhà mình có thể về được. Như vậy chúng ta có cơ hội thể hiện tấm lòng hiếu thảo với tổ tiên của chúng ta bằng việc thờ cúng chu đáo.
Thứ hai khi Thầy làm bàn thờ Thầy thường dùng các pháp bảo dọn dẹp khu đất ở của gia chủ, trấn đất cho gia chủ tạo cho gia chủ một môi trường sống tốt từ đó mà loại bỏ được các bệnh tật phát sinh do khí xấu trong khu đất sinh ra, giúp gia chủ an cư – lạc nghiệp.

Hiểu được tâm tự, nguyện vọng của các gia đình ở Nga Sơn – Thanh Hóa Thầy đã đồng ý về giúp lập bàn thờ cho ba gia đình.
Từ khi nhận được thông tin Thầy sẽ về Thanh Hóa làm việc, các gia đình ở Thanh Hóa rất vui mừng, đặc biệt là các học trò, vì chúng tôi hiểu rằng lần này Thầy về Thanh Hóa sẽ giúp cho Thanh Hóa phát triển hơn, nhân dân Thanh Hóa có cuộc sống ấm no – hạnh phúc hơn chứ không đơn thuần chỉ là về giúp ba gia đình ở Nga Sơn lập bàn thờ.
Để việc đón tiếp Thầy và đoàn kctl được long trọng, chu đáo, cũng như lịch trình làm việc được thuận lợi, hợp lý. Các học trò kctl Thanh Hóa đã triệu tập họp bàn, phân công công việc cho từng thành viên, đến từng gia đình được Thầy làm bàn thờ để kiểm tra công tác chuẩn bị, đến các địa điểm đoàn dự kiến đến để sắp sếp trước…
Đối với đại gia đình Trung Nghĩa mà nói lần này được đón tiếp Thầy và đoàn kctl là một điều may mắn, hạnh phúc nên ai cũng có tâm lý phấn chấn, hồ hởi, nhưng đi kèm là sự lo lắng vì không biết mình còn thiếu sót điều gì, có gì chưa được chu đáo…vì làm cho ba gia đình ở ba địa điểm khác nhau nên công tác chuẩn bị cũng cần làm đồng thời, để mọi việc được diễn ra thuận lợi gần như gđ Trung Nghĩa đã phải huy động hết những người của bên nội và ngoại đang có ở nhà. Một số con cháu đang làm việc ở Hà Nội cũng về trước tham gia giúp đỡ gđ. dù thầy còn chưa về nhưng Trung Nghĩa đã cảm nhận được không khí ấm cúng, đoàn kết của đại gia đình khi thành viên nào cũng bắt tay vào việc, làm những việc mà có thể hàng ngày chưa để tâm, học được những điều thú vị mà chưa được trải nghiệm…mọi người làm việc hăng say đến nỗi mà quên cả thời gian và ăn uống. gần 2h sáng khi công việc cơ bản đã hoàn thiện lúc này mỗi thành viên mới tự thưởng cho mình một tô cháo nóng, trong lòng TN tràn ngập hạnh phúc. TN tin rằng sau khi được Thầy giúp lập bàn thờ, con cháu trong dòng họ sẽ có được những bài học bổ ích, có sự tiến bộ rõ rệt từ đó xây dựng dòng họ ngày một vững mạnh hơn.
(hết phần I)