phuongngoc
27-03-2022, 20:26
Việc thiền các bài luyện thường xuyên giúp sức khỏe của tôi tương đối ổn định, phải rất lâu rồi không có vấn đề gì cần phải nhờ Thầy chữa trực tiếp. Những lần cơ thể cảm thấy không ổn, tôi luôn cố gắng thiền và chăm sóc bản thân để hồi phục trở lại. Nhưng quả thật, có những vấn đề mà bản thân không thể tự xoay xở được.
Cách đây vài tháng, không hiểu vì lý do gì mà cơ thể của tôi có những biểu hiện bất ổn kéo dài. Tôi bị ho dai dẳng suốt 2 tháng. Có một giai đoạn, cứ đến chiều tối là cơ thể tôi bị lạnh, chân tay run lẩy bẩy, móng tay thâm lại vì rét, quạt sưởi phải để sát vào người mới chịu nổi. Đi làm về là phải lập tức thiền bài “Lửa Thiêng Trận Pháp”. Thiền xong người có ấm hơn nhưng mệt nhoài. Trước khi đi ngủ tôi lại thiền thêm một bài khác mới yên tâm. Nhưng tình trạng đó không cải thiện, nó vẫn cứ lặp đi lặp lại khiến cơ thể yếu hơn và mất rất nhiều năng lượng.
Hôm về chúc tết Thầy trước khi nghỉ lễ (ngày 21 Tết), tôi cũng gặp tình trạng lạnh toàn cơ thể như vậy. Đang lao động với mọi người thì chân tay lạnh ngắt, đầu ong lên. Tôi phải nhờ đến Thầy. Thầy trực tiếp phát năng lượng thực công. Khi Thầy đặt tay vào chữa, Thầy cũng phải nói “Lạnh thật”. Tay Thầy rất ấm, năng lượng đi vào cũng rất nhiều, nhưng mãi vẫn không hết hẳn cái lạnh. Thầy phát năng lượng tương đối lâu (cũng khoảng hơn 20 phút), dùng nhiều pháp bảo để làm nóng ấm cơ thể. Nhưng chỉ cần dừng phát là cái lạnh lại quay trở lại.
Một tuần sau đó, vào ngày 27 Tết, tôi phải một mình bắt xe về Côn Sơn để chữa bệnh. Thầy cho kiểm tra thì được biết: Trục sinh lực của tôi bị xoắn chặt, khiến cho năng lượng từ trục sinh lực không đi được vào cơ thể. Mỗi khi thiền, tôi dùng năng lượng của chính mình để giảm độ xoắn lại, tuy có đỡ nhưng năng lượng phải dùng là rất nhiều, khiến cơ thể bị cạn năng lượng. Thầy đã dùng một lò xo bao quanh phần trục sinh lực bị xoắn, để khi nó xoắn thì lò xo đấy sẽ tạo ra một lực tác động tương ứng nhưng theo chiều ngược lại, đưa trục sinh lực trở về trạng thái cân bằng. Do cơ thể tôi bị mất nhiều năng lượng trong khoảng thời gian dài, nên vẫn cần phải được phát thực công trong vài buổi mới khỏi hẳn.
Phải đến lần chữa này, khi giải quyết được tận gốc nguyên nhân thì cơ thể mới không bị tái lạnh, cơ thể mới hồi phục dần lại. Ra Tết, tôi vẫn phải nhờ Thầy phát thực công cho thêm 3 buổi thì sức khỏe ổn định.
Đối với những căn bệnh có nguyên nhân vô hình như nghiệp kiếp, lỗi hệ thống năng lượng cơ bản (trục sinh lực, đan điền, luân xa,…), dị vật vô hình,… tìm được nguyên nhân chính xác đã khó, có khả năng để giải quyết được còn khó hơn. Nếu không may mắc phải thì chỉ có những người đã từng trải qua mới hiểu ảnh hưởng của nó đến sức khỏe nghiêm trọng như thế nào. Nhưng nhờ có Thầy mà những căn bệnh đó được giải quyết chỉ trong vài câu nói. Một câu nói là có cả hệ thống (rất giỏi) đằng sau thực hiện, nói cái gì là sẽ ra như thế ngay lập tức.
Nếu không được Thầy giúp thì không biết sức khỏe con sẽ ra sao. Vì vậy, con cảm ơn Thầy rất nhiều, cảm ơn các thầy thuốc trong không gian và chị TV vì đã hỗ trợ Thầy chữa bệnh!
/
Cách đây vài tháng, không hiểu vì lý do gì mà cơ thể của tôi có những biểu hiện bất ổn kéo dài. Tôi bị ho dai dẳng suốt 2 tháng. Có một giai đoạn, cứ đến chiều tối là cơ thể tôi bị lạnh, chân tay run lẩy bẩy, móng tay thâm lại vì rét, quạt sưởi phải để sát vào người mới chịu nổi. Đi làm về là phải lập tức thiền bài “Lửa Thiêng Trận Pháp”. Thiền xong người có ấm hơn nhưng mệt nhoài. Trước khi đi ngủ tôi lại thiền thêm một bài khác mới yên tâm. Nhưng tình trạng đó không cải thiện, nó vẫn cứ lặp đi lặp lại khiến cơ thể yếu hơn và mất rất nhiều năng lượng.
Hôm về chúc tết Thầy trước khi nghỉ lễ (ngày 21 Tết), tôi cũng gặp tình trạng lạnh toàn cơ thể như vậy. Đang lao động với mọi người thì chân tay lạnh ngắt, đầu ong lên. Tôi phải nhờ đến Thầy. Thầy trực tiếp phát năng lượng thực công. Khi Thầy đặt tay vào chữa, Thầy cũng phải nói “Lạnh thật”. Tay Thầy rất ấm, năng lượng đi vào cũng rất nhiều, nhưng mãi vẫn không hết hẳn cái lạnh. Thầy phát năng lượng tương đối lâu (cũng khoảng hơn 20 phút), dùng nhiều pháp bảo để làm nóng ấm cơ thể. Nhưng chỉ cần dừng phát là cái lạnh lại quay trở lại.
Một tuần sau đó, vào ngày 27 Tết, tôi phải một mình bắt xe về Côn Sơn để chữa bệnh. Thầy cho kiểm tra thì được biết: Trục sinh lực của tôi bị xoắn chặt, khiến cho năng lượng từ trục sinh lực không đi được vào cơ thể. Mỗi khi thiền, tôi dùng năng lượng của chính mình để giảm độ xoắn lại, tuy có đỡ nhưng năng lượng phải dùng là rất nhiều, khiến cơ thể bị cạn năng lượng. Thầy đã dùng một lò xo bao quanh phần trục sinh lực bị xoắn, để khi nó xoắn thì lò xo đấy sẽ tạo ra một lực tác động tương ứng nhưng theo chiều ngược lại, đưa trục sinh lực trở về trạng thái cân bằng. Do cơ thể tôi bị mất nhiều năng lượng trong khoảng thời gian dài, nên vẫn cần phải được phát thực công trong vài buổi mới khỏi hẳn.
Phải đến lần chữa này, khi giải quyết được tận gốc nguyên nhân thì cơ thể mới không bị tái lạnh, cơ thể mới hồi phục dần lại. Ra Tết, tôi vẫn phải nhờ Thầy phát thực công cho thêm 3 buổi thì sức khỏe ổn định.
Đối với những căn bệnh có nguyên nhân vô hình như nghiệp kiếp, lỗi hệ thống năng lượng cơ bản (trục sinh lực, đan điền, luân xa,…), dị vật vô hình,… tìm được nguyên nhân chính xác đã khó, có khả năng để giải quyết được còn khó hơn. Nếu không may mắc phải thì chỉ có những người đã từng trải qua mới hiểu ảnh hưởng của nó đến sức khỏe nghiêm trọng như thế nào. Nhưng nhờ có Thầy mà những căn bệnh đó được giải quyết chỉ trong vài câu nói. Một câu nói là có cả hệ thống (rất giỏi) đằng sau thực hiện, nói cái gì là sẽ ra như thế ngay lập tức.
Nếu không được Thầy giúp thì không biết sức khỏe con sẽ ra sao. Vì vậy, con cảm ơn Thầy rất nhiều, cảm ơn các thầy thuốc trong không gian và chị TV vì đã hỗ trợ Thầy chữa bệnh!
/